Kinh hãi thấy kẻ lạ trong nhà, sự thật không biết cười hay khóc

(Kiến Thức) - Người phụ nữ đã không khỏi giật mình kinh hãi khi thấy kẻ lạ trong nhà, trong phục kín mít màu trắng, phát hiện ra sự thật khiến cô không biết làm sao.

Liệu bạn có giật mình kinh hãi khi phát hiện kẻ lạ trong nhà? Nhất là khi người lạ đột nhập này lại xuất hiện trong bộ trang phục kín mít màu trắng toát?
Thế nhưng sau vài phút định thần, bạn sẽ không khỏi bật cười khi phát hiện ra sự thật. Kẻ lạ này có kích cỡ y hệt cậu con trai của bạn. 
Hóa ra để tìm cách xem trộm ti vi, cậu nhóc tì mới 5 tuổi này đã tìm mua chiếc áo được cho là tàng hình trên mạng. Sau đó, y như trong các bộ phim hành động, thám tử, cậu nhóc nhẹ nhàng men theo bờ tường và làm các động tác y hệt trên phim ảnh. Nhìn bộ dạng, có vẻ cậu nhóc đang vô cùng hả hê vì không ai nhìn thấy mình. 
Kinh hai thay ke la trong nha, su that khong biet cuoi hay khoc
 
Thay vì vội vàng trách móc con xem ti vi, mỗi chúng ta nên nhớ lại tuổi thơ của mình. Không phải ai cũng đã từng tìm mọi cách để xem trộm ti vi đó sao? Chưa kể đến bây giờ, người lớn còn say mê ti vi, điện thoại như vậy, đâu có thể trách trẻ em bị mê hoặc đến vậy.
Đâu là giải pháp cho trẻ mê xem ti vi và điện thoại? Trước hết, chúng ta nên thông cảm thay vì trách mắng. Sau đó bố mẹ nên hạn chế, rút ngắn dần thời gian xem, có thể định mức thời gian cụ thể.
Ngoài ra, những thời gian không xem ti vi, nên hướng trẻ vào các hoạt động khác mà con yêu thích, từ đó con sẽ bớt dành tâm trí vào các món đồ điện tử. Xem ti vi, điện tử không chỉ hại mắt mà còn ảnh hưởng đến trí thông minh của trẻ, vì vậy cha mẹ nên cho con xem ở mức nhất định. 

Thấy chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ cao tay khiến anh ả "chết đứng"

'Đúng là cháy nhà ra mặt chuột nhỉ? Tôi không ngờ anh lại là gã chồng ngoại tình, phản bội mẹ con tôi đi ôm ấp gái giữa ban ngày ban mặt như thế này đấy.'

Lan vốn xinh đẹp, lại là con nhà giàu có, cô được rất nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng chẳng biết duyên phận run rủi thế nào mà cô lại chọn Kiên - người đàn ông hết sức bình thường.

So với Lan thì Kiên thua hẳn về mọi thứ, dù vậy Lan chưa bao giờ xem thường chồng của mình cả. Ở nhà đang là công chúa ''cành vàng lá ngọc'' của bố mẹ nhưng kể từ khi lấy Kiên thì Lan chẳng nề hà việc gì.

Tôi không thể hôn vợ mình khi biết sự thật phũ phàng về con người cô ấy

(Kiến Thức) - Tôi không thể hôn vợ dù đã tha thứ cho cô ấy. Vợ tôi khiến tôi hoàn toàn mất niềm tin khi cô ấy ngoại tình với cậu bạn thân của tôi. 

Tôi và D kết hôn với nhau được hơn 2 năm, tôi 23 còn D 21 tuổi, chúng tôi có với nhau một cô con gái 8 tháng.
Cách đây không lâu, tôi có linh cảm vợ tôi thay đổi. Cô ấy không còn muốn nói chuyện với tôi, cũng ít khi hỏi han về công việc hay các mối quan hệ của tôi như trước. Đồng thời, vợ tôi cũng thường kiếm cớ ra ngoài mà không nói rõ lý do.

Rụng rời chân tay phát hiện bí mật "động trời" trước tấm bia mộ của vợ cũ

Cứ nghĩ cuộc đời này Tùng sẽ chẳng thể nào tha thứ cho Trúc nhưng hóa ra ngay từ đầu anh mới chính là người sai.
 

Tùng và Trúc quen nhau tại trường đại học. Cả hai học cùng trường nhưng khác khoa. Tùng ấn tượng Trúc vì vẻ ngoài cá tính lại chọn thi cái ngành mà hầu hết đứa con gái nào cũng sợ vì vất vả. Còn Trúc thì ái mộ Tùng vì anh ấm áp cực kỳ giống với bố cô.

Đọc nhiều nhất

Tin mới