Sóc Trăng: Mổ lợn 300kg ăn Tết, phát hiện vật thể lạ

Google News

Trong lúc mổ lợn để chia cho bà con ăn Tết, người dân ở Sóc Trăng phát hiện vật thể lạ nghi là “cát lợn” khi mổ đến bao tử con heo.

Chiều 3/2, tại nhà anh Dương Quốc Thái (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) có rất nhiều người đến để xem vật thể lạ nghi là “cát lợn” mà gia đình phát hiện khi mổ lợn nặng 300 kg.
Theo anh Thái, vào sáng cùng ngày, gia đình mua con heo nái về làm thịt để chia cho bà con ăn Tết. Tuy nhiên, khi gia đình mổ đến bao tử heo thì mọi người giật mình vì thấy một cục đầy lông.
Soc Trang: Mo lon 300kg an Tet, phat hien vat the la
Vật thể được phát hiện trong bụng con heo 300kg của gia đình anh Thái giết thịt vào sáng 3/2. 
Nhiều người đến xem vật lạ đã cho anh Thái biết đây là "cát lợn". Chủ nhân lên các báo điện tử xem thì xác định vật trong bụng con heo giết thịt sáng nay là cát lợn.
Anh Thái chia sẻ: “Nghe nói bên Trung Quốc có người mua cát lợn với giá nhiều tỷ đồng. Nếu được giá như vậy thì tôi sẽ bán”.
Hiện, anh Thái đang phơi cát lợn và lông bên ngoài đã chuyển từ màu xám sang vàng, phát ra mùi thơm.
Mặc dù trong các tài liệu y học cổ có ghi chép về trư sa nhưng y học hiện đại vẫn chưa có nhận định nào về công dụng của nó.
Theo Việt Tâm/Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)