Không biết mật khẩu laptop, xin vào công an phường

(Kiến Thức) - Mang theo chiếc máy laptop, nam thanh niên bị tổ công tác 141 yêu cầu kiểm tra nhưng không mở được mật khẩu máy tính, liền nói "em vào phường cũng được".

Vào khoảng 21h ngày 20/9, tổ công tác Y1/141 đang làm nhiệm vụ tại dốc Nguyễn Khoái, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bất ngờ phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, mang theo một chiếc cặp laptop, nhận định đối tượng này khả nghi.
Nam thanh niên mang theo chiếc máy tính xách tay.
Nam thanh niên mang theo chiếc máy tính xách tay.
Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính theo đúng luật định. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện một chiếc máy tính xách tay trong túi xách mà thanh niên này mang theo. Lúc này, nam thanh niên tự nhận là tài sản của mình.
Tuy nhiên, khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra máy thì thanh niên này không thể mở được mật khẩu chiếc máy tính mình mang theo. Lúc này tổ công tác hỏi tại sao máy tính của mình mà không mở được mật khẩu? Nam thanh niên nói rằng “máy tính của vợ em, nên em không biết mật khẩu”.
Chiếc máy tính mang theo, nam thanh niên không mở được mật khẩu.
Chiếc máy tính mang theo, nam thanh niên không mở được mật khẩu.
Nghe nam thanh niên nói như vậy, trung tá Lê Hữu Dự (tổ trưởng Y1/141) yêu cầu đối tượng gọi điện thoại cho vợ để hỏi mật khẩu thì đối tượng này run bần bật, luôn mồm nói “các anh làm khó em quá” và nhất quyết không chịu gọi điện cho vợ.
Đến khi trung tá Dự giải thích: “Việc gọi điện chỉ là để xác minh chính xác nguồn gốc chiếc máy tính, nếu anh không chứng minh được thì chúng tôi buộc phải bàn giao anh cho cơ quan công an để làm rõ”. Lúc này, nam thanh niên nói rất ngắn gọn, “em vào phường cũng được”.
Một trinh sát các trinh sát hình sự thuộc tổ công tác nhận định: “Chiếc máy tính xách tay trên rất có thể là tài sản trộm cắp và đối tượng nghĩ rằng nếu không mở được mật khẩu thì cơ quan không thể xác minh được nên y mới “tự tin” như vậy”, một trinh sát hình sự nhận định.

Nam thanh niên được xác định danh tính là Nguyễn Anh Việt (29 tuổi, trú tại Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tổ công tác Y1/141 đã tiến hành bàn giao vụ việc để cơ quan Công an phường Thanh Lương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện trường xe 7 chỗ bị lũ cuốn cùng 4 thi thể

(Kiến Thức) - Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi cùng 4 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi vào chiều 19/9 tại Nghệ An.

Sáng 22/9, tổ cứu nạn do Đại úy Lê Đình Sơn, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phát hiện chiếc xe bị nạn nằm dạt bên bờ khe cách hiện trường 500 mét.
 Sáng 22/9, tổ cứu nạn do Đại úy Lê Đình Sơn, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phát hiện chiếc xe bị nạn nằm dạt bên bờ khe cách hiện trường 500 mét.
Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận vị trí chiếc xe gặp nạn và tiến hành đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.
  Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận vị trí chiếc xe gặp nạn và tiến hành đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Dân “tố” 141 đánh: Tạm đình chỉ tổ Y5/141 để điều tra

Trước đó, anh Nghiêm Duy Hoàng (23 tuổi, quê ở xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã “tố”  tổ công tác Y5/141 đánh gẫy xương gò má vào chiều ngày 14/3 khi tham gia giao thông.

Khu vực nạn nhân Hoàng điều trị
 Khu vực nạn nhân Hoàng điều trị

Trước vấn đề này, trao đổi với  PV,  thiếu tướng Trần Thuỳ – Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết : “Hiện vụ  việc có liên quan tới anh Nghiêm Duy Hoàng đã được giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội trực tiếp điều tra làm rõ.

Miền Trung “hỗn loạn” vì dự báo bão sai lệch

Bão số 8 tan trước khi vào đất liền sớm hơn dự báo hơn... 1 ngày. Vì dự báo sai lệch lớn này mà các tỉnh Trung Trung Bộ bị “lố” trong công tác chuẩn bị, ứng phó với bão. 

Đây cũng là cơn bão mà chỉ có Việt Nam dự báo, không đặt tên quốc tế. Như vậy, lại thêm một cơn bão có dự báo sai lệch lớn, khiến các địa phương khu vực Trung Trung Bộ bị “lố” trong công tác chuẩn bị, ứng phó với bão, mọi sinh hoạt đời sống bị đảo lộn...

Đọc nhiều nhất

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Hàng loạt gói thầu quy mô hàng chục tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư được tổ chức rộng rãi qua mạng nhưng lại chỉ ghi nhận sự góp mặt của duy nhất một nhà thầu tham dự. Tỷ lệ tiết kiệm chưa tới 1% đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực chất của hồ sơ mời thầu.

Tin mới

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Hàng loạt gói thầu quy mô hàng chục tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư được tổ chức rộng rãi qua mạng nhưng lại chỉ ghi nhận sự góp mặt của duy nhất một nhà thầu tham dự. Tỷ lệ tiết kiệm chưa tới 1% đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực chất của hồ sơ mời thầu.

Vĩnh Long: Bài toán năng lực tài chính nhà thầu và trách nhiệm người đứng đầu tại gói thầu 131 tỷ [Kỳ 3]

Vĩnh Long: Bài toán năng lực tài chính nhà thầu và trách nhiệm người đứng đầu tại gói thầu 131 tỷ [Kỳ 3]

Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt Liên danh Thiên Bình - Nhựt Linh trúng gói thầu thiết bị hơn 131 tỷ đồng. Sự xuất hiện của các tiêu chí kỹ thuật chuyên biệt cùng dấu hỏi về năng lực tài chính nhà thầu Nhựt Linh đang đặt ra bài toán lớn về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

Khoản chênh lệch 44,4 tỷ đồng tại gói thầu thiết bị Vĩnh Long và bài toán hiệu quả đầu tư công [Kỳ 3]

Khoản chênh lệch 44,4 tỷ đồng tại gói thầu thiết bị Vĩnh Long và bài toán hiệu quả đầu tư công [Kỳ 3]

Việc loại bỏ các nhà thầu có giá chào thấp để lựa chọn nhà thầu xếp hạng cao nhất về kinh tế với mức chênh hơn 44,4 tỷ đồng đặt ra vấn đề về cơ hội tiết kiệm nguồn ngân sách lớn. Những tiêu chí, căn cứ kỹ thuật dẫn đến kết quả này cũng cần được xem xét, giải trình đầy đủ theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng.