Sĩ quan Ukraine đưa ra cảnh báo nóng, Pokrovsk đứng trước bờ vực sụp đổ
Một sĩ quan Quân đội Ukraine dự đoán thành phố Pokrovsk sẽ thất thủ trong "vài ngày, nhiều nhất là hai tuần"; hiện có khoảng 6 nghìn quân ukraine còn mắc kẹt.
Một sĩ quan Quân đội Ukraine dự đoán thành phố Pokrovsk sẽ thất thủ trong "vài ngày, nhiều nhất là hai tuần"; hiện có khoảng 6 nghìn quân ukraine còn mắc kẹt.
Quân đội Nga đã cắm cờ trên cổng chào trên con đường cao tốc từ Pavlograd đến Pokrovsk, nơi Tổng thống Zelensky đã chụp ảnh khi đến thăm thành phố.
Quân đội Ukraine đã phớt lờ tối hậu thư yêu cầu rút quân khỏi thành phố Pokrovsk của Moscow; tướng Syrskyi bị quy trách nhiệm về sự thất bại ở Pokrovsk.
Quân đội Nga đang cắt đứt tuyến đường tiếp vận của của quân phòng thủ Ukraine tại Myrnohrad khỏi Pokrovsk; tình hình thành phố đang hỗn loạn.
Nếu việc phòng thủ của Ukraine ở thành phố Pokrovsk kiên cố bao nhiêu, thì các ngôi làng ở phía đông Dnipropetrovsk tổ chức sơ sài bấy nhiêu.
Quân đội Ukraine đã biến thành phố Pokrovsk thành một pháo đài “thiên la địa võng”; tuy nhiên quân đội Nga đã có chiến thuật đối phó hiệu quả.
Tình hình ở khu vực phía bắc Pokrovsk đang có những diễn biến bất lợi cho quân đội Nga, khi Ukraine tung toàn bộ lực lượng dự bị vào đây.
Bản đồ và ảnh chụp tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine tại Pokrovsk đã được các chuyên gia phương Tây công bố, cho thấy Ukraine chuẩn bị rút lui.
Các cuộc tấn công của Nga vào thành phố chiến lược Pokrovsk cũng như những tuyên bố từ Ukraine đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Trên mặt trận Pokrovsk cả cả Moscow và Kiev đều tung ra những lá bài chủ, trong khi đó quân đội Nga tiến vào Novopavlivka và tiếp cận Pokrovsk từ sườn phía tây.
Quân đội Nga tạo ra “vòng tròn tử thần” cách thành phố Pokrovsk tới 30 km; tuyến tiếp tế hậu cần của quân đội Ukraine, trở thành “đường cao tốc tử thần”.
Quân đội Nga đã thọc sâu vào trong nội đô Pokrovsk, kiểm soát đường phố trung tâm “Người bảo vệ Ukraine”; số phận thành phố đang đếm ngược.
Quân đội Nga đóng nắp nồi hầm Kleban-Byk, nằm ở phía nam thành phố Konstantinovka; đồng thời dồn lực chuẩn bị tổng tấn công Pokrovsk.
Những nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm cắt đứt điểm nhô ra ở Dobropolye trên hướng bắc thành phố Pokrovsk đã không thành công, khiến họ bị đánh thiệt hại nặng.
Giao tranh ác liệt ở phía bắc Pokrovsk, cuộc phản công của Ukraine rơi vào vũng lầy, cả Nga và Ukraine đều muốn bao vây lực lượng chủ lực của nhau.
110.000 quân Nga đã áp sát thành phố Pokrovsk, sự im lặng bất thường tại mặt trận bắc Pokrovsk! Ukraine điều cả cảnh sát ra chiến trường.
Giao tranh đường phố nổ ra dữ dội bên trong thành phố Pokrovsk; các tiểu đoàn Azov đốc chiến phía sau khiến quân Ukraine không dám chùn bước.
Quân đội Nga ở thành phố Pokrovsk giữ vững đầu cầu Shevchenko ở bên trong thành phố Pokrovsk; trong khi củng cố cứ điểm Udachne vừa chiếm được.
Quân đội Nga đã hoàn thành việc kiểm soát Udachny, mỏ than lớn nhất khu vực Donbass và đang tiến đến làng Molodetskoye. Cả hai bên đang dồn quân tới Donetsk.
Ukraine đã mở chiến dịch phản công ở phía bắc Pokrovsk, tái chiếm 8 làng. Nhưng Nga tập trung 4 tập đoàn quân ở Pokrovsk, sẵn sàng cho trận chiến lớn.