Báo thức liên tục tắt bí ẩn, cặp đôi phát hiện kẻ "thủ ác"...

(Kiến Thức) - Cứ mỗi khi chuông đồng hồ báo thức ở điện thoại kêu lên, con mèo cưng sẽ vội vàng chạy tới cạnh chiếc điện thoại, sử dụng đệm thịt dưới lòng bàn chân mình, ấn tắt chuông báo thức. 

Trong đời sống thường sẽ phát sinh một số sự việc không thể giải thích được. Một cặp vợ chồng ở Brazil thường ngủ quên, đi làm muộn vì đồng hồ báo thức trên điện thoại không đổ chuông. Ban đầu, họ còn tưởng trong lúc nửa mơ nửa tỉnh đã tiện tay tắt mất chuông báo thức, thế nhưng càng ngày, họ càng cảm thấy kỳ quái, vì vậy quyết định đặt camera theo dõi, tìm hiểu sự thật.
Không nghĩ tới, sau khi đặt camera theo dõi, cặp vợ chồng đã tìm ra lý do đằng sau bí ẩn đồng hồ báo thức có đặt nhưng không bao giờ đổ chuông.
Bao thuc lien tuc tat bi an, cap doi phat hien ke
Ảnh minh họa. 
Hóa ra, kẻ "thủ ác" chính là con mèo cưng mà hai vợ chồng nhận nuôi. Trong những hình ảnh được ghi lại, cứ mỗi khi chuông đồng hồ báo thức ở điện thoại kêu lên, con mèo cưng sẽ vội vàng chạy tới cạnh chiếc điện thoại, sử dụng đệm thịt dưới lòng bàn chân mình, ấn tắt chuông báo thức.

Mời quý vị xem video: Bật đi bật lại chuông báo thức ảnh hưởng sức khỏe thế nào?

Không thể tin rằng thủ phạm khiến mình nhiều lần muộn giờ làm là mèo cưng nghịch ngợm, cặp đôi vừa bực mình lại vừa buồn cười.
"Hóa ra là gã mèo cưng đã lén lút tắt đồng hồ báo thức của chúng tôi", người vợ nói.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo người xem và bàn tán. Đa số mọi người đều cho rằng con mèo này thực sự thông minh, có linh tính.
Không ai trách móc con mèo, thay vào đó, họ còn bày tỏ mong muốn nuôi được một con mèo thông minh, đáng yêu như thế.

Kỳ lạ ngôi làng sinh thế nào cũng chỉ được... con gái

(Kiến Thức) - Không rõ lý do, rất ít cặp vợ chồng ở trong ngôi làng kỳ lạ này có thể sinh con trai. Nếu đã mang thai, tỷ lệ sinh con gái là cực cao. Trong khoảng 9 trở lại đây, tỷ lệ sinh con gái là 100%.

Nằm ở phía Nam của Ba Lan gần Cộng hòa Séc, có một ngôi làng nhỏ kỳ diệu tên là Miejsce Odrzańskie. Suốt 9 năm qua, tại ngôi làng này không có bất cứ bé trai nào được sinh ra. Cậu bé trẻ nhất trong ngôi làng năm nay cũng đã 12 tuổi.
Theo thông tin đăng tải, dân số trong ngôi làng kỳ lạ này rơi vào khoảng 300 người, hầu hết đều là phụ nữ. Không rõ lý do, rất ít cặp vợ chồng ở trong làng có thể sinh con trai.

Bất ngờ gấu thần linh xuất hiện, bắt cá chớp nhoáng

(Kiến Thức) - Rất nhanh sau khi lao xuống nước, con gấu thần linh với bộ lông trắng muốt, nổi bật đã bắt được một con cá hồi tươi ngon dưới sông. Săn mồi thành công, con gấu tha cá hồi lên bờ và nhẩn nha thưởng thức thịt cá hồi.

Theo nhà nghiên cứu, chuyên gia về hành vi động vật Vanessa Prigollini, khi đang thực hiện một nghiên cứu về động vật hoang dã trong rừng mưa nhiệt đới Big Bear Lake, thuộc vùng British Columbia của Canada, cô đã rất may mắn khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ thú. Một con gấu thần linh săn mồi chớp nhoáng, khiến Vanessa không khỏi ngạc nhiên.
Bat ngo gau than linh xuat hien, bat ca chop nhoang
 

Chết cười tên cướp xui xẻo, cầm dao cướp đụng ông chủ "cực ngầu"

(Kiến Thức) - Khi tên cướp này rút ra con dao nhỏ và nói không muốn trả tiền, anh mới bình tĩnh nhìn lại, sau đó cúi người xuống gầm bàn, lấy ra một thanh đao dài, sáng loáng, trầm giọng nói: "Cậu cầm dao để làm gì?"

Theo thông tin đăng tải, sự việc hy hữu xảy ra tại một cửa hàng tiện lợi ở Trung Quốc. Ngày hôm đó, một thanh niên vào cửa hàng để mua đồ. Đến lúc tính tiền, thanh niên này một tay chơi đùa chiếc bật lửa, một tay rút điện thoại di động ra dự định quét mã trả tiền. Thế nhưng thấy ông chủ chỉ có một mình trong cửa hàng, thanh niên nảy sinh ý định cướp tài sản.
Chet cuoi ten cuop xui xeo, cam dao cuop dung ong chu
 
Nghĩ là làm, thanh niên nói với chủ của hàng rằng điện thoại có chút vấn đề, không thể trả tiền, hơn nữa trên người cũng không có tiền mặt. Ngay sau đó, tên cướp rút từ trong túi quần một con dao nhỏ, có ý đồ uy hiếp ông chủ cửa hàng phải thanh toán cho mình.

Mời quý vị xem video: Kỳ quặc đi ăn trộm để giải sầu

Ông chủ cửa hàng tiện lợi vốn dĩ đang mải chơi điện thoại, không chú ý đến thanh niên, mãi đến khi thanh niên này rút ra con dao nhỏ và uy hiếp nói không muốn trả tiền, anh mới bình tĩnh nhìn lại, sau đó cúi người xuống gầm bàn, lấy ra một thanh đao dài, sáng loáng, trầm giọng nói: "Cậu cầm dao để làm gì?"
Nhìn thấy thanh đao dài sắc bén, thanh niên định quỵt tiền sợ đến ngây người, lập tức đổi giọng xin được trả tiền. Sau khi trả tiền, thanh niên nhanh chân chạy khỏi cửa hàng trốn mất.
Toàn bộ cảnh tượng cướp hài hước được camera giám sát cửa hàng ghi lại. Sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.
Đa số đều cho rằng "trang bị của ông chủ thật tốt", "ông chủ cửa hàng vô cùng khí phách, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn", "chắc chắn sau vụ việc, thanh niên kia sẽ có được bài học nhớ đời"...

Đọc nhiều nhất

Tin mới