Bài chòi Phú Yên là di sản văn hóa phi vật thể QG

(Kiến Thức) - Sáng 21/11, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ đón Bằng công nhận “Nghệ thuật bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Đồng chí Tạ Quy, Phó giám đốc cơ quan đại diện văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch tại Đà Nẵng trao bằng công nhận của Bộ Văn hóa- Thể thao & Du lịch cho tỉnh Phú Yên.
Đại diện Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch trao Bằng công nhận “Nghệ thuật bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” cho tỉnh Phú Yên.
 Đại diện Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch trao Bằng công nhận “Nghệ thuật bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” cho tỉnh Phú Yên.
Nghệ thuật bài chòi là hình thức diễn xướng dân gian khá độc đáo, đã xuất hiện ở Phú Yên hơn 3 thế kỷ theo dấu chân của người Việt xuôi về phương Nam từ khi có danh xưng Phú Yên.
Bài chòi khu vực Nam Trung bộ nói chung, bài chòi Phú Yên nói riêng là một nghệ thuật kết hợp mang tính tổng hợp như thơ, nói vè, hát, hô, khua trống, mõ, nhạc đệm, diễn trò và vận dụng cả các điệu xuân nữ, xàng xê, hò Quảng...
Biểu diễn bài chòi.
 Biểu diễn bài chòi.
Bên cạnh các hoạt động vui chơi tại các lễ hội tuyền thống, tết cổ truyền, bài chòi được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Phú Yên trong mấy trăm năm qua. Ngày nay, nghệ thuật bài chòi vẫn giữ được vị trí quan trọng trong lòng công chúng và du khách gần xa.
Theo kế hoạch, sau khi nghệ thuật bài chòi ở các tỉnh miền Trung được công nhận là di sản quốc gia, Bộ Văn hóa- Thể thao & Du lịch cùng các địa phương, đơn vị liên quan sẽ xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật bài chòi miền Trung Việt Nam” đề cử UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sự thực nghiệt ngã về Chiến tranh thế giới 2

(Kiến Thức) - Tù nhân Do Thái bị hành hình hay em bé ngồi bên cạnh thi thể mẹ... là những hình ảnh ám ảnh lòng người về Chiến tranh thế giới 2.

Một nhóm người Do Thái bị trói tay bằng sợi dây thừng đi qua khu vực kiểm tra của lực lượng an ninh Lithuania.
Một nhóm người Do Thái bị trói tay bằng sợi dây thừng đi qua khu vực kiểm tra của lực lượng an ninh Lithuania. 

Vua Càn Long là "giọt máu lạc loài" người Hán?

Vị vua đa tình Càn Long được cho là có nhiều con hoang trong dân gian, nhưng bản thân ông cũng bị cho là xuất thân mờ ám.

Theo chính sử, Càn Long là con trai của hoàng đế Ung Chính, và là vị vua thứ 6 của triều Mãn Thanh (Trung Quốc). Tuy nhiên, từ xưa vẫn lưu truyền giả thuyết, ông chẳng những không phải con trai Ung Chính, mà thậm chí còn chẳng có chút máu mủ nào với hoàng tộc, còn tệ hơn, là người Hán chứ không phải người Mãn. Tuy sử học chính thống không công nhận điều này nhưng cho đến nay, giả thuyết trên vẫn có sức sống lớn và không thể bị loại bỏ. Từ truyền thuyết dân gian, nó trở thành chất liệu trong nhiều bộ tiểu thuyết dã sử và phim ảnh.

Chiêm ngưỡng 11 báu vật trống đồng Đông Sơn

Các trống đồng cùng hàng trăm cổ vật thời kỳ văn hóa Đông Sơn vừa được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội).

Các hiện vật được trưng bày được chia theo các loại hình tiêu biểu như trống đồng, công cụ lao động, đồ dùng sinh hoạt, vũ khí, nhạc khí, trang sức, đồ minh khí (chôn cùng người chết).
Các hiện vật được trưng bày được chia theo các loại hình tiêu biểu như trống đồng, công cụ lao động, đồ dùng sinh hoạt, vũ khí, nhạc khí, trang sức, đồ minh khí (chôn cùng người chết). 

Đọc nhiều nhất

Tin mới