Tranh “Chân dung cô Phương” giá 3,1 triệu USD đặc biệt thế nào?

Bức tranh "Chân dung cô Phương" của họa sĩ Mai Trung Thứ là tác phẩm sơn dầu trên vải, kích thước tranh 135,5 x 80 cm. 

Trong chương trình đấu giá các tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng châu Á - Beyond Legends: Modern Art Evening Sale tại Sotheby's Hong Kong, "Portrait de Mademoiselle Phuong" (tạm dịch: "Chân dung cô Phương") của họa sĩ Mai Trung Thứ gây xôn xao khi đạt mức giá kỷ lục 3,1 triệu USD.
Bức tranh được bán khởi điểm với giá 500.000 USD, sau đó nâng dần lên 1,9 triệu USD, 2 triệu USD, 2,1 triệu USD, 2,5 triệu USD và dừng ở mức 2,573 triệu USD. Sau khi tính thuế phí, bức tranh đạt 3,1 triệu USD, trở thành là bức tranh Việt có mức giá ước chừng cao nhất từ trước đến nay.
Bức tranh "Chân dung cô Phương" là tác phẩm của họa sĩ Mai Trung Thứ (1906 - 1980), một trong bốn danh hoạ Việt Nam xuất thân từ trường Mỹ Thuật Đông Dương và thành danh ở Pháp.
Tranh “Chan dung co Phuong” gia 3,1 trieu USD dac biet the nao?
 Tác phẩm Chân dung Madam Phương (Portrait of Mademoiselle Phuong), sơn dầu trên vải, 135,5 x 80 cm. Ảnh: Sotheby's
"Chân dung cô Phương" là tác phẩm sơn dầu trên vải, kích thước 135,5 x 80 cm, góc dưới bên phải có chữ ký tác giả và ghi năm 1930. Bức tranh được mang ra đấu giá từ bộ sưu tập của bà Dothi Dumonteil.
Bức tranh được họa sĩ vẽ để miêu tả người tình - một phụ nữ trẻ thuộc tầng lớp quý tộc Hà Nội.
Theo mô tải của Sotheby’s, đây là một tác phẩm hoành tráng nhưng rất dịu dàng và gần gũi. Bức tranh lôi cuốn này còn thể hiện sự ngưỡng mộ sâu sắc của Mai Thứ đối với người mẫu, một quý cô được đồn đại là người yêu của nghệ sĩ.
Tranh “Chan dung co Phuong” gia 3,1 trieu USD dac biet the nao?-Hinh-2
  Mặt sau của tác phẩm "Chân dung cô Phuong". Ảnh: Sotheby's
Bức tranh "Chân dung cô Phương" quý hiếm này từng được triển lãm lần đầu tiên tại trường Mỹ Thuật Đông Dương vào năm 1930, trước khi sang Paris tham dự Triển Lãm Quốc Tế Thuộc Địa năm 1931.
Ngoài ra, "Chân dung cô Phương" cũng xuất hiện trong nhiều khung hình quan trọng của phim Mùi Đu Đủ Xanh (The Scent of Green Papaya) năm 1993 của đạo diễn Trần Anh Hùng, như một biểu tượng văn hóa trong tác phẩm điện ảnh đại chúng nổi tiếng của Việt Nam.

7 loại tranh người giàu thường treo trong nhà, giúp mang lại tài lộc

Tranh hoa sen là bức tranh phong thủy lí tưởng có thể treo ở phòng khách, phòng làm việc để giúp tâm hồn thư thả, tĩnh tâm, sáng suốt.

Từ xưa đến nay việc treo tranh phong thủy trong không gian sống của bạn, đặc biệt là phòng khách không còn xa lạ với tất cả chúng ta. Không chỉ mang lại tính thẩm mỹ cho căn phòng mà còn mang được những luồng năng lượng tích cực, xua đuổi tà khí, đón tài lộc vào nhà nên tranh phong thủy được ưu ái chọn lựa.

Chủ tịch Sunshine Group từng “kinh qua” vị trí nào trước khi được đề cử vào HĐQT Kienlongbank

(Kiến Thức) - Trước khi chuyển hướng sang con đường kinh doanh, ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Sunshine Group từng là một viên chức nhà nước.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank - KLB) đã công bố danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022. Theo đó, ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Sunshine Group là một trong 2 nhân sự được đề cử lần này.

Hô biến bẹ chuối bỏ đi thành hàng độc

Những thứ tưởng bỏ đi như vỏ tràm, bẹ chuối, vải quần jean cũ,... đã được một người ở Kiên Giang “hô biến” thành những bức tranh độc đáo, giá trị. Trong khi đó, một người ở Bình Thuận đã tái chế lốp xe thành bàn, ghế, xích đu.

Chàng trai 'hô biến' bẹ chuối, quần bò cũ thành tranh 

Anh Lê Hoàng Nhân (ngụ xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) được biết đến là một nghệ nhân đa tài, luôn tìm kiếm vật liệu mới để làm tranh. Các chất liệu vỏ tràm, bẹ chuối, vải quần jean cũ... đã được anh Nhân “hô biến” thành những bức tranh vô cùng độc đáo, sống động, mang đậm hơi thở của vùng quê miệt thứ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới