Bí mật khủng khiếp của hai con gái với cha dượng suốt 9 năm

Google News

Bí mật được giấu kín suốt 9 năm trời mà người mẹ không hề hay biết.

Hai chị em ruột Justyne và Leanne Betts, đến từ Norwich, Norfolk, Anh đều trở thành nạn nhân của người cha dượng đồi bại Andrew Tomkins trong suốt 9 năm.
Sau nhiều năm bị lạm dụng, cuối cùng cả hai chị em quyết định công khai hành vi khủng khiếp của người cha dượng bệnh hoạn đối với họ cho Fabious Digital. Justyne, năm nay 28 tuổi, cho biết lần đầu tiên cô ấy gặp Tomkins khi mới lên 8 tuổi.
"Mẹ tôi giới thiệu Tomkins với chúng tôi, lúc đó người đàn ông tỏ ra rất ngọt ngào. Tôi rất hào hứng khi biết Tomkins sẽ trở thành cha dượng mới của chúng tôi", Justyne cho hay.
Chỉ 3 tháng sau đó, Tomkins chuyển đến sống với ba mẹ con nhà Justyne. Anh ta đối xử với hai đứa trẻ như thể họ là của riêng anh ta, là người đưa bọn trẻ đến trường và đưa họ lên giường đi ngủ.
Bi mat khung khiep cua hai con gai voi cha duong suot 9 nam
Hai chị em ruột Justyne và Leanne trong đám cưới của mẹ với cha dượng. 
Nhưng vào một ngày năm 1999, khi ấy Justyne 9 tuổi, Tomkins đang chải tóc cho Justyne thì đột nhiên nằm lên người cô bé và bắt đầu sờ mó. Justyne cho hay lúc đó cô chỉ nghĩ có lẽ cha dượng đang chơi trò chơi làm tóc mà thôi.
"Ông ta ôm tôi trong vòng 5 phút và sau đó rời khỏi người tôi, nói với tôi hãy giữ kín mọi chuyện", Justyne kể lại.
6 tháng sau đó, Toni, mẹ của hai đứa trẻ đã quyết định kết hôn với bạn trai Tomkins. Sau đó, Justyne bị cha dượng lạm dụng vào ban đêm. Còn ban ngày, cô bé sẽ bị cha dượng dồn vào phòng tắm và bắt đầu xâm hại.
Justyne và chị gái Leanne, khi ấy 11 tuổi, cùng chia sẻ một phòng ngủ trong suốt thời thơ ấu nhưng giường của cả hai bị ngăn cách bởi tủ quần áo lớn và giá sách. Và điều đáng nói là Leanne cũng bị cha dượng lạm dụng mà không hề hay biết em gái Justyne cũng trở thành nạn nhân.
"Khi tôi 11 tuổi, trước ngày tổ chức đám cưới, ông ta đã đặt tay xuống quần tôi và bắt đầu động chạm. Ông ta đã lạm dụng tôi mỗi khi tôi ở một mình. Tôi không hề biết ông ta cũng làm hại em gái tôi vì tôi nghĩ mình lớn tuổi hơn", Leanne cho hay.
Vào tháng 8/2000, khi Justyne lên 10 tuổi, cô đã chứng kiến cảnh Tomkins lạm dụng chị gái Leanne qua một vết nứt trong tủ quần áo. Tối hôm đó, cả hai chị em đã nói chuyện với nhau về việc bị cha dượng tấn công tình dục. Cả hai đều muốn nói với mẹ nhưng vì quá sợ hãi nên im lặng.
Và cả hai chị em chịu đựng suốt 9 năm địa ngục, bị cha dượng lạm dụng bất cứ lúc nào khi có cơ hội trong khi người mẹ không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Nhiều năm sau đó, khi hai chị em trưởng thành họ chuyển ra ngoài ở riêng và hay tin mẹ của họ đã chia tay Tomkins.
Cuối cùng vào năm 2015, sau nhiều lần do dự, họ đã gọi cho cảnh sát để báo cáo sự việc. Tomkins bị bắt giữ vào ngày hôm sau. Người mẹ thì tỏ ra quẫn trí khi phát hiện ra sự thật.
Vào tháng 10/2017, Andrew Tomkins, 39 tuổi đã nhận tội tấn công tình dục và hành động không đúng đắn với hai người con riêng của vợ. Tuy nhiên, người đàn ông chỉ bị bỏ tù 2 năm 6 tháng.
Mặc dù rất sốc với bản án được đưa ra nhưng hai chị em cũng vui mừng khi tội ác của người cha dượng đã bị vạch trần sau nhiều năm giấu kín. Hiện tại, cả hai chị Leanne và Justyne vẫn thân thiết và nói chuyện điện thoại với nhau mỗi ngày.
"Tôi rất biết ơn người chị thân thiết của tôi. Chúng tôi đã trải qua tuổi thơ bị đánh cắp nhưng chúng tôi sẽ luôn gắn bó với nhau", Justyne cho hay.
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)