Chuyện nuôi con tốn kém của ca sĩ Hiền Anh

Google News

Ca sĩ Hiền Anh có thể cân nhắc, nâng lên đặt xuống khi mua sắm cho riêng mình, nhưng với con cái, cô sẵn sàng chi vài chục triệu một tháng.

“Nhiều lúc liệt kê mà thấy hoa mắt chóng mặt”
Khi kết hôn với cựu trung vệ một thời của CLB Bóng đá Quân đội Nguyễn Mạnh Dũng, nhiều người thấy mừng cho ca sĩ Hiền Anh khi có người chồng nổi tiếng, lại xuất thân trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Thế nhưng, kết hôn được một thời gian ngắn thì chồng cô rơi vào tình trạng vỡ nợ, cuộc sống của gia đình trở nên khó khăn về vật chất, khủng hoảng về tinh thần. Đúng lúc đó, cô lại đang mang thai. Ngay cả tiền viện phí sinh con, cô cũng phải vay của bạn.
Gia đình ca sĩ Hiền Anh (ảnh nhân vật cung cấp). 
Cô bảo, nhiều người rơi vào hoàn cảnh này có lẽ đã suy sụp nhưng vốn trải qua nhiều biến cố và hoàn cảnh khắc nghiệt từ nhỏ nên cô cũng có bản lĩnh để vượt qua. Không kêu ca phàn nàn, cô tìm cách xoay sở để không tạo sức ép cho chồng, đồng thời an ủi động viên để chồng vững vàng trở lại. Sau vài năm chèo chống, đến bây giờ, kinh tế của gia đình Hiền Anh đã ổn định trở lại. Cậu con trai lớn Đức An chuẩn bị vào lớp 1, vợ chồng cô đã có thêm bé thứ hai Đức Minh hơn 1 tuổi. Ngoài đi hát, Hiền Anh còn sở hữu một trung tâm dạy nhạc cho trẻ em lúc nào cũng kín lịch.
Cuộc sống vừa trở lại bình lặng thì gia đình Hiền Anh lại đối mặt với một vấn đề khác nảy sinh: Cậu con trai Đức An được bác sĩ chẩn đoán là bị chậm ngôn ngữ và có dấu hiệu rối loạn tăng động giảm chú ý ở dạng nhẹ. Nguyên nhân có thể là do con tiếp xúc với tivi, điện thoại quá nhiều trong một thời gian dài. Hiền Anh kể: "Lúc đầu, quan sát con, tôi đã thấy cháu có những dấu hiệu bất thường, nhưng nói thì chồng không tin. Cho là trẻ con lúc nhỏ đứa nào cũng hiếu động, lớn lên sẽ hết. Tôi đã mời giáo viên đến nhà kiểm tra và phân tích để chồng nhận thấy bất thường ở con. Sau vài tháng điều trị theo phác đồ, uống thuốc, Đức An đã dần trở lại như một đứa trẻ bình thường. Cháu có ý thức trong sinh hoạt, biết nghe lời và tập trung tốt hơn".
Tuy nhiên, để con trai Đức An bình thường như những đứa trẻ khác là một sự gian nan và kỳ công với Hiền Anh. Là ca sĩ nhưng cô không dám nhận những show diễn dài ngày hay đi quá xa. Dù ở nhà có ông bà nội, chồng, người giúp việc và thầy dạy tại nhà, nhưng cô cũng không yên tâm vì con. Cô chia sẻ: “Đây là triệu chứng của những đứa trẻ thời hiện đại, xuất phát từ nguyên nhân thiếu sự quan tâm từ cha mẹ là nhiều. Cũng do hoàn cảnh lúc mang thai và sinh bé, gia đình gặp nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi thiếu sự quan tâm đến bản thân và con. Rất may là phát hiện kịp thời nên việc điều chỉnh cũng dễ dàng hơn”.
Ngoài việc quan tâm về thời gian, công sức, chi phí bỏ ra cho quá trình con trai trở lại là đứa trẻ bình thường cũng khá tốn kém. Theo Hiền Anh, mỗi ngày đều có thầy giáo đến dạy các bài tập về tâm lý, vận động, kỹ năng cho bé Đức An với học phí là 250.000 đồng/buổi. Tính ra mỗi tháng là 7,5 triệu đồng. Năm nay Đức An vào lớp 1 nên từ Tết đến giờ, cô thuê thêm một cô giáo cho bé. Giờ bé đã biết đánh vần và làm các phép toán đơn giản rồi. Học phí là 100.000 đồng/buổi. Tính sơ sơ, riêng tiền học của cu lớn (cả học ở nhà và học ở trường mẫu giáo) là 12 triệu đồng/tháng, chưa kể thuốc men, ăn uống, quần áo... Còn con trai thứ hai thì riêng tiền bỉm, sữa các loại đã là 5 triệu đồng/tháng.
“Tính tất cả các khoản cho 2 anh em cỡ chừng 35 triệu đồng/tháng. Tiền sinh hoạt của hai vợ chồng là chưa tính đến. Nhiều lúc cũng tính ghi chép lại để quản lý, nhưng ghi được một hồi đã thấy hoa mắt chóng mặt với số tiền bỏ ra nên tôi không dám ghi nữa. Học cách "buông" thôi, không thì phát hoảng vì tiền”, Hiền Anh tâm sự.
Khó khăn giúp gia đình gần nhau hơn
Hỏi ca sĩ Hiền Anh, nhiều chuyên gia giáo dục khuyến cáo không nên cho trẻ học trước khi vào lớp 1, việc cô cho con học viết chữ trước có phải là vì sức ép muốn con giỏi giang hay không? Cô chia sẻ: "Có người còn cho con học từ lúc 4 tuổi nhưng tôi thì chỉ cho học 6 tháng trước khi vào lớp 1. Với đứa trẻ chậm ngôn ngữ và có dấu hiệu rối loạn tăng động giảm chú ý thì việc học sớm này chính là để kết hợp với việc luyện cho con sự tập trung và kiên trì. Trước khi bắt đầu học thì cô giáo sẽ cho luyện bằng cách đổ 2 loại đỗ xanh và đen vào với nhau để con nhặt riêng từng loại ra. Ngày nào cũng làm như thế trong 20 phút. Cũng có lúc bé chán nản thì tôi "dụ" bằng cách "con làm xong thì mẹ sẽ thưởng" để khuyến khích, động viên. Nhiều lúc cũng bực mình phải dùng đến roi để dọa. Vậy là bé xin lỗi và nói: Mẹ cất roi đi ạ".
Rút kinh nghiệm từ cậu con trai đầu, Hiền Anh không để bé thứ hai tiếp xúc với tivi và trò chơi điện tử. Cô nuôi bé Đức Minh cũng nhàn hơn rất nhiều. Bé tỏ ra khá tự giác và tự lập. "Buổi tối trước khi đi ngủ là cầm bình sữa uống. Xong là nằm xuống gối ngủ, khác hẳn với anh, 3 tuổi mà mẹ vẫn phải dỗ dành chuyện ăn ngủ”, Hiền Anh hào hứng kể về cậu con trai thứ hai.
Hiền Anh chia sẻ, bản thân cô cũng phải "hi sinh" các thói quen mua sắm để lo cho con. Cô bảo, nhiều khi nhìn bạn bè có cái này cái kia, thoải mái mua sắm hàng hiệu cũng “thèm” lắm. “Cũng được tiếng là kiếm ra tiền nhưng hưởng thụ thì không yên tâm, vì mình còn nhiều việc phải lo quá. Lâu lâu mới đi spa để giảm căng thẳng. Mua cái gì đắt tiền với tôi bây giờ là “ném tiền qua cửa sổ”. Tôi ăn mặc đơn giản, nhưng không bao giờ cho phép mình xuề xòa. Quần áo có mặc tiền tỷ mà không sang thì cũng xấu. Còn nếu mình biết cách ăn mặc thì kể cả đồ bình thường cũng vẫn có “gu” riêng”, Hiền Anh nói. Cô tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, vì cô nghiệm ra rằng, chính cuộc sống khó khăn đã trải qua khiến cho chồng cô "ngoan" hơn, học được cách sẻ chia và quan tâm đến gia đình.
Mời quý độc giả xem video Top sao Việt giàu nhất showbiz (nguồn Youtube):
Theo Gia Đình & Xã Hội

Bình luận(0)