Bản rap về sự vô cảm lay động cư dân mạng

Google News

Bản rap dựa trên nội dung câu chuyện "Chuyến xe định mệnh” (Bus 44) nói về sự vô cảm của con người rất đáng để suy ngẫm.

Bộ phim ngắn Bus44 của đạo diễn Dayyan ENG kể về một nữ tài xế xe buýt vì lòng tốt giúp đỡ những người gặp nạn nhưng không ngờ đó là những tên cướp. Không chỉ cướp tiền bạc tài sản của hành khách, chúng còn cưỡng hiếp cô dã man. Nhưng hơn chục hành khách trên chuyến xe ấy chỉ im lặng mà không hề có hành động phản kháng cứu giúp cô. Chỉ duy nhất một chàng thư sinh ra tay ngăn cản nhưng bị chúng đánh đập không thương tiếc.
 
Khi bọn cướp bỏ đi, nữ tài xế trở lại xe buýt, tiếp tục với vị trí là tài xế, gương mặt không một chút cảm xúc. Cô nhất quyết đuổi chàng thư sinh xuống xe và trách móc: “Anh đã làm gì để cứu tôi?”. Vài giờ sau, anh chàng hay tin nữ tài xế đã quyết định tự sát cùng hàng chục hành khách vô cảm kia, bằng cách cho xe buýt lao xuống vực.

Đây là câu chuyện bi thảm có thật xảy ra ở Trung Quốc, phản ánh thực trạng cuộc sống hiện nay. Câu chuyện đã được một nhóm các bạn trẻ Việt viết lời rap, kết hợp với hình ảnh trong bộ phim ngắn Bus 44 để nhắc nhở mỗi người đừng nên sống vô cảm, bởi đó sẽ là bắt đầu cho những thảm họa khôn lường.

Theo Người Đưa Tin

Bình luận(0)