Nghịch dại, nam sinh khiến bạn bị bút đâm từ mông đến ruột

Trong lúc đang đứng lên trả bài, bạn học đặt chiếc bút ngay chỗ Kiệt ngồi. Do không để ý khi ngồi xuống, em bị bút đâm từ mông lên gần tới ruột.

Lúc 14h30 ngày 8/3, trong giờ học của tiết thứ 3, em Nguyễn Anh Kiệt (12 tuổi) học sinh lớp 6/2, trường THCS Cần Đốt, phường 6, TP.Tân An, Long An được giáo viên bộ môn yêu cần đứng dậy để trả bài.
Trong lúc Kiệt đứng lên, một học sinh cùng ngồi chung bàn với Kiệt để cây bút chống lên ngay chỗ ngồi. Trả bài xong, Kiệt ngồi xuống thì bị cây bút đâm từ dưới mông lên gần tới ruột, máu chảy nhiều. Ngay sau đó, Ban giám hiệu trường THCS Cần Đốt đưa Kiệt vào bệnh viện cấp cứu.
Nghich dai, nam sinh khien ban bi but dam tu mong den ruot
Nghịch dại, một nam sinh bị bút đâm từ mông lên ruột. 
Tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Long An, Kiệt được các y, bác sĩ chích thuốc cầm máu, tiến hành phẫu thuật lấy cây bút ra.
Bước đầu chẩn đoán em bị chấn thương vùng hậu môn, không gây tổn thương đến phần hậu môn và ruột. Sau khi được cấp cứu thành công, em Kiệt đã được chuyển lên khoa ngoại bệnh viện đa khoa Long an, tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe đã ổn định.
Mời quý độc giả xem thêm video (Nguồn Youtube): 

Cụ bà bất ngờ xanh tóc đỏ da ở tuổi 105

Cụ bà Hai nay đã 105 tuổi, cụ có 68 cháu nội, ngoại, 62 chắt và 13 chút, vậy nhưng cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn bình thường. 

Mọc liền 10 chiếc răng khi đổ bệnh
Đến ấp Vĩnh Sơn, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, dư luận vẫn không ngớt xôn xao bàn tán trước việc cụ bà Nguyễn Thị Hai đang hồi xuân. Theo như chia sẻ của hàng xóm thì chuyện cụ Hai mọc răng khiến bà con lối xóm rất bất ngờ. Được biết, cụ Hai là người cao tuổi nhất xã Nghĩa Thành. Dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng cụ vẫn khỏe mạnh, tinh nhanh. Thường ngày, mọi người vẫn thấy cụ đẩy xe, chống gậy đi sang hàng xóm chơi. Nhưng đầu năm nay, cụ Hai bất ngờ đổ bệnh, đôi chân bị co lại không thể đi được.

‘Thần y’ chữa AIDS và cuộc thăm khám bí hiểm trong khách sạn

Ghi xong hết mọi thông tin trong bệnh án, “thần y” chữa HIV- AIDS Tô đề nghị khám sơ qua xem tình hình sức khỏe của tôi như nào.

Sau khi đưa chúng tôi vào với mê hồn trận kiến thức về căn bệnh thế kỷ HIV – AIDS, “thần y” Tô lôi chiếc cặp đen và bỏ ra 1 tập giấy mà theo như ông nói, đó “toàn là bệnh án” của những người chữa bệnh HIV – AIDS của ông đã khỏi, lấy nhau rồi sinh con mà không có vấn đề gì.

Đọc nhiều nhất

Tin mới