Không khởi tố vụ đoàn môtô làm chết người ở Ninh Thuận

Công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) cho biết quyết định không khởi tố vụ tai nạn giao thông giữa môtô phân khối lớn và xe máy.

Thượng tá Trịnh Duy Cửu - phó trưởng Công an huyện Ninh Sơn cho biết Công an huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với 9 môtô phân khối lớn trong đoàn môtô đua làm chết người đang bị tạm giữ tại công an huyện.
Khong khoi to vu doan moto lam chet nguoi o Ninh Thuan
Môtô gây tai nạn và 8 môtô khác trong đoàn đua bị tạm giữ tại Công an huyện Ninh Sơn hồi tháng 7/2014 - Ảnh: Ch.An  
Theo kết quả điều tra, sáng 5/7/2014, sau khi tách đoàn đua chính tại TP Phan Rang -Tháp Chàm, một nhóm gồm 13 môtô phân khối lớn tự tổ chức “phượt” rẽ lên TP Đà Lạt với tốc độ rất nhanh.
Khi đến km 241+700 quốc lộ 27 đoạn qua xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn thì xảy ra va đập giữa mô tô biển số 59A3-01159 (trong đoàn đua) do Trần Võ Thanh Quang (ngụ quận 6, TP.HCM) điều khiển và xe máy biển số 85R-6607 do Phan Xuân Vương (ngụ Quảng Nam) điều khiển chở Trương Văn Hải (ngụ Quảng Bình) ngồi sau, chạy chiều ngược lại.
Vụ va đập mạnh khiến xe máy 85R-6607 văng sâu vào lề, Phan Xuân Vương chết tại chỗ, còn Hải và Quang bị thương nặng.
Ngay đó, bạn cùng đoàn với Quang chở Quang đi bệnh viện cấp cứu rồi tẩu thoát nhưng đã bị công an truy đuổi, bắt giữ được tám môtô sau đó và một môtô tai nạn, còn bốn môtô chạy thoát.
Theo thượng tá Cửu, khó kết luận là môtô 59A3-01159 chạy nhanh nên không làm chủ tốc độ. Vụ tai nạn do có lỗi của Phan Xuân Vương (đã chết) gây ra khi điều khiển xe máy 85R-6607 nên công an không khởi tố vụ án.
Khong khoi to vu doan moto lam chet nguoi o Ninh Thuan-Hinh-2
 Nạn nhân Trương Văn Hải (ngụ Quảng Bình) còn sống sót trong vụ tai nạn giao thông ngày 5-7-2014, được điều trị tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, nay sức khỏe đã bình phục - Ảnh: Ch.An
Khong khoi to vu doan moto lam chet nguoi o Ninh Thuan-Hinh-3
 Hiện trường vụ tai nạn: cả thi thể anh Vương và môtô 59A3-01159 đều nằm trong lề phải, phần đường của xe dream 85R-6607 - Ảnh tư liệu

Hàng loạt môtô “khủng” bị CSGT tạm giữ

(Kiến Thức) - Dù các thành viên đoàn môtô đều xuất trình giấy đăng ký xe nhưng lãnh đạo CSGT TP.HCM vẫn chỉ đạo tạm giữ tất cả để xác minh làm rõ.

Sáng nay (18/7), Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an TP.HCM, PC67) phát hiện 8 xe môtô các loại với kiểu dáng hầm hố (có dung tích từ hơn 700 đến 1800 phân khối) chạy trên xa lộ Hà Nội hướng từ trung tâm TP về Đồng Nai nhưng lưu thông vào đường dành cho xe 4 bánh tại khu vực trước Khu du lịch Suối Tiên (phường Tân Phú, quận 9).


 
Hàng loạt mô tô khủng của CLB mô tô quận 1 chạy vào đường cấm đã bị CSGT Rạch Chiếc chặn dừng xử lý.
Hàng loạt mô tô khủng của CLB mô tô quận 1 chạy vào đường cấm đã bị CSGT Rạch Chiếc chặn dừng xử lý. 
Chỉ huy đội CSGT đã tung lực lượng ra chặn bắt các phương tiện vi phạm nói trên.

Lộ diện nhóm môtô gây tai nạn tại giải đua xe đạp

Công an huyện Định Quán tạm giữ hình sự Ngô Tiến Phụng để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ.

Ngày 4/3, trao đổi với PV, thượng tá Nguyễn Văn Thọ - chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai - cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đã ra quyết định tạm giữ hình sự Ngô Tiến Phụng (22 tuổi, ngụ thị xã Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ. Người này được cho là thành viên của nhóm mô tô gây tai nạn tại giải đua xe đạp.

Chơi môtô khủng

Theo tìm hiểu, đoàn môtô, trong đó có chiếc Honda CB1000RA biển số 68A1-000.01 (tông chết ông Lìn Mã Sáng), thuộc nhóm Baby Speed quy tụ nhiều tay chơi môtô phân khối lớn đắt tiền ở miền Tây.

Lo dien nhom moto gay tai nan tai giai dua xe dap
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh chụp từ video clip 
Người được cho là “linh hồn” của nhóm là anh Lê Thống Sứ, con của chủ DNTN Kim Hương ở TP Long Xuyên (An Giang), vốn khá nổi tiếng với việc kinh doanh vàng bạc.

Sứ cũng sở hữu nhiều môtô phân khối lớn đắt tiền như Ducati 1199 Panigale, BMW S1000RR, MV Agusta F4rr 1000RR, MV Agusta F800 Draster...

Bà Bành Thị Kim Hương, chủ DNTN Kim Hương, cho biết gia đình mình chuyên kinh doanh vàng và vận tải hành khách. Vợ chồng bà đã lớn tuổi lại luôn bận rộn việc kinh doanh và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nên không thể có thời gian để... chơi môtô khủng.

“Thông tin trên mạng và một số báo đã đưa là đội môtô phượt của một đại gia kinh doanh vàng bạc ở TP Long Xuyên vốn sở hữu nhiều xe khủng đắt tiền là không đúng” - bà Hương khẳng định. Bà Hương kể mình có ba con trai, một người sinh sống ở Mỹ, một người chỉ chú tâm việc kinh doanh.

Còn con trai út Lê Thống Sứ ngoài việc cùng gia đình kinh doanh thì có thú vui đam mê chơi xe phân khối lớn. Sứ tập hợp một số anh em có cùng sở thích vào một nhóm để sinh hoạt cùng nhau, thỉnh thoảng có tham gia hộ tống đoàn đua xe đạp.

Theo xác minh của PV qua tra cứu thông tin xe cá nhân từ Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Kiên Giang thì môtô 68A-000.01 (tông chết ông Sáng) hiện do ông Nguyễn Thiện Nghiêm đứng tên (địa chỉ thuộc P.Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, Kiên Giang).

Chiếc môtô này mang nhãn hiệu Honda loại CB 1000RA có dung tích xilanh 998cm3, đăng ký mới ngày 6-9-2011. “Đây là loại xe nhập khẩu nguyên chiếc. Còn hiện đã sang bán hay chưa thì chưa thể xác định được” - ông Hình Minh Tân, phó Phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Kiên Giang, cho hay.

Trong khi đó anh Sứ cho biết ngoài chơi xe mình còn mua bán, trao đổi môtô phân khối lớn và chiếc môtô này đã được anh mua lại nhưng chưa sang tên. Anh Sứ kể theo kế hoạch, nhóm đi từ Cà Mau ra tận Hà Nội, mỗi nơi đến sẽ gặp gỡ giao lưu với các nhóm chơi môtô phân khối lớn khác.

Khi nhóm qua Sóc Trăng, do vi phạm Luật giao thông, chiếc môtô MV Agusta F4 do mình điều khiển bị giữ lại nên anh Sứ đổi qua chiếc BMW S1000RR để tiếp tục cuộc hành trình.

“Khi đến Định Quán gặp đoàn đua thì xảy ra tai nạn. Chiếc Honda CB1000RA tông ông Sáng do Ngô Tiến Phụng lái. Phụng sinh hoạt chung trong nhóm Baby Speed, vốn là thành viên đội môtô của An Giang” - anh Sứ nói.

Clip ghi nhận vụ tai nạn (Nguồn: Youtube)

Diễn biến vụ việc

Trước đó, một vụ tai nạn giao thông giữa các môtô phân khối lớn của đoàn môtô bảo vệ Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng tranh cúp Biwase lần 5-2015 làm chết ông Lìn Mã Sáng (53 tuổi, thành viên CLB môtô Q.Tân Bình, TP.HCM).

Theo thượng tá Thọ, bước đầu cơ quan điều tra xác định Phụng có dấu hiệu điều khiển môtô không đúng quy định và có dấu hiệu chạy quá tốc độ. Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 7g30 ngày 1-3, khi đoàn đua đang di chuyển đến địa điểm xuất phát trên quốc lộ 20 (thuộc xã La Ngà, huyện Định Quán) tới km 43 + 100 (thuộc địa bàn xã Ngọc Định, huyện Định Quán) thì xảy ra tai nạn.

Tại đây, khi đang đi phía sau hộ tống các vận động viên đến địa điểm xuất phát, môtô của ông Lìn Mã Sáng bất ngờ va chạm với một môtô khiến ông Sáng ngã xuống đường.

Lúc này, một môtô khác thuộc nhóm môtô không phải của ban tổ chức đi phía sau cán qua người khiến ông Sáng bị thương nặng.

Khi đó có một số môtô khác không phải của đoàn môtô bảo vệ tiếp tục gây tai nạn làm ông Trần Ngọc Thạch (cũng là thành viên đoàn môtô bảo vệ đoàn đua) bị gãy chân. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm hai người cũng là thành viên trong đoàn bị thương nhẹ.

Sau khi tai nạn xảy ra, ông Sáng và những người bị thương được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ông Đỗ Xuân Vinh - chủ nhiệm CLB môtô Q.Tân Bình, nơi quản lý ông Sáng - cho biết: “Kết luận khám nghiệm tử thi cho biết anh Sáng mất vì cú tông quá mạnh khiến anh bị vỡ tim, tràn máu phổi, gãy bốn xương sườn, giập lá lách..”.

Ngay trong ngày hôm đó, nhóm môtô gây tai nạn lên tiếng kêu oan trên mạng xã hội Facebook rằng đã xin phép vượt đoàn với một tấm ảnh đưa tay chào một người ngồi trên ôtô màu đen đi trong đoàn đua và một video clip về tai nạn.

Ông Đỗ Xuân Vinh - người ngồi trên xe hơi màu đen giơ tay chào một thành viên nhóm môtô lạ - cho biết: “Khi đoàn di chuyển vừa qua cầu La Ngà (Đồng Nai), tôi thấy một nhóm môtô lạ chạy với tốc độ rất cao, nẹt pô kinh hoàng. Một người trong nhóm môtô này gõ cửa xe tôi và tôi nhận ra anh Phương, một hội viên cũ nhưng đã không còn tham gia CLB môtô Q.Tân Bình, nên hỏi họ đi đâu mà chạy dữ vậy. Phương trả lời đang đi Đà Lạt rồi giơ tay chào. Tôi vừa chào lại thì nhìn lên phía trước đã thấy tai nạn xảy ra”.

<>

Đọc nhiều nhất

Tin mới