Trận chiến Kursk về cơ bản đã kết thúc, đây là điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận trực tiếp, nhưng ông không thừa nhận thất bại mà tuyên bố rằng “mục tiêu đã hoàn thành”. Ảnh: RIA NovostiĐiều thú vị là, cùng ngày hôm đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng vẫn còn hàng nghìn binh sĩ Ukraine bị bao vây hoàn toàn ở Kursk và đang trong tình thế khó khăn. Mặc dù Bộ Tổng tham mưu Ukraine phủ nhận điều này, nhưng chắc chắn có nhiều binh sĩ Ukraine bị bao vây. Ảnh: TASSTheo quan sát của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, lực lượng thuộc Trung đoàn cơ giới số 9 của Nga vẫn đang hoạt động gần khu vực Malaya Loknya. Ngôi làng này và vùng lân cận đã bị quân Nga chiếm được từ 4 đến 5 ngày trước, từ lâu đã không còn là chiến trường, nhưng việc quân Nga vẫn tiếp tục hành động tại đây cho thấy vẫn còn nhiều binh sĩ Ukraine chưa bị quét sạch. Ảnh: RIA NovostiThực tế có thể hình dung rằng quân Nga đã giành được 28 khu định cư chỉ trong một tuần, tiến sâu từ 30-40 km. Nhiều binh sĩ Ukraine không kịp rút lui và bị bỏ lại phía sau. Trong tình huống này, những binh sĩ Ukraine rơi lại phía sau hoặc phải đầu hàng, ẩn náu và điều đó đồng nghĩa với việc họ đã bị quân Nga bao vây. Ảnh: Bộ Quốc phòng UkraineSự sụp đổ nhanh chóng của Kursk đã ảnh hưởng đến cục diện ở Donbas. Quân Ukraine ban đầu dự định điều động lực lượng tuyến hai từ Odessa để củng cố phòng tuyến Kursk, nhưng đà tiến công của quân Nga vượt ngoài dự đoán. Điều này buộc Ukraine phải sớm khai màn trận chiến bảo vệ Sumy và điều động đơn vị tinh nhuệ từ chiến trường miền Đông để lấp lỗ hổng, bao gồm cả lực lượng “át chủ bài” từ Pokrvosk. Ảnh: RIA NovostiTheo quan sát viên Yuri Podolyaka ngày 15/3, Ukraine đã rút nhiều đơn vị tinh nhuệ khỏi Pokrovsk, đặc biệt là các đơn vị UAV hàng đầu. Những đơn vị này đã đến Sumy vào tối ngày 14/3 và lập tức tham chiến, tiến hành các hoạt động bằng máy bay không người lái trên tuyến đường từ Bolshoye Soldatskoye đến Sudzha. Ảnh: Bộ Quốc phòng UkraineĐây là tuyến hậu cần chính của quân Nga và phía Ukraine có kế hoạch biến nó thành “con đường tử thần” theo cách mà Nga từng áp dụng. Tuy nhiên, thực tế là sau khi giải phóng được Sudzha, quân Nga đã có nhiều tuyến hậu cần thay thế khác. Ảnh minh họa: TelegramĐồng thời, các lực lượng tăng viện khác của quân đội Ukraine cũng đang đổ về Sumy, khiến quân số tại khu vực này tăng mạnh. Một phần trong số đó đã tiến vào các khu vực còn lại của Kursk, bao gồm Gogolevka và làng Guevo. Ảnh: Bộ Quốc phòng NgaVào đêm ngày 14/3, tại đây đã nổ ra các trận chiến ác liệt, quân đội Ukraine ngày càng chống cự quyết liệt hơn. Tuy nhiên, dưới sự yểm trợ hỏa lực mạnh mẽ, quân Nga vẫn tiến vào Gogolevka, hiện tại một nửa ngôi làng này đang trong tình trạng giao tranh hỗn loạn. Ảnh: Bộ Quốc phòng NgaMột nhóm viện binh khác của Ukraine đã đến thị trấn Myropillya, nhằm ngăn chặn đà tiến công của quân Nga. Hiện tại, quân Nga đang tấn công khu vực Oleksandriya ở phía đông bắc thị trấn. Máy bay không người lái và pháo binh Nga đã bắt đầu dội hỏa lực xuống Myropillya, trong đó mục tiêu đầu tiên là cây cầu bắc qua sông Psel. Ảnh: Google MapsCuộc tấn công đã kích nổ số thuốc nổ mà quân Ukraine đặt sẵn nhằm phá hủy cây cầu khi không thể giữ được thị trấn. Tuy nhiên, do bị kích nổ sớm, kế hoạch này phản tác dụng, gây ảnh hưởng đến tuyến hậu cần của chính Ukraine. Con đường chính còn lại kết nối thị trấn với bên ngoài cũng đã bị hỏa lực Nga tập kích. Ảnh: Bộ Quốc phòng NgaNgoài ra, tại khu vực phía tây Kurilovka đã bùng nổ các cuộc giao tranh ác liệt. Quân đội Ukraine đã tập trung một lực lượng lớn tại đây, với quân số vượt xa mức thông thường của một đơn vị viện binh. Ảnh: TASSPhía Nga nghi ngờ rằng các tàn quân Ukraine khi rút lui khỏi Kursk đã không chạy dọc theo hai bên đường cao tốc H7 để đến Sumy, mà thay vào đó, họ đã lẩn trốn trong khu rừng phía tây Kurilovka và làng Guevo. Hiện tại, quân Nga đã bắt đầu dồn hỏa lực về khu vực này nhằm ngăn chặn bất kỳ cuộc phản công nào của Ukraine. Ảnh: Google MapsNhờ việc quân đội Ukraine rút lực lượng khỏi Pokrovsk, áp lực đối với quân Nga tại đây đã giảm đi đáng kể. Trước đó, vào đầu tháng 2, Ukraine đã điều một số lượng lớn đơn vị tinh nhuệ cùng vài đơn vị UAV hàng đầu đến khu vực này, sau đó phát động một cuộc phản công lớn nhằm xóa bỏ nguy cơ bị quân Nga bao vây. Ảnh: TASSDo có ưu thế về số lượng UAV, Ukraine đã thành công trong việc hạn chế hậu cần của Nga, khiến nhiều khu vực trọng yếu trên chiến tuyến bị phá vỡ, đẩy tình hình vào thế nguy cấp. Tuy nhiên, bước ngoặt đã xuất hiện. Khi Ukraine rút lực lượng tinh nhuệ đi, số lượng UAV của họ cũng giảm xuống nhiều lần. Nắm bắt cơ hội này, quân Nga giành lại thế chủ động và phát động tấn công trên toàn tuyến. Ảnh: Global Look PressTính đến ngày 15/3, quân Nga đã nối lại đợt tấn công dọc theo sông Solone, giành lại được trận địa ở phía nam Udachne và suýt nữa đã đẩy quân Ukraine ra khỏi ngôi làng này. Ảnh: Google MapsQuân Nga cũng tái chiếm hai con phố ở Kotlyne và một lần nữa tiến vào Uspenivka, hiện kiểm soát khoảng một phần ba ngôi làng. Ngoài ra, họ đã hoàn toàn giành lại khu mỏ phía đông Pishchane, hiện tại chỉ còn một số nhà xưởng ở vùng ngoại ô phía bắc ngôi làng này vẫn nằm trong tay Ukraine. Ảnh: TASS
Trận chiến Kursk về cơ bản đã kết thúc, đây là điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận trực tiếp, nhưng ông không thừa nhận thất bại mà tuyên bố rằng “mục tiêu đã hoàn thành”. Ảnh: RIA Novosti
Điều thú vị là, cùng ngày hôm đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng vẫn còn hàng nghìn binh sĩ Ukraine bị bao vây hoàn toàn ở Kursk và đang trong tình thế khó khăn. Mặc dù Bộ Tổng tham mưu Ukraine phủ nhận điều này, nhưng chắc chắn có nhiều binh sĩ Ukraine bị bao vây. Ảnh: TASS
Theo quan sát của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, lực lượng thuộc Trung đoàn cơ giới số 9 của Nga vẫn đang hoạt động gần khu vực Malaya Loknya. Ngôi làng này và vùng lân cận đã bị quân Nga chiếm được từ 4 đến 5 ngày trước, từ lâu đã không còn là chiến trường, nhưng việc quân Nga vẫn tiếp tục hành động tại đây cho thấy vẫn còn nhiều binh sĩ Ukraine chưa bị quét sạch. Ảnh: RIA Novosti
Thực tế có thể hình dung rằng quân Nga đã giành được 28 khu định cư chỉ trong một tuần, tiến sâu từ 30-40 km. Nhiều binh sĩ Ukraine không kịp rút lui và bị bỏ lại phía sau. Trong tình huống này, những binh sĩ Ukraine rơi lại phía sau hoặc phải đầu hàng, ẩn náu và điều đó đồng nghĩa với việc họ đã bị quân Nga bao vây. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine
Sự sụp đổ nhanh chóng của Kursk đã ảnh hưởng đến cục diện ở Donbas. Quân Ukraine ban đầu dự định điều động lực lượng tuyến hai từ Odessa để củng cố phòng tuyến Kursk, nhưng đà tiến công của quân Nga vượt ngoài dự đoán. Điều này buộc Ukraine phải sớm khai màn trận chiến bảo vệ Sumy và điều động đơn vị tinh nhuệ từ chiến trường miền Đông để lấp lỗ hổng, bao gồm cả lực lượng “át chủ bài” từ Pokrvosk. Ảnh: RIA Novosti
Theo quan sát viên Yuri Podolyaka ngày 15/3, Ukraine đã rút nhiều đơn vị tinh nhuệ khỏi Pokrovsk, đặc biệt là các đơn vị UAV hàng đầu. Những đơn vị này đã đến Sumy vào tối ngày 14/3 và lập tức tham chiến, tiến hành các hoạt động bằng máy bay không người lái trên tuyến đường từ Bolshoye Soldatskoye đến Sudzha. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine
Đây là tuyến hậu cần chính của quân Nga và phía Ukraine có kế hoạch biến nó thành “con đường tử thần” theo cách mà Nga từng áp dụng. Tuy nhiên, thực tế là sau khi giải phóng được Sudzha, quân Nga đã có nhiều tuyến hậu cần thay thế khác. Ảnh minh họa: Telegram
Đồng thời, các lực lượng tăng viện khác của quân đội Ukraine cũng đang đổ về Sumy, khiến quân số tại khu vực này tăng mạnh. Một phần trong số đó đã tiến vào các khu vực còn lại của Kursk, bao gồm Gogolevka và làng Guevo. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Vào đêm ngày 14/3, tại đây đã nổ ra các trận chiến ác liệt, quân đội Ukraine ngày càng chống cự quyết liệt hơn. Tuy nhiên, dưới sự yểm trợ hỏa lực mạnh mẽ, quân Nga vẫn tiến vào Gogolevka, hiện tại một nửa ngôi làng này đang trong tình trạng giao tranh hỗn loạn. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Một nhóm viện binh khác của Ukraine đã đến thị trấn Myropillya, nhằm ngăn chặn đà tiến công của quân Nga. Hiện tại, quân Nga đang tấn công khu vực Oleksandriya ở phía đông bắc thị trấn. Máy bay không người lái và pháo binh Nga đã bắt đầu dội hỏa lực xuống Myropillya, trong đó mục tiêu đầu tiên là cây cầu bắc qua sông Psel. Ảnh: Google Maps
Cuộc tấn công đã kích nổ số thuốc nổ mà quân Ukraine đặt sẵn nhằm phá hủy cây cầu khi không thể giữ được thị trấn. Tuy nhiên, do bị kích nổ sớm, kế hoạch này phản tác dụng, gây ảnh hưởng đến tuyến hậu cần của chính Ukraine. Con đường chính còn lại kết nối thị trấn với bên ngoài cũng đã bị hỏa lực Nga tập kích. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ngoài ra, tại khu vực phía tây Kurilovka đã bùng nổ các cuộc giao tranh ác liệt. Quân đội Ukraine đã tập trung một lực lượng lớn tại đây, với quân số vượt xa mức thông thường của một đơn vị viện binh. Ảnh: TASS
Phía Nga nghi ngờ rằng các tàn quân Ukraine khi rút lui khỏi Kursk đã không chạy dọc theo hai bên đường cao tốc H7 để đến Sumy, mà thay vào đó, họ đã lẩn trốn trong khu rừng phía tây Kurilovka và làng Guevo. Hiện tại, quân Nga đã bắt đầu dồn hỏa lực về khu vực này nhằm ngăn chặn bất kỳ cuộc phản công nào của Ukraine. Ảnh: Google Maps
Nhờ việc quân đội Ukraine rút lực lượng khỏi Pokrovsk, áp lực đối với quân Nga tại đây đã giảm đi đáng kể. Trước đó, vào đầu tháng 2, Ukraine đã điều một số lượng lớn đơn vị tinh nhuệ cùng vài đơn vị UAV hàng đầu đến khu vực này, sau đó phát động một cuộc phản công lớn nhằm xóa bỏ nguy cơ bị quân Nga bao vây. Ảnh: TASS
Do có ưu thế về số lượng UAV, Ukraine đã thành công trong việc hạn chế hậu cần của Nga, khiến nhiều khu vực trọng yếu trên chiến tuyến bị phá vỡ, đẩy tình hình vào thế nguy cấp. Tuy nhiên, bước ngoặt đã xuất hiện. Khi Ukraine rút lực lượng tinh nhuệ đi, số lượng UAV của họ cũng giảm xuống nhiều lần. Nắm bắt cơ hội này, quân Nga giành lại thế chủ động và phát động tấn công trên toàn tuyến. Ảnh: Global Look Press
Tính đến ngày 15/3, quân Nga đã nối lại đợt tấn công dọc theo sông Solone, giành lại được trận địa ở phía nam Udachne và suýt nữa đã đẩy quân Ukraine ra khỏi ngôi làng này. Ảnh: Google Maps
Quân Nga cũng tái chiếm hai con phố ở Kotlyne và một lần nữa tiến vào Uspenivka, hiện kiểm soát khoảng một phần ba ngôi làng. Ngoài ra, họ đã hoàn toàn giành lại khu mỏ phía đông Pishchane, hiện tại chỉ còn một số nhà xưởng ở vùng ngoại ô phía bắc ngôi làng này vẫn nằm trong tay Ukraine. Ảnh: TASS