Chị Luyện Thu Trang (áo hồng, công tác tại khoa Lão học) cho Zing biết ngoài các y, bác sĩ của khoa Truyền nhiễm còn có đồng nghiệp từ nhiều khoa khác xung phong đến hỗ trợ. "Hôm nay trời mát, chúng tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mấy ngày qua nắng nóng, chiếc áo blouse bên trong đồ bảo hộ của chúng tôi lúc nào cũng ướt sũng mồ hôi, mặt đỏ như gấc", chị kể.
Ngoài yếu tố thời tiết, phòng điều trị bệnh nhân Covid-19 không được mở quạt, điều hòa để đảm bảo công tác chữa trị. Vì vậy, việc mặc đồ bảo hộ khoảng 10 tiếng/ngày là điều không dễ dàng với các y bác sĩ. "Nóng, khó thở" là cảm nhận chung của những "chiến binh áo trắng".
Chị Trang cũng cho biết dù vất vả, đội ngũ nhân viên y tế luôn tràn đầy động lực và niềm tin chiến thắng đại dịch. Họ cũng cảm kích sự quan tâm, tiếp sức đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm của người dân ở bên ngoài. "Chúng tôi sẽ dốc hết sức để đẩy lùi đại dịch. Hy vọng cuộc sống của tất cả người dân sớm trở lại bình thường".
corona_counter.css
