Chuyện chưa kể về những phút cuối trong đám tang Minh Thuận

Google News

Không chỉ là những giọt nước mắt, hơn hết là tấm lòng mà đồng nghiệp dành cho ca sĩ Minh Thuận trong ngày anh lìa xa cõi tạm.

>>> Xem clip Mỹ Tâm hát ca khúc “Nỗi đau ngọt ngào” để tiễn biệt Minh Thuận:
Nhiều người cho rằng nghệ thuật nghiệt ngã, bạc bẽo lắm vì khi đương thời, kẻ đón người đưa nhưng qua thời thì hẩm hiu, quạnh quẽ. ca sĩ Minh Thuận qua đời ở giai đoạn anh đã đi qua vinh quang. Ấy vậy, anh vẫn nhận được tình cảm yêu thương, đầy trân trọng từ đồng nghiệp và khán giả.
Nhân vật được nhắc nhiều nhất trong đám tang Minh Thuận là Nhật Hào. Anh từ Mỹ về viếng bạn vào tối mưa gió. Nam ca sĩ đã phải vất vả xoay sở mới tìm được chuyến bay sớm, sốt ruột chờ delay nhiều lần mới về được Việt Nam kịp nhìn bạn thân lần cuối.
"Thuận ơi, không đợi tao về?"
Từ lúc bước chân vào nhà nhìn di ảnh bạn, đến khi ra khỏi nhà tang lễ, mắt Nhật Hào luôn đỏ hoe. Nhật Hào và Minh Thuận đã gắn bó với nhau cả một thời tuổi trẻ hào quang, cháy hết mình trong từng lời hát.
Chuyen chua ke ve nhung phut cuoi trong dam tang Minh Thuan
 Nhật Hào nghẹn ngào trong giờ phút tiễn đưa bạn. Ảnh: Lê Quân.
20 năm xa cách, không còn hợp tác chung nhưng chẳng thể khiến họ xa mặt cách lòng. Nếu không phải thân tình, Nhật Hào sẽ có vô số lý do để không về Việt Nam. Câu đầu tiên anh nói khi biết tin bạn qua đời là: "Thuận ơi, không đợi tao về được sao?".
Bạn thân của Minh Thuận vốn không giỏi ăn nói, càng không khéo nói lời yêu thương. Tất cả anh gói gọn trong lòng. Ai từng trải qua thăng trầm của cuộc sống sẽ trân trọng và khâm phục tình bạn Minh Thuận - Nhật Hào bởi mấy ai trong chúng ta có tình bạn 30 năm, trong đó 20 năm xa cách nhưng đến ngày cuối đời, bạn vẫn có mặt?
Ngày cuối cùng, trước khi đưa tiễn Minh Thuận về miền cực lạc người ta thấy hình ảnh biên đạo múa Hữu Trị liên tục khóc. Dù mới gắn bó với Minh Thuận trong một mùa Gương mặt thân quen nhưng hơn ai hết anh hiểu ca sĩ sinh năm 1969 đam mê và hết mình với nghề thế nào.
Chuyen chua ke ve nhung phut cuoi trong dam tang Minh Thuan-Hinh-2
Minh Thuận đã chia tay bạn bè trong tiếc thương và nước mắt. Ảnh: Lê Quân 
Gương mặt thân quen 2014 là mùa giải thành công nhất. Không thể phủ nhận, Minh Thuận là một trong những nhân tố quan trọng góp phần tạo nên sự ấn tượng của chương trình. Sáng sớm, Hữu Trị đã có mặt tại nhà Minh Thuận. Anh đứng bên Nhật Hào, thỉnh thoảng ngước lên trời hoặc quay vào tường khóc nấc lên.
Trước giờ di quan, nghệ sĩ Ngân Quỳnh cùng chồng đã kịp đến chia tay đồng nghiệp. Sau khi thắp hương, bước ra khỏi nhà Minh Thuận, chị khóc nghẹn ngào, quỵ chân xuống vì xúc động. "Tôi không thể đưa tiễn anh ấy đến nơi đến chốn vì bận lịch quay. Xin anh tha lỗi cho em", Ngân Quỳnh nói. Trước khi đi, chị còn cúi lạy.
Vĩnh biệt người nghệ sĩ chân chính
Chứng kiến tình cảm của bạn bè dành cho mình hẳn Minh Thuận ở nơi xa cũng không cô đơn. Anh đã sống, cống hiến và sáng tạo hết mình cho từng vai diễn, bài hát. Anh có những người bạn dành cho mình cả trái tim.
Chuyen chua ke ve nhung phut cuoi trong dam tang Minh Thuan-Hinh-3
Ba Minh Thuận nuốt nước mắt vào trong trước giờ đưa con trai đi hỏa táng. Ảnh: Tùng Tin. 
Hình ảnh xót xa trong đám tang Minh Thuận có lẽ là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cụ Luật - ba Minh Thuận - khi đứng thẫn thờ nhìn di ảnh con, lúc lại lặng lẽ nhìn dòng người tới chia buồn. Gặp mọi người, cụ đều chắp tay, cúi đầu thay lời cảm ơn đã yêu thương Minh Thuận.
Hai tuần chăm sóc con trai trong bệnh viện, phải đối diện với nỗi đau lớn quả thật là quá sức với người cha đã đi qua 98 mùa xuân. Đến ngày cuối, khi linh cữu Minh Thuận được đưa đi hỏa táng, nhìn chiếc xe trắng lăn bánh, cụ đã không thể đứng vững. Lần đầu tiên, người ta thấy người cha già khóc lên thành tiếng và gọi: "Con ơi, sao bỏ cha".
Vĩnh biệt Minh Thuận - vĩnh biệt một nghệ sĩ chân chính và tử tế với nghề, với đồng nghiệp và khán giả. Anh đã sống một cuộc đời ý nghĩa, đã có những ca khúc, những vai diễn để lại cho đời.
Anh ra đi trong yêu thương, được yêu thương tiễn biệt đến phút cuối cùng. Hạnh phúc ấy, thử hỏi, đâu phải ai cũng có được?
Tro cốt của anh sẽ được đặt cạnh mẹ tại giáo xứ An Lạc, quận Tân Bình - ở nơi chỉ có bình yên bao phủ.
Theo Bích Hằng/ Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)