Người đi xe máy chê đường 600 triệu để thách thức tử thần?
(Kiến Thức) - Mặc dù cầu vượt trong khu công nghệ cao tại quận 9, TP.HCM được đầu tư 600 triệu để mở rộng nhưng người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để đi vào làn dành cho xe ô tô. Tại sao lại có nghịch lý như vậy?
Vũ Sơn
Tại cầu vượt D1 đường Lê Văn Việt, trong Khu Công nghệ cao (KCNC), quận 9, TP.HCM đang tồn tại một nghịch lý: Người đi xe máy chê đường 600 triệu để thách thức tử thần khi đi vào làn đường cho xe ô tô.
Theo phản ánh của người dân, do lưu lượng xe máy lưu thông qua cầu lớn, làn đường dành cho xe máy đi trên cầu quá nhỏ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạ.
Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2 (Khu 2, Sở GTVT TP.HCM) đã mở rộng thêm làn đường cho xe máy bằng cách thu hẹp vỉa hè giành cho người đi bộ 2 bên cầu.
Tuy nhiên, sau khi mở rộng, người điều khiển xe máy lại không đi vào làn đường của mình là lấn ra làn dành cho ô tô, thách thức tử thần.
Tại sao lại có nghịch lý như vậy? PV Kiến Thức đã đi tìm nguyên nhân.
Người dân thờ ơ làn đường hơn 600 triệu trên cầu vượt Lê Văn Việt, trong KCNC.
Theo ghi nhận của PV, vào chiều 27/11, suốt nhiều giờ quan sát, hầu như người điều khiển xe máy nào khi lên cầu (theo cả 2 hướng) đều không chạy vào làn xe máy đã được mở rộng mà chạy chung vào làn ôtô, xe tải, xe container… đang ầm ầm lao tới.
Việc này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ và đường sắt, Công an TP.HCM, cũng khuyến cáo, thời gian qua lực lượng CSGT đã xử lý nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm do xe máy đi vào làn đường dành riêng cho ôtô.
Một vụ TNGT do nạn nhân chạy xe máy vào làn ôtô.
Theo phản ánh người dân thì nguyên nhân do mặt đường mới mở thêm làn trên cầu quá xấu, gồ ghề... nên không ai dám chạy vào vì lo sợ té ngã, lúc đó mối nguy hiểm về tính mạng cũng khó bảo toàn. Điều này cũng được chỉ huy Đội CSGT, Công an quận 9 xác nhận.
Theo CSGT quận 9, qua khảo sát đã ghi nhận mặt đường (được mở rộng 2 bên vỉa hè trên cầu) gồ ghề và sẽ kiến nghị đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục.
Người tham gia giao thông cho rằng mặt đường mở rộng quá xấu, gồ ghề nguy hiểm nên họ không dám đi vào.
Việc mặt đường mở rộng xấu đã được CSGT kiến nghị, nhưng phía cơ quan chức năng vẫn thờ ơ.
Mời quý vị độc giả xem video "Người đi xe máy chê đường 600 triệu để thách thức tử thần?":
Dù mặt cầu đã được mở rộng, trải nhựa, kẻ vạch phân làn... hơn 1 năm qua nhưng người đi xe máy đều không dám đi vào mà bất chấp tính mạng lấn làn ô tô do đơn vị thi công làm ẩu.
Trả lời PV Kiến Thức về việc người đi xe máy chê đường 600 triệu để thách thức tử thần đi vào làn xe ô tô do mặt đường thi công ẩu, ông Trần Sĩ Thắng, Phó Giám đốc Khu 2 khẳng định, qua kiểm tra thực tế phạm vi thu hẹp phần lề bộ hành trên cầu vượt Lê Văn Việt (cả 2 hướng) để tạo làn dành riêng cho xe 2 bánh lưu thông (có bề rộng 2m) mặt cầu êm thuận, đảm bảo an toàn để tổ chức giao thông.
“Có thể người dân lưu thông theo thói quen. Tuy nhiên để đảm bảo ATGT, tránh xảy ra các vụ TNGT đáng tiếc do va chạm giữ xe 2 bánh với ôtô khi lượng ôtô tải nặng ngày càng tăng trện tuyến đường này, Khu 2 kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân”, ông Thắng cho biết.
Hạng mục cải tạo vỉa hè cầu vượt Lê Văn Việt (thuộc dự án Sửa chữa nâng cấp đường D1, D2 KCNC TP.HCM) do Khu 2 làm chủ đầu tư, với tổng chi phí thực hiện hơn 600 triệu đồng (nguồn vốn do Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn chi trả thông qua Quỹ bão trì đường bộ TP.HCM).
Những vụ TNGT thảm khốc tuần qua (25/9-1/10): Bị ô tô tông đứt lìa người
(Kiến Thức) - Xe bus gây tai nạn liên hoàn, va chạm ô tô bị đứt lìa cơ thể, 2 xe khách tông nhau...là những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng tuần qua.
Khoảng 6h ngày 25/9, chiếc xe khách chạy tuyến TP Vinh - Quế Phong di chuyển đến địa phận xã Diễn An bất ngờ mất lái, lao lên dải phân cách, rồi lao sang đường ngược chiều. Cùng lúc đó, xe bồn BKS 37C - 249.14 chạy tới nên va chạm vào nhau. Vụ tai nạn giao thông khủng khiếp đã khiến 4 người trên 2 xe bị thương nặng. Tài xế xe bồn bị mắc kẹt trong cabin, sau đó được lực lượng cứu hộ phá cửa đưa ra ngoài. Ảnh: Zing.vn.
Khoảng 8h sáng 25/9, xe container biển số 60C-291.30 đang chạy trên đường Nguyễn Duy Trinh hướng vòng xoay Phú Hữu về cảng Phú Hữu. Khi tới đoạn gần nhà thờ Phú Hữu (phường Phú Hữu, quận 9, TP HCM) đã ép một đàn ông khoảng 40 tuổi và 1 người phụ nữ đang điều khiển xe máy chạy cùng chiều khiến 2 người này văng vào lề bên phải. Ảnh: Infonet.
Tài xế container kẹt cứng trong cabin, kêu cứu thảm thiết sau TNGT
(Kiến Thức) - Vừa đổ hết dốc cầu Phú Mỹ, chiếc xe container chở cọc nhồi bất ngờ đâm liên hoàn 2 xe chạy phía trước khiến tài xế kẹt trong cabin kêu cứu thảm thương.
Đến chập tối nay (3/11), lực lượng Công an quận 2, TP.HCM cùng CSGT Đội Nam Sài Gòn (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) mới xử lý xong hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng giữa 3 xe đầu kéo container trên cầu Phú Mỹ.
Trắng đêm xử lý hiện trường TNGT nghiêm trọng, 2 người chết
(Kiến Thức) - 2 người tử vong tại chỗ, 1 người khác đang trong tình trạng tính mạng nguy kịch sau vụ TNGT kinh hoàng xe máy đối đầu xảy ra lức nửa đêm về sáng.
Đến rạng sáng nay 5/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Gò Vấp, TP.HCM vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ TNGT 2 xe máy đối đầu trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp, TP.HCM) làm 2 người chết, một người bị thương.
Lực lượng Công an trắng đêm xử lý hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h rạng sáng cùng ngày, anh Trình Quốc Dũng (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Văn Trị theo hướng Nguyễn Oanh đi Phạm Văn Đồng.
Sau khi gây ra vụ giết người man rợ tại quán cà phê của người quen để cướp tài sản, Bùi Trung Kiên đã bỏ trốn vào Bình Dương và bị bắt khi đang xem chơi cờ tướng.
Đối tượng L.V.T, 20 tuổi, đang điều khiển xe mô tô vận chuyển 29 quả pháo nổ tự chế (loại pháo trứng) đi giao bán thì bị Công an Bắc Ninh bắt giữ.
UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả.
Các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Sa Pa đã tích cực tham gia hỗ trợ nhân dân đổ bê tông 150m tuyến đường Lồ A Xa, góp phần cải thiện điều kiện đi lại.
Phát hiện bà H.T.L. ở đối diện sống một mình và hàng ngày đi chợ bán bánh xèo, căn nhà không có người trông coi, Thành đột nhập để trộm cắp tài sản gần 1 tỷ đồng.
Phạm Văn Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và các cơ quan chức năng đang tiến hành giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường.
Ngoài bị truy tố hành vị Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố thêm tội danh.
Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt quả tang Nguyễn Văn Lâm về hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ, thu giữ 345kg pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất.
Các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Sa Pa đã tích cực tham gia hỗ trợ nhân dân đổ bê tông 150m tuyến đường Lồ A Xa, góp phần cải thiện điều kiện đi lại.
Khi bị dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, một tài xế đã lái xe bỏ chạy. Cảnh sát sau đó phát hiện trên xe có túi nilông chứa chất bột màu trắng, nghi ketamin.
Quá trình kiểm tra, khi mở cốp ô tô, tổ công tác phát hiện bên trong xe có 2 bao tải hàng cấm, mỗi bao chứa 15 hộp giấy màu hồng, có in chữ nước ngoài.
Phát hiện bà H.T.L. ở đối diện sống một mình và hàng ngày đi chợ bán bánh xèo, căn nhà không có người trông coi, Thành đột nhập để trộm cắp tài sản gần 1 tỷ đồng.
UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả.