Rùng mình lời kể của nhân chứng vụ chém người tử vong ở Vĩnh Phúc

Google News

(Kiến Thức) - Theo lời nhân chứng vụ hỗn chiến chém người tử vong ở Vĩnh Phúc, vài giây ra tay lạnh lùng của hung thủ khiến họ kinh sợ và ám ảnh vô cùng.

Vụ hỗn chiến kinh hoàng làm một thanh niên bị chém tử vong tại khu phố 1 thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) khiến người dân địa phương gai người ớn lạnh, nhất là một số người chứng kiến vụ việc cảm thấy bị ám ảnh khi sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ vài chục giây thôi đã cướp đi sinh mạng của một con người.
Anh Nguyễn Sơn Hà (SN 1989, trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) là nhân chứng đã chứng kiến vụ việc vẫn mang vẻ bàng hoàng xen lẫn nỗi sợ hãi khi kể lại diễn biến vụ án mà anh đã một phần được chứng kiến.
Rung minh loi ke cua nhan chung vu chem nguoi tu vong o Vinh Phuc
 Vụ án mạng xảy ra vào lúc 21h30 ngày 3/7.
Theo lời anh Nguyễn Sơn Hà, vào khoảng hơn 21h ngày 3/7, khi anh Hà đang ngồi trực đàm trên chiếc xe taxi gần khu vực xảy ra vụ án mạng thì phát hiện anh Nguyễn Minh Toàn (nạn nhân vụ án mạng) đi cùng 2 người khác trên chiếc xe máy xuống khu vực ngã 4 thị trấn Hương Canh.
“Vừa xuống xe, Toàn bảo những người đi cùng “chúng mày về đi”. Khi Toàn vừa nói xong thì có 3 nam thanh niên khác đi xe máy đến khu vực này, có một thanh niên hô lớn: "A nó đây rồi". Khi đó, Toàn đang đi bộ về nhà cách đó không xa. Thời điểm đó, 3 nam thanh niên có người cầm theo một con phớ sáng loáng. Trên tay Toàn khi đó cũng có một con dao. Khi Toàn đi qua ngã tư khoảng 20 mét thì 3 nam thanh niên đuổi theo, một tên cầm phớ chém "với" vào người Toàn. Sự việc xảy ra chớp nhoáng, trong khoảng 15 giây. Khi nhóm thanh niên bỏ đi, tôi chạy đến thì Toàn đã tử vong”, anh Nguyễn Sơn Hà kể lại.
Theo lời anh Nguyễn Sơn Hà, khi chứng kiến sự việc, bản thân anh rất sợ nên đã chạy sang bên đường, báo với một Công an viên thị trấn Hương Canh về sự việc. Sau đó, anh Hà nói với bố anh Toàn vụ việc trên.
Anh Nguyễn Sơn Hà cũng cho biết, Toàn là bạn anh. Trước đây, Toàn làm cho một quán cầm đồ trên địa bàn thị trấn Hương Canh. Thời gian gần đây, Toàn chuyển về Hà Nội để làm bánh quẩy.
>>> Mời độc giả xem video Hỗn chiến trong đám cưới ở Vĩnh Phúc - Nguồn ANTV:
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 21h30 ngày 3/7, tại khu phố 1 thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vụ hỗn chiến giữa một số thanh niên. Sau đó, nhiều người dân địa phương thất kinh khi phát hiện thi thể một nam thanh niên không còn nguyên vẹn. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Minh Toàn (SN 1991, ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).
Rung minh loi ke cua nhan chung vu chem nguoi tu vong o Vinh Phuc-Hinh-2
 Vụ án mạng gây xôn xao dư luận.
Ngay khi xảy ra vụ án mạng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt khẩn cấp, tạm giữ 2 đối tượng tình nghi liên quan vụ án mạng trên để điều tra làm rõ. Danh tính hai đối tượng được xác định gồm Trần Cao Thái (23 tuổi, trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).
Một đối tượng khác liên quan vụ án được xác định là Hoàng Đình Thu (27 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên). Tuy nhiên, do đối tượng này bị thương nặng nên đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Cơ quan điều tra cũng đã bố trí lực lượng để canh gác đối tượng này.
Thông tin mới nhất liên quan vụ án trên, sáng 4/7, thi thể nạn nhân Nguyễn Minh Toàn đã được đưa về gia đình mai táng theo phong tục địa phương.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)