Bé sơ sinh chết ngộp vì mẹ sinh xong bỏ... ba lô

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi vào nhà vệ sinh công cộng sinh con, người mẹ trẻ đã để đứa bé vào ba lô đeo lên vai rồi vội vã đón xe vào bệnh viện phụ sản Từ Dũ.

Ngày 28/3, bệnh viện Từ Dũ, TP HCM xác nhận: "Dù được các bác sĩ phát hiện, nhanh chóng đưa về khoa sơ sinh cấp cứu nhưng bé trai sơ sinh nặng 4kg vẫn không qua khỏi".
Cùng thời điểm này, sản phụ T. (26 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) đã được chăm sóc y tế an toàn, hiện T. đang làm việc với cơ quan công an về nguyên nhân đứa bé tử vong.
 Ảnh minh họa.
Trước đó, các bác sĩ BV Từ Dũ tiếp nhận T. vào cấp cứu với tình trạng đau bụng, người xanh xao. Qua kiểm tra lâm sàng, bác sĩ xác định T. vừa có dấu hiệu mới sinh và cô gái này đã thành thật khai nhận vừa sinh con ở nhà vệ sinh công cộng gần giao lộ Phạm Ngũ Lão- Cống Quỳnh (quận 1).
Bác sĩ vội hỏi cháu bé đâu thì T. ngập ngưng rồi chỉ tay vào chiếc ba lô đang để ở góc tường bệnh viện. Nhanh chóng mở ra, nhân viên y tế bàng hoàng khi thấy bé trai sơ sinh đang thoi thóp, dây rốn quấn xung quanh cổ nên vội đưa lên khoa sơ sinh cấp cứu. Tuy nhiên mọi nỗ lực của bác sĩ đều vô vọng khi chỉ một ngày sau cháu bé đã tử vong.
Theo thông tin ban đầu, T. có thai ngoài ý muốn nên đã dấu bạn bè, người thân.
Vũ Sơn

Bình luận(0)