Nhạc sĩ Văn Cao: Nước mắt trào khoảnh khắc Tiến quân ca vang ngày 2/9
Giữa Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, "Tiến quân ca" vang lên trong thời khắc khai sinh nước Việt Nam độc lập khiến nhạc sĩ Văn Cao trào nước mắt.
Giữa Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, "Tiến quân ca" vang lên trong thời khắc khai sinh nước Việt Nam độc lập khiến nhạc sĩ Văn Cao trào nước mắt.
Khởi nguồn từ căn cứ Cần Vương ở Thanh Hóa, tên gọi Quảng trường Ba Đình từng trải qua nhiều biến thiên lịch sử trước khi gắn liền với sự kiện trọng đại 2/9.
Sáng 1/9, hàng vạn người dân từ khắp nơi đã đổ về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhìn Quảng trường Ba Đình hôm nay, thật khó hình dung nơi đây từng có một diện mạo hoàn toàn khác.
Trong ngày Quốc khánh đầu tiên của Việt Nam, để hàng vạn người nghe được Tuyên ngôn Độc lập, một hệ thống âm thanh thô sơ đã hoạt động gần như hoàn hảo.
Giây phút bé Hà Thủy Tiên (7 tuổi) đứng bên cạnh nữ ca sĩ Mỹ Tâm cất giọng tại Quảng trường Ba Đình, trong đại lễ 2/9 khiến nhiều người không hỏi xúc động.
Mời quý độc giả cùng dõi theo hành trình của 10 chiếc trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay đầy kiêu hãnh trên bầu trời Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9.
Lần đầu tiên, người dân có thể sống lại khoảnh khắc lịch sử qua kính VR, công nghệ AR và AI. Những sự kiện thiêng liêng của dân tộc được tái hiện đầy cảm xúc.
Chứng kiến tận mắt các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trên phố dịp Đại lễ 2/9, nhiều bạn trẻ vô cùng phấn khích và bày tỏ niềm tự hào là con người Việt Nam.
Sáng sớm ngày 2/9, từng khối quân đội hùng dũng tiến về Quảng trường Ba Đình để tham dự Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.
Rạng sáng ngày 2/9, đoàn xe pháo Quân sự bánh lốp cùng các phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an đã xuất phát từ Trường đua F1 tiến thẳng về...
Bên tuyến đường di chuyển của những cỗ xe cơ giới, hàng nghìn người dân Thủ đô đã có mặt từ sớm, vỗ tay vang dội, reo hò cổ vũ mỗi khi đoàn xe đi qua.
Trước giờ G lễ diễu binh, diễu hành 2/9, đường Lê Duẩn dẫn về ga Hà Nội chật kín người, ai nấy đều háo hức.
Sau khi hoàn thành màn diễu binh diễu hành qua lễ đài, các khối diễu binh và khí tài đã đi qua các con phố nơi người dân đang mong chờ.
Sáng 1/9, tại Trại Tạm giam số 1 và số 2, Công an Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 của Chủ tịch nước.
Tham gia diễu binh, diễu hành, hàng nghìn người lính đã “vượt nắng, thắng mưa”. Qua dòng nhật ký của họ, có thể cảm nhận niềm tự hào, tinh thần quyết tâm.
Buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, sáng 30/8.
Sáng 30/8, hàng vạn người tập trung ở khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành sau khi qua lễ đài.
Từ sáng 29-8, hàng vạn người dân khắp nơi hướng về Quảng trường Ba Đình để chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành
Dàn xe pháo, khí tài cơ động từ trường đua F1 (Mỹ Đình) và Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng di chuyển đến điểm tập kết, chuẩn bị cho tổng duyệt diễu binh, diễu hành.