Lấy vợ hơn 13 tuổi, sau cưới cô ấy tặng tôi hết tài sản và cầu xin 1 việc khiến tôi điêu đứng

Về quê tôi chơi, thấy nhà cửa cũ kỹ quá, Ly bảo bố mẹ tôi đập bỏ nhà cũ và cô ấy sẽ tài trợ 2 tỷ xây mới. Chính sự hào phóng của bạn gái càng làm gia đình tôi nể trọng hơn.

Lần đầu tiên gặp Ly, tôi không có ấn tượng gì, chỉ coi như là đàn chị và nói chuyện rất xã giao. Nhưng chị ấy lại rất thích tôi, sau khi có được số điện thoại của tôi, ngày nào chị cũng gọi điện.

Chị Ly rất giỏi trong lĩnh vực buôn bán, còn tôi chỉ là người mới bước vào nghề. Mỗi lần nói chuyện với chị, tôi học hỏi được rất nhiều điều. Chị truyền lại hết những bí quyết mà bản thân đã phải đổ mồ hôi nước mắt mới có được cho tôi biết.

Mới quen mà chị đã nhiệt tình chỉ bảo và còn sẵn sàng đầu tư cho tôi 1 khoản tiền để mở cửa hàng. Nhiều năm vật lộn kiếm tiền, chưa bao giờ có ai giúp đỡ tôi tận tình thế. Chính sự quan tâm vô điều kiện của chị Ly khiến tôi chuyển từ chỗ cảnh giác sang tình chị em.

Khi tôi đứng vững trên đôi chân của mình thì trái tim đã thuộc về chị Ly. Tháng 9 năm trước, tôi tỏ tình với Ly và 2 người đã trở thành người yêu của nhau.

Ngày tôi đưa bạn gái hơn 13 tuổi về giới thiệu với gia đình, cả nhà phản đối kịch liệt. Nhưng khi biết chị là ân nhân, người đã giúp tôi có sự nghiệp vững chắc thì không ai có ý kiến gì nữa. Bố mẹ tôi lại tôn trọng chị vô cùng.

Mới quen mà chị đã nhiệt tình chỉ bảo và còn sẵn sàng đầu tư cho tôi 1 khoản tiền để mở cửa hàng. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ Ly mất khá sớm để lại 1 đứa em trai tàn tật. 17 tuổi, Ly buộc phải nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi em trai. Để có tiền Ly làm rất nhiều việc, từ rửa chén bát, làm giúp việc, nhặt ve chai và giờ trở thành bà chủ có 2 cửa hàng bán đồ mỹ phẩm đắt khách.

Về quê tôi chơi, thấy nhà cửa cũ kỹ quá, Ly bảo bố mẹ tôi đập bỏ nhà cũ và cô ấy sẽ tài trợ 2 tỷ xây mới. Chính sự hào phóng của bạn gái càng làm gia đình tôi nể trọng hơn.

Tuần vừa rồi là đám cưới hoành tráng của chúng tôi. Bạn bè và người thân đều chúc phúc cho 2 đứa sống đến đầu bạc răng long. Trong đêm tân hôn, tôi rất ngạc nhiên khi thấy vợ uống vài viên thuốc. Tôi thắc mắc thì cô ấy bất ngờ kéo bộ tóc giả xuống và để lộ ra cái đầu trọc lóc khiến tôi hoảng hốt. Vợ buồn rầu nói:

“Anh nhìn sợ lắm phải không? Em xin lỗi vì đã không nói sự thật cho anh biết. Em bị ung thư hạch từ trước khi 2 ta quen nhau. Lo sợ đứa em trai tàn tật không có ai chăm sóc sau khi chị gái mất nên em quyết định lấy chồng.

Sau một tháng chọn lọc, em thấy anh là người đạo đức và đáng tin cậy nhất nên quyết tâm cưa đổ bằng được”.

Trong đêm tân hôn, tôi rất ngạc nhiên khi thấy vợ uống vài viên thuốc. (Ảnh minh họa)

Bây giờ tôi đã hiểu lý do Ly lại chủ động tấn công tôi mạnh mẽ, không tiếc tiền đầu tư cho sự nghiệp của tôi và xây nhà cho bố mẹ tôi. Có lẽ cô ấy biết bản thân không sống được lâu nên muốn dùng tiền để lấy lòng tôi và gia đình, sau đó chúng tôi phải có trách nhiệm quan tâm chăm sóc đứa em trai của Ly.

Cô ấy đúng là 1 người chị gái tuyệt vời, sẵn sàng làm hết mọi việc vì em trai. Sự hi sinh của Ly làm tôi càng nể trọng hơn. Dường như lo sợ tôi không chăm sóc em trai trước lúc mất nên Ly hứa sẽ sang hết 2 cửa hàng và tài sản khác cho tôi. Cô ấy chỉ cần tôi quan tâm chăm sóc tốt em trai là đủ.

Tôi thương vợ lắm, bao lâu nay vất vả kiếm tiền, đến lúc sự nghiệp đang phát triển thì lại bị bệnh hiểm nghèo. Tôi không biết vợ còn sống được bao lâu nữa nhưng tôi rất muốn những năm tháng cuối đời của cô ấy được hạnh phúc nhất. Tôi phải làm sao đây?

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.