Sự thật kinh hoàng vụ bác sĩ phá thai chui chết người

Google News

(Kiến Thức) - Theo anh Vàng A Cha, bác sỹ Và Bá Súa bảo chị Vàng Thị Na mất rồi thì chỉ lấy 4 triệu đồng, gia đình xin mãi mới được bớt 1 triệu. 

Phá thai bằng kéo nhọn
Chúng tôi vào thôn Đoàn Kết, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (Đắk Nông), một thôn nằm sâu trong vùng rừng hẻo lánh, giáp ranh với tỉnh Bình Phước để tìm hiểu những bí mật về quy trình phá thai đầy kinh hãi dẫn đến cái chết tức tưởi của chị Vàng Thị Na (21 tuổi). Từ đây, nhiều điều bí ẩn kinh hoàng từ cái chết này đã được tiết lộ.
Căn nhà gỗ lụp sụp, tồi tàn đã chứng minh sự nghèo nàn, túng khổ của gia đình nạn nhân Vàng Thị Na. Mẹ của nạn nhân là bà Và Thị Chứ ngồi bần thần ôm đứa con trai 2 tuổi của chị Na kể lại nỗi kinh hoàng mà gia đình bà vừa trải qua. Theo bà Chứ, chị Na là người không có chồng nhưng lại có con. 
Mới đây, do có tình cảm với một người đàn ông khác dẫn đến có thai. Do không chịu được cảnh người đời đàm tiếu, chê cười như lần trước nên gia đình đã đưa chị Na đến bệnh viện huyện đề nghị được phá thai nhưng bất thành vì thai nhi đã trên 3 tháng tuổi. Ngày 6/11, bác sĩ Và Bá Súa, Trưởng khoa Ngoại - Sản Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức chấp nhận phá thai cho chị Na với giá 6,5 triệu đồng.
 Bà Và Thi Chứ bàng hoàng kể lại sự việc
Bà Và Thị Chứ vẫn chưa hết kinh hãi, kể lại việc ông Súa phá thai cho con gái bà như sau: “Sau khi bác sỹ Súa đặt thuốc vào âm đạo, con Na nằm chờ từ trưa đến chiều vẫn không thấy chuyển biến gì. Lúc ăn tối xong nó kêu đau bụng, nôn mửa cho đến sáng. Lúc nửa đêm tôi vào gọi bác sỹ dậy nhờ xem giúp, gọi mấy lần ông Súa mới ra cho uống một viên C sủi. Lát sau tôi gọi tiếp, bác sỹ Súa cho uống thêm 2 viên thuốc dài dài, nửa trắng đỏ nửa đỏ. Khi uống vào con tôi vẫn kêu đau, lăn lộn vật vã trên giường. Bác sỹ Súa bảo đừng lo, nó phải đau như thế thì cái thai mới ra được chứ. Nhưng đến sáng hôm sau, cái thai vẫn chưa ra, khoảng 8 giờ ông Súa quyết định phá thai bằng... kéo nhọn”.
Bà Chứ kể tiếp: “Lúc đầu bác sỹ Súa không cho tôi vào, nhưng tôi lo lắng quá nên cứ xông vào. Bác sỹ cầm một cái kéo sáng loáng, chọc vào âm đạo của Na rồi cắt, ngoáy, rồi dùng bông bọc trong vải mùng thọc vào lau chùi. Máu ra nhiều lắm, ướt hết hai cục bông to, cả bộ váy nó đang mặc nữa, chảy lênh láng ra nền nhà. Con Na kêu khóc, bảo con đau lắm, không chịu nổi nữa đâu... Khoảng một tiếng sau, bác sỹ Súa lại dùng kéo cắt lần thứ hai, thao tác y như lần trước. Lúc này Na không còn sức khóc nữa, chỉ thì thào là con mệt quá, không thở được. Rồi mắt nó nhắm lại... Bác sỹ Súa nói cháu mất rồi, bảo tôi gọi cho người nhà ra đưa về”.
Phòng khám của bác sĩ Súa (nửa bên phải) là đây 
Những “chuyện lạ” xảy ra sau cái chết
Chúng tôi đã thật sự bất ngờ khi đứng trước “phòng khám” của bác sỹ Và Bá Súa tại trung tâm huyện Tuy Đức. Đó là một căn nhà lợp tôn, thưng ván, nền xi măng trống trước hở sau, bụi bặm từ trong ra ngoài. Theo một số nhân chứng, trước khi xảy ra vụ phá thai gây chết người, bên ngoài căn nhà này treo biển “Bác sỹ Súa. SĐT...”, trong nhà treo một biển “Châm cứu thủy châm...”. Tuy nhiên, sau khi công an khám nghiệm hiện trường, ông Súa đã cho dọn dẹp hết, bây giờ thành cái nhà không.
Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ Súa cho biết ông không mở phòng khám chui, mà chỉ thuê căn nhà đó cho con trai trọ học, thỉnh thoảng ông ghé qua. Về việc phá thai dẫn đến cái chết của chị Na, bác sỹ Súa cho biết: “Chị Na tử vong là do chị ấy tự uống thuốc phá thai trước, lúc nguy kịch mới đưa đến chỗ tôi. Tôi bảo phải đi bệnh viện, nhưng gia đình không chịu, mà cứ nhờ tôi giúp. Là chỗ bà con dòng họ, tôi cũng cả nể...”. Hỏi: Khi thấy tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu, sao không đưa vào bệnh viện cấp cứu?. Bác sỹ Súa trả lời: "Lúc đó nguy kịch thì mình phải cứu chứ, đuổi người ta đi sao được". Hỏi: Theo ông, nguyên nhân trực tiếp khiến chị Na tử vong là gì?. Bác sỹ Súa: "Tôi đã thực hiện đúng quy trình xử lý, còn vì sao bệnh nhân tử vong thì tôi không biết...".
Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, anh trai của nạn nhân là Vàng A Cha cho biết, bác sỹ Súa bảo Na mất rồi thì ông ấy chỉ lấy 4 triệu đồng, gia đình xin mãi mới bớt cho 1 triệu. Nhận tiền xong, ông Súa bảo anh Vàng A Cha dắt xe máy vào nhà, buộc thi thể Na xong chạy thẳng ra, không cho ai nhìn thấy. Ông Súa còn dặn đừng nói với ai là bác sỹ làm thế, mà phải nói là Na tự mua thuốc phá thai uống trước rồi mới đến nhờ, bác sỹ đã cố gắng giúp nhưng không được.
 Phòng khám đã đóng cửa
Tuy nhiên, sau cái chết của chị Vàng Thị Na, thay vì thực hiện đúng thẩm quyền của mình là phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra, làm sáng tỏ vụ việc thì công an viên xã Đắk Ngo là ông Lầu Bá Lồng lại đến nhà nạn nhân tự giới thiệu là "đại diện cho bác sỹ Súa" để đưa ra những thỏa thuận kỳ lạ. Ông Lồng cùng gia đình chị Na lập một lúc 3 văn tự. Một là trả lại 3 triệu đồng phá thai, hai là người nhà cam kết không khiếu kiện để được bồi thường 44 triệu đồng, ba là giấy hẹn đến hết tháng 1/2014 bác sỹ Súa sẽ trả tiền bồi thường. Anh Vàng A Cha cho biết thêm, họ còn yêu cầu viết giấy cam đoan không kiện bác sỹ Súa, nhưng em bảo khi nào đưa đủ tiền em mới viết.
Ông Huỳnh Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Y tế huyện Tuy Đức - cho biết, trước đây bác sỹ Súa có mở phòng mạch tư không xin phép, Phòng Y tế huyện đã kiểm tra, nhắc nhở. Còn việc thai phụ Vàng Thị Na tử vong là do ông Súa lén lút làm chui, tranh thủ ngoài giờ nên cơ quan chức năng rất khó kiểm tra, phát hiện... Sai phạm của ông Súa là rất nghiêm trọng, nhưng cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nên ngành y tế chưa xử lý.
Ông Ngô Minh Trực, Giám đốc Sở Y tế Đăk Nông cho biết, liên quan đên vụ việc đã nhận được văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, hiện Sở đang xem xét tiến hành đình chỉ công tác ông Và Bá Súa để xử lý vi phạm theo Luật Khám chữa bệnh và hành nghề y dược tư nhân.
Theo luật sư Lê Cao Tánh, đoàn luật sư Lâm Đồng, cần phải xác định được nguyên nhân gây tử vong của chị Vàng Thị Na. Nếu chị Na tử vong là do ông Và Bá Súa nạo phá thai gây ra thì hành vi này của bác sĩ Súa có dấu hiệu vi phạm Điều 99, Bộ luật Hình sự, quy định về tội vô ý làm chết người do vi phạm các quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính nên cần phải khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.
Khắc Lịch

Bình luận(0)