Thực hư clip hàng loạt phụ nữ bán khỏa thân nằm chờ chữa bệnh ở Thái Nguyên

Google News

Clip hàng loạt phụ nữ vén áo hoặc lấy chăn che ngực nằm trên chiếu khiến dân mạng xôn xao. Nhiều người thắc mắc họ đang làm gì và vì sao nằm ở tình trạng bán khỏa thân như vậy?

Theo vài Facebooker, đây là những bệnh nhân đang nằm chờ bà Phạm Thị Phú (ngụ xã Vinh Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) giẫm lên người để chữa bệnh.
Nhà bà Phạm Thị Phú nằm trên khoảng đất rộng chừng 1.000m2 thuộc xã Vinh Sơn, cổng vào có barie kiểm soát ô tô ra vào, xung quanh thưa thớt hộ dân. Bà Phú hành nghề hơn 15 năm qua và giúp nhiều người chữa khỏi bệnh bằng cách giẫm đạp, xoa bóp cơ thể.
 Bằng phương pháp này, bà Phạm Thị Phú trị được bệnh cho nhiều người nhưng không thừa nhận mình có khả năng chữa bệnh.
Trước tin đồn mở cơ sở khám chữa bệnh trái phép, bà Phạm Thị Phú cho biết chỉ xoa bóp, bấm huyệt, mát xa cho các khách có nhu cầu chứ không khám chữa bệnh, đồng thời đưa ra giấy chứng nhận khóa Xoa bóp bấm huyệt do Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa cấp năm 2006 cùng chứng nhận chuyên môn do Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam cấp năm 2012, khóa học Nhân viên kỹ thuật xoa bóp kéo dài 2 tháng.
Nhiều người đến đây điều trị cho biết đã đỡ hoặc khỏi bệnh và bà Phú không thu thêm bất cứ khoản gì ngoài tiền giẫm chân và xoa bóp người.
Mời quý độc giả xem clip Hàng loạt phụ nữ bán khỏa thân nằm chờ bà Phạm Thị Phú (Sông Công, Thái Nguyên) chữa bệnh - Nguồn: Youtube

Theo Nhân Hoàng/ Motthegioi

>> xem thêm

Bình luận(0)