Kẻ tra tấn trẻ có thể lãnh 20 năm tù nếu bị xử ở Campuchia

Google News

Kẻ tra tấn trẻ - Nguyễn Thành Dũng bị dẫn độ về Phnom Penh xét xử, nghi phạm này có thể lãnh 20 năm tù.

Theo The Cambodia Daily, San Sopheak, Công tố viên Tòa án tỉnh Mondolkiri, khẳng định nếu kẻ tra tấn trẻ - Nguyễn Thành Dũng bị dẫn độ sang Phnom Penh, nghi phạm sẽ bị buộc tội tra tấn, có hành vi bạo lực, xâm hại thân thể, tấn công tình dục trẻ em.
Hình phạt cho các hành vi trên có thể từ 10 đến 20 năm tù. Thậm chí nhiều hơn.
Cũng theo bài báo, Cảnh sát Hoàng gia Campuchia cho biết đã gửi yêu cầu Việt Nam dẫn độ Nguyễn Thành Dũng sang Phnom Penh xét xử, sau khi nghi phạm bị bắt tại TP.HCM .
Tuy nhiên, trong cuộc gặp vào chiều 9/12, đoàn công tác của Cảnh sát Hoàng gia Campuchia và đại diện Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thống nhất để Việt Nam xử lý hành vi phạm tội nếu Dũng có. Phía Campuchia sẽ phối hợp, trao đổi các thông tin liên quan đến vụ án.
 Nguyễn Thành Dũng bị bắt vào tối 7/12 khi đang trốn ở TP.HCM. Ảnh: Quốc Thái.
Trong ngày 8/12, Tòa án tỉnh Mondolkira (Campuchia) đã truy tố ông Stefan Struik, chủ đồn điền ca cao nơi xảy ra vụ việc em bé bị tra tấn. Người này bị buộc tội "đồng phạm" và "che giấu tội phạm" vì không báo cảnh sát khi chứng kiến Dũng hành hạ cậu bé. Không chỉ thế, ông ta còn đưa Dũng đến bến xe buýt trốn về Việt Nam.
Với hai tội danh trên, người đàn ông quốc tịch Hà Lan có thể lãnh án phạt từ 1 đến 3 năm tù, kèm theo số tiền bồi thường từ 2 tới 6 triệu riel, tương đương 500 - 1.500 USD.
 Nguyễn Thành Dũng (trái) là đầu bếp tại đồn điền của Stefan Struik tại Campuchia. Anh ta từng giới thiệu người đàn ông quốc tịch Hà Lan này là "bạn trai". Ảnh chụp màn hình.
Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi, quê TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) liên tục hành hạ một em bé khoảng 3 tuổi, tại một đồn điền ca cao tại tỉnh Mondolkiri.
Thanh niên này liên tục đánh đập, xối nước lên đầu, dùng cây nhét vào miệng, hậu môn và xô nạn nhân ngã nhào xuống đất. Đến khi bé được mặc áo, kẻ hành hạ trói 2 tay nạn nhân ra sau rồi dùng kềm kẹp vào chân, mặt. Em bé chỉ biết la khóc mỗi khi bị kẻ biến thái hành hạ.
Ngoài Dũng đã bị bắt tại Việt Nam, 3 người khác liên quan tới vụ việc em bé bị tra tấn đã bị tạm giữ tại tỉnh Moldokiri.
Chia sẻ với Zing.vn, ông James McCabe, Giám đốc Child Protection Unit., tổ chức bảo vệ trẻ em tại Campuchia, thông tin nạn nhân đã được khám tổng quát tại bệnh viện chuyên khoa Sen Monorom, Mondulkiri, và hiện trong tình trạng ổn định.
Tổ chức này đang lên kế hoạch chăm sóc cho bé trong thời gian dài, thậm chí có thể nhận nuôi trong tương lai.
Theo Ngân Giang/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)