![]() |
| Bị cáo Nguyễn Duy Dũng. Ảnh: Ngọc Phương |
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Duy Dũng. Ảnh: Ngọc Phương |
![]() |
| Do tranh chấp đất, Đương đã chém vợ cũ gần đứt lìa 2 bàn tay |
Chiều 19/12, tin từ VKSND thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, đơn vị vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Đinh Văn Đương (SN 1972, trú tại thôn Nghĩa Tín, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa) về tội “Cố ý gây thương tích”.
Theo cáo trạng, Đương và chị Trương Thị C. (SN 1977, giáo viên một trường tiểu học tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) kết hôn với nhau năm 2017. Đến tháng 6/2019, 2 vợ chồng ra tòa ly hôn.
Sau đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp về diện tích đất rẫy tại thôn Nghĩa Tín (xã Quảng Thành). Được biết, mảnh rẫy tranh chấp có diện tích khoảng 5ha. Trong đó, 1ha do chị C. mua vào năm 2004; 4ha còn lại do hai vợ chồng khai phá thêm trong quá trình kết hôn.
Sau khi ly hôn, chị C. cho chị Đặng Thị Hóa (SN 1970, trú tại thôn 4, Quảng Tín, Đăk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) mượn trồng cây. Vào ngày 29/7/2019, chị Hóa vào phát cỏ và bẻ chồi cà phê. Đến khoảng 16h cùng ngày, Đương điều khiển xe mô tô đi vào chòi rẫy, lấy một số vật dụng thì thấy có người đang phát cỏ trên đất tranh chấp nên ngăn cản không cho làm.
Khi biết chuyện, chị C. đã vào rẫy gặp Đương nói chuyện. Tại rẫy, giữa Đương và chị Hóa xảy ra mâu thuẫn. Do bức xúc, Đương xông vào định đánh chị Hóa thì chị Hóa liền lấy con dao mang theo chém một phát trúng vào mặt bàn bằng inox trước chòi.
Bực tức, Đương chạy vào trong chòi lấy con dao phát, dài khoảng 40cm ra để đánh chị Hóa. Sau đó, hai người giằng co với nhau và ngã xuống đất. Lúc này, chị C. can ngăn, nói cả hai dừng lại nhưng không được.
Cuối cùng, Đương giật được dao của chị Hóa và đánh người này nhưng không gây thương tích. Tiếp đó, Đương đuổi theo chị C. và đẩy vợ cũ ngã xuống đất. Tại đây, Đương cầm dao chém nhiều nhát trúng vào tay chị C. làm nạn nhân bị đứt gần lìa cả hai bàn tay.
Sau khi gây án, Đương đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Về phần nạn nhân, chị C. bị thương tích với tỷ lệ 74% ở hai tay.
Nhóm đối tượng đang say sưa đập đá tại nhà riêng, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng ập vào bắt quả tang cùng nhiều vật dụng liên quan.
Bộ Xây dựng cho biết việc đầu tư cầu nối xã Ba Vì (Hà Nội) với xã Tu Vũ (Phú Thọ) thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của hai địa phương theo quy định hiện hành.
Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Nguyễn Vũ Quy (tỉnh An Giang) đã dùng dao đâm bạn nhậu tử vong rồi đến công an đầu thú.
Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Đà Nẵng ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều vật dụng liên quan.
Sau khi đảm bảo các biện pháp an toàn, lực lượng chức năng TP Cần Thơ đã phá cửa, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng Trương Văn Bắc.
Do mâu thuẫn phát sinh từ việc to tiếng tại khu nhà trọ, Luân đã không kiềm chế được bản thân, dùng dao chém anh Nguyễn Văn L. và anh Đỗ Văn Đ.
PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng, lương thấp có thể sinh ra tham nhũng vặt (để mưu sinh), nhưng quyền lực và lòng tham vô độ mới sinh ra tham nhũng lớn.
Tỉnh Phú Thọ yêu cầu các ngành, địa phương ứng phó với rét đậm, rét hại, người dân không sưởi ấm bằng bếp than trong phòng kín để đảm bảo an toàn.
Khắp các cánh đồng ở thủ phủ hoa cúc Tết lớn nhất Quảng Ngãi, ánh điện rực sáng tạo một khung cảnh lung linh kỳ lạ.
Đang lưu thông trên Tỉnh lộ 17 (Hà Tĩnh), ô tô con bất ngờ mất lái lao xuống vệ đường, bốc cháy dữ dội.
Để né tránh kiểm tra, Phạm Trọng Huy đã điều khiển phương tiện đâm vào cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
Một hố tử thần bất ngờ xuất hiện trên Quốc lộ 49, đoạn qua thôn Tân Thọ, xã Bình Điền (TP Huế), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Sau khi đảm bảo các biện pháp an toàn, lực lượng chức năng TP Cần Thơ đã phá cửa, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng Trương Văn Bắc.
Đang vận chuyển 900 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, đối tượng Lê Thị Bích Hoài (Gia Lai) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.
Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đưa 81 lô đất ở tại Khu dân cư số 9 xã Quang Hưng ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 11 triệu đồng/m2.
Bằng thủ đoạn lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt kiều, Đinh Mộng Duy đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân gần 400 triệu đồng.
Phát hiện có lực lượng chức năng kiểm tra, nhóm đối tượng trên 2 phương tiện vận chuyển cát “lậu” đã nhảy xuống sông tẩu thoát.
Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường Ba Đồn, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn An Bảo Chinh.
Công an Bắc Ninh vừa được Bộ Công an gửi thư khen thưởng sau khi bắt giữ 4 đối tượng truy nã đỏ của Interpol.
Do mâu thuẫn phát sinh từ việc to tiếng tại khu nhà trọ, Luân đã không kiềm chế được bản thân, dùng dao chém anh Nguyễn Văn L. và anh Đỗ Văn Đ.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hồng tàng trữ trái phép chất ma túy tại đoạn đường thuộc thôn Chợ (Bắc Ninh).
UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu sở ngành liên quan kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp.
Dù đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tuy nhiên Nguyễn Hoàng Nghĩa (Đồng Nai) vẫn đột nhập vào các trường học để lấy trộm máy chiếu.
Công an TP Cần Thơ vừa triệt xóa đường dây tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu số lượng lớn, bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 5000 bao thuốc lá lậu.
Bộ Xây dựng cho biết việc đầu tư cầu nối xã Ba Vì (Hà Nội) với xã Tu Vũ (Phú Thọ) thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của hai địa phương theo quy định hiện hành.
Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Nguyễn Văn Hậu (tỉnh An Giang) đã lén lút lấy trộm 11 triệu đồng rồi đưa đi cất giấu.
Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Đà Nẵng ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều vật dụng liên quan.
Ngoài tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác, viên chức cũng được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm.
Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London thừa nhận thiếu sót trong cập nhật quy định và cam kết bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế.
Khắp các cánh đồng ở thủ phủ hoa cúc Tết lớn nhất Quảng Ngãi, ánh điện rực sáng tạo một khung cảnh lung linh kỳ lạ.