Đóng giả tình cũ nhắn tin “mời gọi” chồng và cái kết thú vị

Hóa ra chồng tôi vẫn còn thương nhớ người cũ, tôi thực sự lo sợ cho cuộc hôn nhân của mình thời điểm này quá.

Tôi và chồng cưới nhau được 2 năm, có 1 bé trai rất kháu khỉnh. Hồi đó khi yêu chồng, tôi cũng mới biết anh ấy chia tay người yêu cũ không lâu, chia tay khi đó vẫn còn tình cảm nhưng vì bố mẹ ngăn cản, khoảng cách địa lý nên không thể tiếp tục.
Thời gian đầu yêu tôi vẫn thấy chồng tôi liên lạc với người cũ, tôi biết và có đánh tiếng thì chồng nói chỉ là bạn. Nhưng những dòng tin nhắn tình cũ gửi cho chồng tôi thì chứng tỏ cô ta vẫn còn tình cảm lắm. Tôi quyết định làm gay gắt câu chuyện lên và rồi chồng tôi cũng dần lơ cô ta và toàn tâm toàn ý với tôi.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra sau đó nửa năm. Nửa năm sau tôi sinh con đầu lòng. Khi con được gần 2 tuổi thì vợ chồng tôi gửi con về nhà nội để tiện làm việc, cuộc sống cũng khá êm đềm và hạnh phúc.
Dong gia tinh cu nhan tin “moi goi” chong va cai ket thu vi
Ảnh minh họa. 
Cách đây không lâu, tôi có đổi điện thoại mới, máy có 2 sim nên tôi mua thêm 1 mạng nữa về dùng, chồng tôi không biết việc này vì tôi không nói do tôi nghĩ chuyện đó cũng không quan trọng lắm.
Thỉnh thoảng chồng tôi hay đi công tác xa, tôi ở nhà buồn chán nên nghĩ cách trêu chồng. Tôi dùng số mới giả vờ làm người yêu cũ nhắn tin cho chồng. Nội dung tin nhắn tôi nói vẫn còn nhớ nhung kỷ niệm cũ và chưa tìm được đối tượng mới, còn bày đạt ý định quay về yêu nhau như ngày xưa. Lúc đầu chồng tôi còn lảng tránh tin nhắn.
Sau vài hôm cũng dạng tin nhắn như thế rồi cách nói ngọt ngào, anh ấy đã đồng ý làm tình nhân với số điện thoại giả danh đó. Tôi vô cùng bất ngờ về người chồng mình luôn tin tưởng thời gian qua. Hóa ra, đàn ông ai cũng tham lam như vậy, có vợ rồi vẫn muốn có thêm tình nhân bên ngoài nhưng chẳng ai khác lại là người cũ.
Bây giờ mới chỉ là nói chuyện qua điện thoại nếu như tôi đánh liều hẹn gặp có lẽ chồng tôi cũng đồng ý mất. Lúc đấy thực sự tôi cũng không làm chủ cho cuộc hôn nhân của mình được nữa.
Hiện tại tôi vẫn chưa cho chồng biết về số điện thoại mới và những tin nhắn kia. Tôi đang không biết nên xử lý ra sao nữa, không muốn gia đình vì thế mà bị đổ vỡ. Tôi vẫn còn yêu chồng và con tôi còn quá bé để chứng kiến bố mẹ nó chia tay. Xin cho tôi lời khuyên với.

Chồng không muốn bạn vợ đến chơi, phải xử sao đây?

Ông chồng em tính tình kì quặc lắm, ông ấy không bao giờ muốn cho em mời bạn bè đến nhà chơi. 

Có lần mấy đứa bạn cũ của em muốn đến thăm cho biết nhà biết cửa, chúng nó đến tận cổng rồi mà ông ấy không mời vào, lại còn đưa tiền bảo em mời bạn ra quán uống cà phê, trò chuyện với nhau cho thoải mái chứ đừng vào nhà. Em không thể hiểu nổi ông ấy là người thế nào nữa. (Nói thêm là ông ấy hơn em gần 20 tuổi). tuyetvan…@

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.

Chồng nhắn tin: “Người yêu anh có bầu rồi”, vợ nhắn lại bá đạo

Quả nhiên, chị linh cảm không sai mà cũng chẳng trách nhầm anh mà, nước mắt chị cứ thế ứa ra không ngăn được. Hà lặng lẽ gục xuống đất khóc.

Sau 6 tháng quen nhau Quân ngỏ lời cầu hôn Hà, anh tuy không phải người đàn ông mà cô yêu nhất nhưng lại là người đàn ông đến đúng thời điểm mà cô cần 1 ai đó lựa chọn làm chồng. Khi anh nói như vậy, Hà mừng lắm, là một cô gái luôn mong chỉ yêu duy nhất một người trên đời nay lại có thể nắm tay mối tình đầu của mình tiến vào lễ đường. Trên đời này liệu có mấy ai được như cô.

Đọc nhiều nhất

Tin mới