Vụ đang nằm ngủ chủ ki ốt bị đâm chết: Nghi phạm khai gì?

Ngô Văn Phương khai nhận, do nghi ngờ ông Mạc Văn Th. có hành vi đổ chất độc vào nguồn nước nơi Phương đang sinh sống để đầu độc đối tượng này đã sát hại nạn nhân.

Liên quan đến vụ đang nằm ngủ chủ ki ốt bị đâm chết, ngày 25/5, Cơ quan CSĐT, Công an TP Thanh Hoá (Thanh Hoá) cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự nghi phạm Ngô Văn Phương (SN 1997; trú tại Chợ Đầu Mối, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) để điều tra liên quan đến vụ giết người xảy ra vào sáng 24/5.
Vu dang nam ngu chu ki ot bi dam chet: Nghi pham khai gi?
Nghi phạm Ngô Văn Phương. (Ảnh: An Ninh Thủ Đô)
Tại cơ quan Công an, Phương khai nhận, do đối tượng tự suy diễn và nghi ngờ ông Mạc Văn Th. (SN 1975, trú tại phố Hàng Nan, phường Lam Sơn) có hành vi đổ chất độc vào nguồn nước để đầu độc mình (nơi Phương đang sinh sống) nên Phương đã dùng dao lao vào đâm nhiều nhát vào người ông Th. khi người này đang nằm trong cửa hàng dẫn đến tử vong.
Trước đó, vụ đang nằm ngủ chủ ki ốt bị đâm chết xảy ra vào khoảng hơn 7h ngày 24/5, khi ông Mạc Văn Th. đang ngủ trong ki ốt của mình tại chợ Đầu Mối Đông Hương, thì có một thanh niên lao tới truy sát, đâm nhiều nhát vào người.
Bị đâm bất ngờ, ông Th. không kịp phản kháng mà chỉ phản xạ vùng chạy, nhưng nam thanh niên tiếp tục truy sát, ông Th. được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng do mất nhiều máu nên đã tử vong. Còn nghi phạm gây án sau đó bỏ trốn, sau đó đối tượng đã đến công an đầu thú.
Hiện vụ đang nằm ngủ chủ ki ốt bị đâm chết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Đang ngồi nhậu, người đàn ông bị đâm tử vong

Nguồn: Truyền Hình Cần Thơ.

Đang ngồi nhậu, thanh niên ở Bình Dương bị đâm chết

Nam thanh niên ở Bình Dương đang ngồi nhậu trong quán bị hai đối tượng đi xe máy áp sát, rút dao đâm tử vong.
 

Công an thị xã Bến Cát đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến một người tử vong.
Dang ngoi nhau, thanh nien o Binh Duong bi dam chet
 Hiện trường vụ án mạng

Tài xế Grab bị cướp đâm giữa đêm ở Hà Nội: Sức khỏe giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Sau khi được điều trị nhiều ngày tại bệnh viện, người nhà nam tài xế Grab bị cướp đâm 6 nhát ở Hà Nội cho biết, anh Q. đã bình phục và được xuất viện vào chiều qua (29/7).

Mới đây, vụ việc tài xế Grab bị cướp đâm giữa đêm ở Hà Nội đã gây xôn xao dư luận, sau khi bị đâm nam tài xế này đã được điều trị tại bệnh viện Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.
Tài xế Grab bị đâm là anh N.V.Q (SN 1984, quê tỉnh Yên Bái). Sáng 30/7, trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị P. (35 tuổi, vợ tài xế Q.) vui mừng cho biết, sau quá trình điều trị, chồng chị đã được bác sỹ cho xuất viện vào chiều qua (29/7).

Bị đâm chết vì đang nhậu xin về trước do vợ gọi: Khi chén rượu thành chén thù

Khi đã uống một số lượng rượu lớn nhiều người trở lên khác hoàn toàn so với bình thường, hung hăng hơn, dữ tợn, bạo lực. Chỉ cần một động thái hay một lời nói cũng đủ để dẫn tới xô xát thậm chí là xảy ra án mạng...

Bi dam chet vi dang nhau xin ve truoc do vo goi: Khi chen ruou thanh chen thu

Bị đâm chết vì đang nhậu xin về trước do vợ gọi: Anh Nguyễn Xuân Quyết (SN 1985, trú huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà Đỗ Viết Dương (SN 1983, trú cùng địa phương) để nhậu. Trong khi đang nhậu anh Quyết xin phép về trước vì vợ đang ở nhà sắp sinh con liền bị Dương chạy ra xe ô tô của mình lấy dao đâm chết nạn nhân. Ngày 20/5, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã truy tố Quyết về tội “Giết người”. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới