Nhói lòng bức thư của người mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa

Google News

Bé gái khoảng hơn 1 tháng tuổi bị bỏ trong chiếc giỏ màu xanh trước cổng chùa Đồng Xuân (Hải Phòng) kèm bức thư tay nhờ nhà chùa nuôi hộ.

Khoảng 6h sáng 18/2, bà Hương, người dân thôn Đồng Xuân (xã Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng) trong lúc dọn hàng giải khát gần cổng chùa Đồng Xuân phát hiện một bé gái bị bỏ lại bên đường, ngay trước cổng chùa.
Nhoi long buc thu cua nguoi me be so sinh bi bo roi truoc cong chua
 Bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa
Bé gái được bỏ trong giỏ màu xanh, có quấn chăn len. Trong giỏ có kèm bức thư tay, nội dung: “Kính mong sư thầy cùng các vị hãy cưu mang đứa trẻ này, chúng con bây giờ lực bất tòng tâm không đủ khả năng nuôi dạy cháu, chỉ có thể nương nhờ cửa Phật. Nhưng chúng con hứa sau 2 năm sẽ đến nhận lại. Con xin cảm ơn sư thầy“.
Theo lãnh đạo địa phương, sau khi nhận được thông tin, công an xã đã lập biên bản, sau đó phát thông báo tìm bố mẹ cho cháu. Đứa trẻ được phát hiện là bé gái, khoảng hơn 1 tháng tuổi. Hiện, sức khoẻ bé ổn định. Xã đã tạm thời bàn giao cho thôn và nhà chùa chăm sóc trong thời gian làm các thủ tục liên quan.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bé trai bị bỏ rơi cùng 3 triệu đồng:

(Nguồn: THĐT)

Thiên Di

>> xem thêm

Bình luận(0)