Thầy Giôm xin nhập quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin nhập quốc tịch của HLV tưởng U19 Việt Nam Graechen đã hoàn tất và ông tự tin mình sẽ sớm trở thành công dân Việt Nam.

Dự kiến sau vòng chung kết giải U19 châu Á 2014, ông thầy người Pháp sẽ nộp đơn lên Chủ tịch nước để xin nhập tịch Việt Nam. Trao đổi với phóng viên, thầy Giôm cho biết. “Tôi đã làm việc ở Việt Nam được 8 năm, tôi có vợ là người Việt Nam và đã có hai đứa con. Tôi tự tin tới 100% mình sẽ trở thành công dân Việt Nam trong thời gian không xa nữa. Con của tôi cũng sẽ mang hai quốc tịch Việt Nam và Pháp”.
Thầy Giôm muốn gắn bó và cống hiến cho bóng đá Việt Nam lâu dài (Ảnh: Quang Minh).
 Thầy Giôm muốn gắn bó và cống hiến cho bóng đá Việt Nam lâu dài (Ảnh: Quang Minh). 
Được biết, trong hồ sơ xin nhập tịch của thầy Giôm, ông lấy tên là Đoàn Guillaume Dương. Theo HLV trưởng U19 Việt Nam, sở dĩ ông lấy họ Đoàn vì ông rất quý trọng ông Đoàn Nguyên Đức, chính bầu Đức đã giúp ông gắn bó với Việt Nam suốt 8 năm qua. Còn Dương là tên loài linh dương mà ông rất thích. “Đây là loài vật mạnh mẽ, nhanh nhẹn và thông minh” – thầy Giôm giải thích.
Quyết định xin nhập tịch của ông được người thân ở Pháp hoàn toàn ủng hộ. Riêng vợ ông thì không phải đến bây giờ, mà trước đó đã rất muốn ông nhập tịch Việt Nam.
Vợ của thầy Giôm từng làm việc ở Học viện HAGL. Hiện tại cô đã nghỉ để ở nhà chăm lo cho hai đứa con.
“Tôi có một mảnh đất nhỏ ở Gia Lai và đã dựng nên một căn nhà. Vợ tôi hiện tại không làm gì chỉ ở nhà nội trợ và chăm lo cho các con. Cô ấy cũng cần có thời gian để học nhiều thứ như tiếng Anh, tiếng Pháp, học lái xe…” – Thầy Giôm tâm sự.
Bản thân thầy Giôm sau 8 năm ở Việt Nam cũng đã nói được tiếng Việt, ông có một công việc và thu nhập ổn định, đặc biệt ông đã có những đóng góp tích cực cho việc phát triển bóng đá Việt Nam vì thế ông có đủ điều kiện để trở thành công dân Việt Nam.

U19 Việt Nam niềm nở đón tiếp người hâm mộ

Không chỉ cống hiến lối đá đẹp mắt, các cầu thủ U19 VN còn thể hiện hình ảnh thân thiện trong mắt fan nước nhà và bạn bè quốc tế.

Điều đó được thể hiện rõ nét khi vào sáng nay, dù vẫn còn khá mệt mỏi sau một trận đấu căng thẳng nhưng các cầu thủ chúng ta vẫn nở nụ cười hòa nhã, niềm nở ký tặng và chụp hình với các CĐV cùng nhân viên phục vụ trong khách sạn. Ảnh: Đức Cường.
Điều đó được thể hiện rõ nét khi vào sáng nay, dù vẫn còn khá mệt mỏi sau một trận đấu căng thẳng nhưng các cầu thủ chúng ta vẫn nở nụ cười hòa nhã, niềm nở ký tặng và chụp hình với các CĐV cùng nhân viên phục vụ trong khách sạn. Ảnh: Đức Cường.  

Đau đớn nhìn U19 Việt Nam luôn bị đối thủ “chặt chém“

(Kiến Thức) - Với lối chơi thiên về tốc độ và kỹ thuật, các cầu thủ U19 Việt Nam luôn là đối tượng để cho các đối thủ ra những đòn triệt hạ.

Trong giải U19 Đông Nam Á, U19 Indonesia vẫn dùng lối đá bạo lực để triệt hạ và ngăn chặn các pha lên bóng của cầu thủ U19 Việt Nam. Trong ảnh là cảnh tiền vệ Quang Hải nhận cú đạp vào vai trong một pha tranh chấp.
Trong giải U19 Đông Nam Á, U19 Indonesia vẫn dùng lối đá bạo lực để triệt hạ và ngăn chặn các pha lên bóng của cầu thủ U19 Việt Nam. Trong ảnh là cảnh tiền vệ Quang Hải nhận cú đạp vào vai trong một pha tranh chấp. 

Điểm mặt những hotgirl Ngoại Giao xinh đẹp, tài năng

Bên cạnh vẻ đẹp khiến nhiều người ngơ ngẩn, những cô gái xinh đẹp của HV Ngoại Giao còn là những nữ sinh vô cùng tự tin và tài năng. 

Diem mat nhung hotgirl Ngoai Giao xinh dep, tai nang

Dương Ý Như đang là cái tên được nhắc đến khá nhiều trên mạng sau bản cover ca khúc “Tình yêu màu nắng”. Đăng tải trên YouTube, video thu hút 25.000 lượt xem. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới