Phạm Công Danh và đồng phạm nghẹn ngào nói lời sau cùng

Trong phần nói lời sau cùng, Phạm Công Danh nghẹn ngào xin miễn trách nhiệm hình sự hoặc giảm nhẹ án cho các nhân viên dưới quyền.
 
 

Sau 22 ngày xét xử, chiều 17-1, phiên tòa phúc thẩm "đại án" xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) kết thúc phần tranh luận. Các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Dự kiến, ngày 24/1 tòa tuyên án.
Là người đầu tiên nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch VNCB Phạm Công Danh cảm ơn các cơ quan tố tụng tạo điều kiện cho bị cáo chữa bệnh, đối đáp, tranh luận và nêu quan điểm của mình tại tòa.
Cac bi cao nguyen lanh dao Ngan hang Xay dung nghen ngao
Bị cáo Phạm Công Danh tại phiên phúc thẩm. 
Phạm Công Danh tái khẳng định quan hệ giữa mình và ông Trần Quý Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) là quan hệ vay mượn, trong đó Phạm Công Danh là bị hại.
Phạm Công Danh thành khẩn mong tòa xem xét bối cảnh tiếp quản Ngân hàng Đại Tín. “Bị cáo tự hào kế thừa một thương hiệu trên 55 hình thành và phát triển, kế thừa truyền thống của gia đình để tạo dựng Tập đoàn Thiên Thanh danh tiếng, vững mạnh hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Với mong muốn xây dựng đất nước, bị cáo đã mua Ngân hàng Đại Tín để xây dựng lại ngân hàng này. Nhưng khi tiếp quản, ngân hàng nợ xấu rất cao (trên 95% là nợ xấu không có khả năng thu hồi), luôn bị đặt dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Bị cáo đã không lường trước được những khó khăn” - Phạm Công Danh trình bày.
Bị cáo Danh cũng trình bày đã bán hàng chục căn nhà để xây dựng ngân hàng, duy trì thanh khoản. Bị cáo không lấy bất cứ đồng nào của của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam. Bên cạnh đó, Phạm Công Danh cũng cảm ơn công tố viên đề nghị truy thu 100% tài sản để khắc phục hậu quả, đến thời điểm hiện tại đã khắc phục được 72%.
Phạm Công Danh nghẹn ngào xin miễn trách nhiệm hình sự hoặc giảm nhẹ cho các nhân viên của mình. “Do các nhân viên tin tưởng tôi, họ là những con ong chăm chỉ, là những người nổ lực làm việc để xây dựng ngân hàng và không hề hưởng lợi gì. Bị cáo xin lỗi những nhân viên của mình cũng như gia đình của họ vì đã đau khổ, lo lắng cho người thân của mình phải dính vòng lao lý” - Phạm Công Danh nói như muốn khóc.
Trong lời nói sau cùng, Phan Thành Mai (SN 1971, nguyên Tổng Giám đốc VNCB) cho biết trong suốt 30 tháng kể từ khi bị bắt giữ, bị cáo luôn đau đáu về hậu quả đã xảy ra tại VNCB. Theo bị cáo Mai, nguyên nhân những hậu quả này bởi vì khi tiếp quản, Ngân hàng Đại Tín có nợ xấu quá lớn; quá trình chuyển giao giữa nhóm Phú Mỹ và nhóm Thiên Thanh không thành công; ngân hàng không có nguồn thu.
Cũng giống Phạm Công Danh, Phan Thành Mai và Mai Hữu Khương (SN 1983, nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) đều xin giảm nhẹ cho các nhân viên của mình vì những người này không có tư lợi gì, không thể làm gì khác.

Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên phúc thẩm đã giữ nguyên quan điểm cần xem xét trách nhiệm hình sự của bà Trần Ngọc Bích và ông Trần Quý Thanh vì đã giúp sức cho Phạm Công Danh rút tiền của VNCB.

Theo đó, việc chuyển 5.190 tỉ đồng sang tài khoản của Phạm Công Danh là đã có sự đồng ý của chủ tài khoản. Ngoài ra, việc bà Bích thế chấp các sổ tiết kiệm tại VNCB là giao dịch giả tạo, được làm với mục đích giúp ông Danh rút tiền từ VNCB. Tiền vay đã không được sử dụng đúng mục đích và “người vay không sử dụng vốn vay”. Đại diện VKSND bác bỏ lập luận của phía bà Bích cho rằng tiền đã được chuyển đi mà chủ tài khoản không đồng ý.

Kinh hoàng: 9x dàn cảnh đánh ghen cướp tiền người yêu cũ

Cô gái 20 tuổi này không có tiền mua ma túy đá sử dụng đã rủ nhóm bạn dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của người yêu cũ.

Công an quận 11 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Thị Ngọc Như (20 tuổi, ngụ quận 11) cùng 4 đồng phạm về hành vi “cướp tài sản”.
Trước đó, tối ngày 29/4, Như cùng nhóm bạn của mình không có tiền mua ma túy nên bàn nhau gọi anh N.H.P.T (27 tuổi, ngụ quận 1) là người yêu cũ của Như tới điểm hẹn rồi dàn cảnh đánh ghen, cướp tài sản.

Công an thông tin bất ngờ vụ Cục phó mất trộm gần 400 triệu

(Kiến Thức) - Liên quan tới vụ Cục phó mất trộm gần 400 triệu, theo thông tin mới nhất từ cơ quan công an thì chỉ mới xác định mất một laptop làm việc. 

Trong buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 do UBND tỉnh Long An tổ chức, đại tá Phạm Hữu Châu - phó giám đốc Công an tỉnh Long An bất ngờ đưa ra thông tin sơ lược về vụ Cục phó mất trộm gần 400 triệu tại khách sạn TV ở TP Tân An, tỉnh Long An vào ngày 26/9 gây xôn xao dư luận.
"Đến nay vẫn chưa có kết quả vụ việc và vẫn tích cực tiến hành điều tra, tuy nhiên có thể nói thêm là chỉ mới xác định mất một laptop làm việc. Chiếc laptop thì đã có cơ sở xác định bị mất trộm, còn tiền chỉ mới nghe một phía từ tin báo chứ chưa thể xác định chính xác là có mất hay không", đại tá Châu nói.

Đánh ghen kinh hoàng, nữ công nhân bị lột quần áo trần như nhộng

(Kiến Thức) - Một nữ công nhân bị đánh ghen, lột quần áo, cắt tóc giữa đường làng ở Vĩnh Phúc đang khiến dư luận xôn xao.

Sáng 4/9, lãnh đạo Công an xã Bá Hiến (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đánh ghen kinh hoàng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới