Phóng viên bị lợn rừng tấn công trọng thương

Đang đứng chơi ở sân nhà, bất ngờ một con lợn rừng lao từ đâu đến tấn công làm anh này bị thương.

Vết thương của anh Thứ do lợn tấn công.
Vết thương của anh Thứ do lợn tấn công.
Khoảng 12h ngày 3/8, anh Lê Minh Thứ - hiện là phóng viên báo Dân tộc và Phát triển thường trú tại Nghệ An (anh Thứ trú ở xóm 2B, xã Văn Thành, huyện Yên Thành) sau khi ăn cơm trưa ra sân đứng chơi thì bất ngờ một con lợn rừng lao tới tấn công.
Con lợn đã cắn vào chân, tay anh Thứ rồi bỏ chạy. Chưa dừng lại đó, khi chạy qua mấy nhà hàng xóm, đến gia đình bà Đường Thị Ngọc (60 tuổi, ở xóm 2A cùng xã) thì bắt gặp bà Ngọc đang đứng cạnh đống rơm, con lợn này tiếp tục lao vào cắn.
Do tuổi cao, sức yếu, bị con lợn tấn công bất ngờ khiến bà Ngọc bị thương nặng phải đi cấp cứu tại BVĐK huyện Yên Thành. Tại đây, bà Ngọc được các bác sỹ tiến hành rửa vết thương và khâu 18 mũi.
Lợn được lực lượng vây bắt khống chế.
Lợn được lực lượng vây bắt khống chế.
Ngay sau đó, hàng trăm người dân trong các xóm đã phải dùng nhiều biện pháp vây bắt, đến 15h cùng ngày mới khống chế và bắt được con lợn này.
Được biết, con lợn rừng trên là của một cán bộ xã Lăng Thành (Yên Thành) mua về nuôi và bị sổng chuồng từ 3 ngày trước. Theo người dân xã Văn Thành và Lăng Thành, thì trang trại của ông cán bộ xã Lăng Thành này nuôi khá nhiều lợn rừng nhưng không có giấy phép.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rỏ nguồn gốc của con lợn và đưa ra hướng xử lý thích hợp.

EVN khắc phục hậu quả bão số 5

EVN hiện đã đóng lại thành công 6 đường dây, còn 3 đường dây đang bị sự cố.

Người làm thuê cũ tạt axit vào cả gia đình chủ

Khoảng 20h30 tối 3/8, cả gia đình anh Nguyễn Ngọc Tuấn gồm 5 người đang ngồi ăn cơm trong nhà thì có một thanh niên mở cửa bước vô và tạt cả ca axit vào giữa mâm cơm.

Ngả mũ trước đại gia Việt mê... lợn

"Trốn nợ"

Đọc nhiều nhất

Tin mới