Chú rể bị tai nạn khi cố chạy trốn những trò đùa náo động phòng

Chú rể ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc bị phát hiện trong tình trạng mặc độc chiếc quần cộc, nằm trên đường cao tốc sau khi bị xe BMW đâm chỉ vì cố gắng thoát khỏi những trò náo động phòng quái đản của bạn bè.

"Náo động phòng" là một phong tục truyền thống trong hôn lễ của người Trung Quốc được duy trì cho đến tận ngày nay. Những người bạn sẽ bày ra những trò chọc phá, tạo không khí vui vẻ với quan niệm sẽ xua đuổi tà ma, mang lại may mắn cho cô dâu, chú rể. Tuy nhiên, càng ngày, "náo động phòng" càng bị biến tướng, trở nên xấu xí hơn với những hành vi biến thái của người tham gia như: hô hào chú rể hôn phù dâu trước mặt cô dâu, cô dâu bị lột đồ hay thậm chí là cơ hội cho những "yêu râu xanh" giở trò với phù dâu trong buổi lễ...
Vào ngày 25/11, ở thị trấn Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), vì quá hoảng sợ bởi những trò "náo động phòng" quái đản mà bạn bè ép làm, một chủ rể đã bỏ chạy luôn ra ngoài trong trạng thái chỉ đang mặc một chiếc quần cộc. Không may, do mải chạy không kịp chú ý đường, chú rể này bị một chiếc xe BMW đâm phải trên đường cao tốc Lam Hải.
Chu re bi tai nan khi co chay tron nhung tro dua nao dong phong
Chú rể bị tai nạn khi cố chạy trốn những trò đùa ác ý ngày cưới. 
Trong đoạn video do người đi đường quay lại, nhiều ô tô đi qua khu vực này đã bị ách tắc vì vụ tai nạn. Không chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc, trên người chú rể còn bị phủ kín bởi mực đen do những trò đùa "náo động phòng" của bạn bè để lại.
Ngày vui của đôi vợ chồng mới cưới bỗng chốc trở thành thảm hoạ khi chú rể phải nhập viện ngay lập tức sau đó và vẫn đang được điều trị, chưa thể về nhà. Vụ việc góp phần nối dài thêm danh sách những hệ quả đáng tiếc mà những trò đùa náo động phòng quá lố ở Trung Quốc gây ra trong những năm qua.
Bên cạnh đó cũng gióng lên hồi chuông báo động với một nghi lễ truyền thống đã trở nên không còn phù hợp trong xã hội hiện tại, gây nên kết cục đau lòng cho những người tham gia và cả chính cô dâu chú rể.

Bị đòi tiền thách cưới, chú rể hủy hôn ngay trong buổi lễ

Ban đầu đám cưới được tổ chức khá lớn với hơn 50 mâm nhưng cuối cùng không khí vui vẻ lại biến thành u ám, phẫn nộ chỉ vì tiền thách cưới.

Đám cưới là sự kiện trọng đại của cả một đời người và thường thường gắn liền với niềm vui và những tiếng cười, lời chúc phúc của mọi người. Thế nhưng, một đám cưới ở Thái Lan gần đây đã trở thành “thảm kịch” sau khi gia đình chú rể từ chối đưa tiền thách cưới cho gia đình cô dâu.

Cô dâu chú rể không rời hội trường cháy nổ vì nghĩ là báo hiệu vui

Đang tổ chức đám cưới thì phát sinh cháy nổ, quan khách sợ hãi chạy hết, còn cô dâu chú rể bình chân như vại.

Mới đây, tại một trung tâm tiệc cưới ở Hợp Xuyên, Trùng Khánh, Trung Quốc đã xảy ra sự cố cháy nổ bất thường. Được biết, đúng vào khoảnh khắc cô dâu chú rể đang đứng trên lễ đài trong hội trường đám cưới ở tầng hai để nói lời thề nguyện trăm năm, thì phía nhà bếp tầng 1 bốc cháy khói đen dày đặc.

Vì mâu thuẫn nhỏ, chú rể bị nhà gái đánh đến nhập viện

Theo kế hoạch, ngày 1/1/2018, chú rể Tiểu Lê và cô dâu Tiểu Dung ở Trùng Khánh, Trung Quốc sẽ cùng bước vào lễ đường làm đám cưới.

Tân lang cho biết, tối ngày 31/12/2017, gia đình 2 họ cùng có mặt để làm lễ dựng rạp, vì tâm lý có chút áp lực và căng thẳng nên biểu hiện của chú rể không mấy tươi tỉnh. Cô dâu Tiểu Dung để ý thấy điều đó, mới giận dỗi trách Tiểu Lê: "Sao làm đám cưới mà cứ anh cứ như đưa đám thế, đám cưới thế này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thôi bỏ đi, không cưới nữa".

Đọc nhiều nhất

Tin mới