Người hùng gùi gần 180 tấn vũ khí trong kháng chiến vừa qua đời

Google News

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ A Nun (dân tộc PaKo) người đã gùi gần 180 tấn vũ khí phục vụ kháng chiến vừa trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 79 tuổi.

Theo tin từ UBND huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế), Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ A Nun đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 7h30 ngày 13/9. Ông là vị anh hùng đã có công gùi tới gần 180 tấn vũ khí phục vụ kháng chiến, giải phóng đất nước.

Nguoi hung gui gan 180 tan vu khi trong khang chien vua qua doi
Anh hùng Hồ A Nun người gùi gần 180 tấn vũ khí 

Cụ thể vào năm 11 tuổi, ông Hồ A Nun đã tham gia làm liên lạc cho cách mạng. Năm 14 tuổi tình nguyện tham gia vận chuyển hàng ở tuyến đường A Lưới. Tháng 7/1961, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển hàng từ tuyến đường Quảng Trị vào Quảng Nam, ông xung phong ở lại tuyến vận tải Khu 5 tiếp tục tham gia gùi, thồ hàng vào chiến trường.

Chỉ trong vòng từ năm 1961 đến 1969, ông gùi gần 180 tấn vũ khí (tương đương một đoàn xe chiến lược) lương thực, đạn dược. Có lúc gùi 192kg trên núi đồi 30km và được báo chí trong ngoài nước thời bấy giờ xướng danh, ngợi ca. Ông là người được ghi vào "Guinness lịch sử" gùi đạn dược, lương thực cho chiến trường. Ông được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân vào năm 1969.

Được biết ông là em trai ruột của nữ anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Kan Lịch, cháu của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Đức Vai. Do tuổi già sức yếu, ông Hồ A Nun từ trần vào lúc 7h30 ngày 13/9, hưởng thọ 79 tuổi, 60 năm tuổi đảng. Tang lễ ông sẽ được chính quyền tổ chức trang trọng tại địa phương vào ngày 15/9.
>>> Mời độc giả xem thêm video Vua bóng đá Pele qua đời ở tuổi 82, xúc động hình ảnh cuối đời:
 
Hoàng Lý

>> xem thêm

Bình luận(0)