Tiết lộ “đệ nhất chân dài” của trùm “tam giác vàng” Dũng “tình“

Google News

Đệ nhất sát gái Dũng “tình” có hàng chục chân dài vây quanh, tuy nhiên, có một cô gái trở thành cánh tay đắc lực.

Hố đen… tình trường
Uất hận vì người vợ cả đã chia tay, trong lòng Dũng “tình” ôm những mối tâm tư không dễ gì giả tỏa. Nhưng cũng từ đây, con đường tội lỗi của Dư Kim Dũng bắt đầu được thiết lập. Chỉ trong một thời gian ngắn, Dũng “tình” đã thu nạp được khá nhiều đệ tử và thành lập một băng đao búa có số má tại Hải Phòng.
Băng nhóm của Dũng chuyên bảo kê các nhà hàng, các sòng bạc, có khi cả đòi nợ thuê nữa..., chính vì lý do này mà tiền bạc thời ấy đổ vào túi Dư Kim Dũng khá nhiều. Đã khá nổi tiếng vì “sát gái” nay lại có thừa tiền bạc, ngoài việc dùng tiền để chiêu nạp tay chân và dùng cho mục đích ngoại giao, Dũng “tình” bắt đầu mang tiền đi đổ vào các cuộc tình, những phi vụ săn lùng gái đẹp.
Tiền nhiều như rác nên xế hộp, hàng hiệu, trang sức... cộng thêm cái vía cưa gái siêu hạng của mình, lúc này bên tay ông trùm Dư Kim Dũng có không biết bao nhiêu là người đẹp. Chỉ cần một cuộc điện thoại là có hàng tá người đẹp sẵn sàng lên giường phục vụ.
Tiet lo
Ông trùm khu "tam giác vàng" Dũng "tình". 
Tuy nhiên, tuy có người đẹp, chân dài bên cạnh nhưng ông trùm Dũng “tình” cũng chỉ coi đó là những mối tình thoáng qua, những đê mê xác thịt bình thường. Dũng cần tình, các cô gái cần tiền nên các cuộc mua vui, những cuộc tình của Dũng cũng chỉ kéo dài nhiều nhất là một tháng trời. Giới giang hồ đất Cảng vừa phải phục Dư Kim Dũng bởi gã có tài trong điều khiển băng nhóm lại vừa ghen tỵ với y khi lúc nào bên cạnh ông trùm này cũng có hàng chục chân dài phục vụ.
Ít ai biết rằng, Dư Kim Dũng đang tìm đến một tình yêu thực sự nhưng quá khó khăn. Có lẽ tình cảm của Dũng đối với người vợ đầu tiên là quá lớn nên tình yêu mà Dũng giành cho những cô gái khác quá mờ nhạt, khó bù đắp.
Tuy nhiên, trong “bộ sưu tập” người đẹp của Dũng “tình” giới giang hồ thường hay nhắc tới một nhân vật tên Xuân (tên nhân vật thay đổi theo yêu cầu), một nữ sinh hoa hậu nổi tiếng thành phố hoa phượng đỏ. Chẳng biết có phải vì yêu đương thực sự hay không hay vì thèm những cảm giác lạ mà có thời gian Dũng và Xuân dính nhau như đôi sam vậy.
Cũng phải nói rằng, chính phong cách đàng hoàng đĩnh đạc như một doanh nhân thực thụ, cộng thêm túi tiền nặng trịch, Dũng “tình” đã “cưa đổ” cô nữ sinh này trong một thời gian ngắn. Mặc dù hơn cô nữ sinh này đến 20 tuổi nhưng Dũng có thừa “năng khiếu” để cô nữ sinh xinh đẹp này thỏa mãn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Giới thạo tin cho rằng, ban đầu nhìn thấy cô nữ sinh này, Dũng “tình” như kẻ mất hồn, tiếng sét ái tình đã khiến Dũng mê muội. Và tất nhiên, với các chiêu độc của mình, Quỳnh Xuân nhanh chóng sa vào vòng tay của Dư Kim Dũng.
Câu chuyện chinh phục cô nữ sinh hoa hậu ngoan hiền này được tóm tắt như thế này. Để tạo sự ấn tượng với Quỳnh Xuân, hàng ngày khi cô nữ sinh này tới trường, Dũng đều cho người đi ô tô mang một bó hoa to vật vã rồi đi thẳng vào lớp để tặng. Một chiếc xế hộp cáu cạnh luôn đậu ngay ở cổng trường và luôn sẵn sàng phục vụ người đẹp.
Thời gian đầu, Quỳnh Xuân còn từ chối những bó hoa của Dũng, nhưng sau tuần đầu tiên, rồi tuần thứ hai, tuần thứ ba, sự kiên trì của ông trùm giang hồ cuối cùng cũng làm lay động trái tim cô nữ sinh. Xuân bắt đầu nhận hoa và đồng ý để Dũng cho người mang xe tới đưa đón cô đi học. Tiền của không thiếu nên Dũng có thể đáp ứng được mọi yêu cầu mua sắm, vui chơi của cô gái này . Mọi thứ đồ đạc, quần áo của Quỳnh Xuân mang trên người đều là hàng hiệu, đắt tiền khá đắt tiền.
Dũng còn sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền khá lớn để Xuân bao trọn cả lớp đi chơi dã ngoại, liên hoan tiệc tùng. Dường như mọi yêu cầu của cô gái này đều được Dũng đáp ứng đầy đủ, khi đã quá say đắm Dũng nên cô cũng hiến dâng tất cả cho người đàn ông mà cô nghĩ sẽ là người chồng tương lai của mình. Tuy nhiên, sau một thời gian yêu đương nồng nhiệt, 2 người đã có ý định đi tới hôn nhân nhưng vì 2 người 2 cách sống khác biệt nên Dũng “tình” cũng dần rời xa Quỳnh Xuân. Cho đến nay, cuộc sống của cô gái này đã không còn được giới giang hồ nhắc tới nữa.
Bí ẩn “bà 3” trong đời Dũng “tình”
Sau cuộc tình với Quỳnh Xuân, giới giang hồ ít thấy Dũng “tình” cặp kè với gái đẹp. Điều đó cũng dễ hiểu bởi trong thời gian này, Dũng đang thiết lập một đường dây ma túy cực lớn. Thành công trong việc thâu tóm quyền lực trong buôn bán ma túy, Dũng “tình” vốn đã giàu có này lại càng giàu có hơn. Cũng trong thời gian này, Dũng “tình” đã chính thức cặp kè với H. “ốc”, mà sau này cô gái này đã trở thành “bà 3” của Dư Kim Dũng đồng thời là cánh tay phải đắc lực giúp Dũng điều khiển đường dây ma túy.
H. “ốc” được giang hồ nhắc đến là cô gái sinh ra trong một gia đình vốn đã có chàm vì ma túy. Bản thân cô gái này chính là một trong số những đệ tử ruột của Dư Kim Dũng, chính vẻ đẹp sắc sảo, cộng thêm có nhiều thời gian bên Dũng nên cô gái này nhanh chóng thâu tóm tình cảm của Dũng và thâu tóm luôn hệ thống quyền lực. H. “ốc” trở thành “bà trùm” ma túy trong cuộc đời Dũng “tình”. Cả Dũng và H. Sống chúng một ngôi nhà tại quận Lê Chân và được cho là khá hạnh phúc bởi H. “ốc” biết chiều chồng.
Câu chuyện khiến giang hồ đất Cảng xôn xao nhất phải kể tới lễ ăn hỏi của Dũng và H. “ốc”. Năm 2007, khi nghe thấy tin H. “ốc” có thai, Dũng đã vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Để H. danh chính ngôn thuận trở thành vợ mình, Dũng đã tổ chức một lễ ăn hỏi khiến cho cả thành phố Hải Phòng khi đó phải choáng váng. Dũng bỏ tiền thuê cả một nhà hàng lớn nhất ở Hải Phòng để tổ chức tiệc tùng, hầu hết các băng nhóm giang hồ ở đất Cảng đều được mời đến dự lễ ăn hỏi này. Mục đích chính của Dũng “tình” trong việc tổ chức lễ ăn hỏi đình đám này chính là sự khẳng định trước giang hồ về sức mạnh tài chính của mình.
Tuy nhiên, cuộc tình giữa Dũng và H. “ốc” về sau cũng không thể có một kết thúc hoàn hảo. Chính đường dây ma túy của Dũng, sau này bị chính H. “ốc” vô tình giúp công an triệt phá, và Dũng cũng chính thức kết thúc cuộc tình cuối cùng của mình khi công an ập đến bắt gã ngay trong ngày cưới. Sau này giới thạo tin cho rằng, H. “ốc” đã sinh cho Dư Kim Dũng một cậu con trai kháu hỉnh, những đệ tử của Dũng “tình” cũng bảo rằng, từ khi có H., Dũng bỗng nhiên trở nên sợ vợ, có lẽ H. “ốc” đã nắm được thóp của Dũng nên có thể điều khiển được.
Với H. “ốc” chính là mối tình cuối cùng của Dư Kim Dũng, có lẽ trong cuộc đời Dũng, chỉ có 3 người đàn bà là để lại tình yêu sâu đậm trong tim gã. Đến nay, Dũng “tình” có bao nhiêu người con thì chưa ai có thể dám khẳng định một cách chính xác nhưng chuyện về H. “ốc” và đứa con trai kháu khỉnh đã trở thành niềm tin, động lực để Dũng “tình” làm lại cuộc đời.
Theo Người Đưa Tin

Bình luận(0)