Trước tuổi 30 nếu không biết những bài học này thì đúng là "phí một đời"

Google News

Có những điều dù muốn hay không thì bạn vẫn phải đối diện với nó. Vì thế biết được những điều này càng sớm thì hành trình trưởng thành của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn.

- Đừng sợ ước mơ và hãy yêu không giới hạn.
- Đôi khi, bạn cần bước qua địa ngục mới có thể trở nên mạnh mẽ và bất khả chiến bại.
- Ngay cả khi chân bạn đã rã rời, hãy cố gắng bước đi.
- Mỗi ngày hãy tìm ra một việc bạn yêu để làm.
Truoc tuoi 30 neu khong biet nhung bai hoc nay thi dung la
Trưởng thành là cả một quá trình dài - Ảnh: Minh họa 
- Chỉ cần mình hiểu mình là đủ.
- Chẳng có lúc nào là "đúng thời điểm". Thời điểm chính là lúc này.
- Nếu bạn chưa thành công, đơn giản là vì bạn chưa cố gắng đủ. Thay vì tìm cách đổ lỗi cho cuộc đời, hãy kiên nhẫn và chăm chỉ làm việc để có được thứ mình muốn.
- Người duy nhất ta có thể điều khiển chỉ là chính mình.
- Đừng chỉ kiếm sống, hãy sống.
- Mỗi ngày đều là một phép màu.
- Chúng ta chắc chắn sẽ tổn thương vì chúng ta là con người.
- Mối quan hệ dù có thân thiết đến mấy thì sớm muộn rồi cũng có ngày chia xa. Cơ bản vì ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã là những cá thể độc lập.
- Tự mình phải biết rõ giá trị của mình, rồi mọi người cũng sẽ nhận ra.
- Mọi chuyện không xảy ra theo tưởng tượng của bạn chưa hẳn đã là chuyện không tốt.
- Đến cuối cùng, kết quả mới là thứ cho thấy được rằng quyết định của bạn là đúng hay sai. Vậy nên nếu như đã lỡ đi ngược lại số đông, hãy kiên định với những gì mình đã chọn.
- Hãy gạt bỏ lòng tự kiêu sang một bên, tiếng nói của con tim mới là điều quan trọng.
- Bước qua những lời nói không hay, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu cũng là một kĩ năng mà người trẻ nên học.
- Mỗi trải nghiệm xảy đến đều vì mục đích mang đến cho bạn một bài học.
- Chấp nhận thực tế, bỏ qua quá khứ và tin tưởng vào tương lai.
- Những thứ mà người khác tô vẽ, thể hiện bên ngoài thật sự không nói lên được điều gì. Muốn đánh giá một ai đó, hãy dành thời gian để thật sự tiếp xúc và tìm hiểu họ.
- Trân trọng từng khoảnh khắc mình có.
- Cuộc sống thường cho cái mà chúng ta cần, chứ không thường cho cái mà chúng ta muốn.
- Bơi hay chìm, đều do ta cả.
- Người xin lỗi trước là người dũng cảm hơn cả. Người tha thứ trước là người mạnh mẽ hơn cả. Người biết quên trước là người sống vui hơn cả.
- Hãy tôn trọng ngay cả người không đáng được nhận sự tôn trọng đó, không phải để phản ánh con người họ, mà là để phản ánh con người bạn.
Theo Quỳnh Chi/ĐSPL

>> xem thêm

Bình luận(0)