Từ TP.HCM ra Hà Nội móc túi khán giả trận VN-Arsenal

(Kiến Thức) -Người đàn ông trung tuổi từ TP.HCM bay ra Hà Nội để xem trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam – Asenal, đồng thời tiến hành móc túi của người hâm mộ...

Vụ việc diễn ra vào khoảng 19h 55 ngày 17/7, tại SVĐ Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội thời điểm nghỉ giữa hai hiệp trong trận giao hữu Đội tuyển Việt Nam với Asenal, tại khu vực khán đài B các trinh sát hình sự - Phòng CSHS – CATP đã bắt quả tang một đối tượng móc túi chuyên nghiệp từ TP.HCM bay ra Hà Nội hành nghề.
Khu vực SVĐ Mỹ Đình nơi đối tượng móc túi bị bắt.
Khu vực SVĐ Mỹ Đình nơi đối tượng móc túi bị bắt.
Theo cơ quan điều tra, trước đó, khi phát hiện Lê Hoàng Anh (SN 1962) ở quận Bình Thạch, TP.HCM xuất hiện ở khu vực sân vận động Mỹ Đình với nhiều biểu hiện nghi vấn, ngay lập tức thiếu úy CSHS Trần Hoàng Huy, tổ trưởng tổ 142 – CA Hà Nội đã bí mật theo dõi.
Khi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữ đội tuyển Việt Nam và Asenal, lúc này Hoàng Anh hòa vào dòng người ở khán đài B để tìm cách lợi dụng hành nghề. Lúc này, Hoàng Anh thấy nhiều người chen nhau chờ mua nước uống tại khu vực khán đài B đối tượng đã lợi dụng đứng từ phía sau xô thật mạnh để đám đông người ngã nhào.
Lê Hoàng Anh móc túi người hâm mộ bị CSHS bắt gọn.
Lê Hoàng Anh móc túi người hâm mộ bị CSHS bắt gọn. 
Lợi dụng mọi người ngã nhào, Hoàng Anh đã nhanh tay móc túi của một người hâm mộ và lấy được 100.000 nghìn đồng. Khi vừa lấy được tiền Hoàng Anh đã bị quật ngã và còng tay tại chỗ.
Khi bị bắt, Lê Hoàng Anh cho biết, vừa ở TP.HCM bay gấp ra Hà Nội vì nghĩ khán giả xem trận Việt Nam - Arsenal tại sân vận động Mỹ Đình sẽ là "món mồi ngon béo bở" để hành nghề móc túi.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Đồn Công an số 1 huyện Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ.

Bé gái 12 tuổi giết em họ 2 tuổi, xử lý thế nào?

(Kiến Thức) - Em Nguyễn Thị H. (chưa đủ 12 tuổi) được xác định là dùng vật cứng đập vào đầu người em họ là bé Đặng Thị Tâm (2 tuổi), làm nạn nhân tử vong tại chỗ đã khiến dư luận bàng hoàng. Vậy chế tài nào xử lý em H.?

Ngày 12/7 vừa qua, tại thôn Đak Vang, xã Sa Loong, người dân đã phát hiện thi thể bé Đặng Thị Thêm (2 tuổi) trong tình trạng bị đập móp xương sọ. Bé Thêm tử vong do bị vật cứng đập vào đầu. Cơ quan cảnh sát điều tra khá bất ngờ khi xác định hung thủ lại là người chị họ, sống cùng nhà với nạn nhân, em Nguyễn Thị H.

“CSGT Thanh Hóa bắn người vi phạm là sai“

(Kiến Thức) - Thượng tá Lê Đức Đoàn, Đội CSGT số 1, Công an TP Hà Nội, nói về vụ nổ súng bắn người vi phạm giao thông ở Thanh Hóa chiều 16/7.

Không chỉ dư luận tỉnh Thanh Hóa xôn xao mà dư luận cả nước cũng ngỡ ngàng khi biết thông tin CSGT TP. Thanh Hóa khi truy đuổi 2 người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm (MBH) và có hành động khiêu khích đã nổ súng bắn đạn cao su, khiến hai nạn nhân bị thương.

Cụ thể sự việc, vào lúc 16h30 chiều 16/7, trong khi đang điều khiển giao thông tại ngã tư Lê Quý Đôn - đường Trần Phú, TP.Thanh Hóa, Đại úy Trần Ngọc Hoàng (SN 1967), Đội CSGT Công an TP Thanh Hóa phát hiện 2 người đi xe máy BKS 33L3- 2457 không đội MBH, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, nên đã dùng xe máy đuổi theo. 

Thùng từ thiện trước thi hài cháu bé 4 tuổi

(Kiến Thức) - Đến chiếc quan tài mua để mai táng cho con mà đôi vợ chồng nghèo cũng phải đi vay mượn thì số tiền hơn 20 triệu đồng đưa con về quê đó là điều không thể…

Đó là tình cảnh của vợ chồng anh Nguyễn Cao Huy (27 tuổi, quê Thanh Hóa) và chị Trần Thị Sáng (quê Nghệ An) trước cái chết của con là bé Nguyễn Cao Khang (4 tuổi) vì ăn thạch rau câu.

Ông bà nội, ngoại không có tiền để nhìn cháu

Đọc nhiều nhất

Tin mới