Ông Hải phê bình Chủ tịch phường Bến Thành

"Dân đang trông chờ mình làm việc chứ đâu phải hội họp" - là phê bình của ông Đoàn Ngọc Hải đối với Chủ tịch phường Bến Thành.

Theo đó, trong 2 ngày 9 và 10-3, đoàn liên ngành do Phó Chủ tịch UBND quận 1 - ông Đoàn Ngọc Hải đã liên tục kiểm tra lập lại trật tự vỉa hè trên các tuyến đường của phường Bến Thành để bàn giao lại, nhưng cả 3 lãnh đạo phường đều vắng mặt.
Cụ thể, chiều 10-3, đoàn liên ngành kiểm tra, lập lại trật tự vỉa hè trên đường Trương Định (phường Bến Thành, quận 1), phát hiện một chiếc ô tô đậu trên vỉa hè, đoàn liên ngành nhanh chóng dán niêm phong, gọi xe tới cẩu đi.
Ong Hai phe binh Chu tich phuong Ben Thanh
 
Tuy nhiên, hơn 30 phút sau vẫn chưa có Công an hay đại diện phường Bến Thành có mặt để lập biên bản xe vi phạm khiến đoàn liên ngành phải chờ đợi. Khi Chủ tịch phường Bến Thành - ông Võ Nguyên Khanh có mặt và giải thích rằng bận đi họp thì ông Hải lập tức phê bình: “Bỏ hội họp vô nghĩa đi! Người dân đang trông chờ mình làm việc chứ đâu phải hội họp! Tôi cần những việc làm cụ thể chứ không phải những cuộc họp hay những cái chương trình, kế hoạch. Công an phường cách đây có mấy chục mét mà hơn nửa tiếng chưa có mặt. Người dân đang trông chờ vào chính quyền, đang kỳ vọng vào chính quyền mà phường lại cứ đủng đỉnh như vậy thì làm sao mà phát triển được".
Ong Hai phe binh Chu tich phuong Ben Thanh-Hinh-2
Ông Hải tiến hành bàn giao việc giữ trật tự vỉa hè, lòng lề đường cho phường Bến Thành.
Khi ông Khanh cho biết phường đang quyết liệt lập lại trật tự trên địa bàn. Ông Hải đặt vấn đề: "Quyết liệt mà tới 7 tiếng đồng hồ trong hai ngày quận lập lại trật tự trên địa bàn mà không có lãnh đạo phường nào để bàn giao. Nếu như cái phường này xảy ra cháy nổ, xảy ra trọng án, xảy ra sự cố nghiêm trọng mà 3 lãnh đạo phường đều không có mặt thì xử lý làm sao?"

Ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường với tóc bạc trắng, nét mặt trầm tư

Ngày 6/3, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục xuống đường đòi lại vỉa hè cho người đi bộ nhưng nét mặt đầy vẻ trầm tư và mái tóc bạc trắng chỉ sau vài ngày.

Ong Doan Ngoc Hai xuong duong voi toc bac trang, net mat tram tu
Chiều 6/3, sau nhiều ngày vắng bóng, ông Đoàn Ngọc Hải lại xuống đường đòi lại vỉa hè cho người đi bộ. 

Thót tim cảnh học sinh vùng cao “cưỡi” bè tre vượt sông

Để đến trường học tập hàng ngày, trẻ em xóm Gon (Nghệ An) phải đi bộ từ tờ mờ sáng 4 km và qua sông Giăng bằng một chiếc bè tre tự chế.

Học sinh xóm Gon, một xóm vùng cao giáp vùng biên của bản Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An hàng ngày phải “cưỡi” bè tre qua sông đến trường. Xóm Gon nằm biệt lập bên kia dòng sông Giăng cách thị trấn Anh Sơn gần 30km.

Con đường sa ngã của nguyên nữ cán bộ thanh tra mê “hầu đồng“

Là một "thanh đồng" nổi tiếng, thường đi "hầu giá" khắp nơi, cộng thêm "cái mác" là cán bộ Thanh tra tỉnh cùng với tài ăn nói hoạt bát nên Bình đã lừa tiền ít nhất gần 100 nạn nhân.

Lợi dụng mác cán bộ để lừa đảo

Đọc nhiều nhất

Tin mới