Khởi tố vụ giết nữ sinh viên, giấu xác trong tiệm bida

(Kiến Thức) - Sau khi giết nữ sinh viên, Tùng giấu xác nạn nhân trong quầy thu ngân rồi bỏ về quê, uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng bất thành.

Chiều 11/5, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án nữ sinh bị giết trong quán bida xảy ra vào ngày 9/5/2015.

Nghi can trong vụ án này là Phạm Văn Tùng (SN 1979, quê Tiền Giang), nạn nhân bị Tùng sát hại là Phan Huỳnh Cẩm Tú (SN 1993, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), là sinh viên năm cuối một trường Đại học ở Bình Dương. Được biết, nạn nhân là bạn gái của Tùng.

Hiện nghi can Tùng vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương do trước đó hung thủ đã uống thuốc trừ sâu để tự tử sau khi giết chết bạn gái của mình.
Khoi to vu giet nu sinh vien, giau xac trong tiem bida
 Tiệm bida Galaxy, nơi nữ sinh viên bị giết hại rồi giấu xác.

Như trước đó đã thông tin, vào lúc 17h10p ngày 9/5, gia đình nạn nhân Tú đến mở cửa tiệm bia Galaxy nằm trên đường 30/4, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một thì bàng hoàng phát hiện nạn nhân nằm chết trong tiệm, trên người có nhiều vết đâm, thi thể được giấu bên trong quầy thu ngân của tiệm, phía dưới sàn nhà có vũng máu đã khô.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an TP Thủ Dầu Một phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an tỉnh Bình Dương tiến hành vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ.

Theo điều tra ban đầu, ngay sau khi dùng dao xếp dài khoảng 20 cm đâm nhiều nhát khiến Tú tử vong tại chỗ. Sợ bị phát hiện, Tùng dùng xe máy của Tú bỏ trốn về nhà tại xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng bất thành.

Sau đó Tùng kể lại sự việc cho gia đình, được gia đình vận động, Tùng đã ra đầu thú tại công an Tiền Giang.

Được biết, khoảng ba năm trước gia đình chị Tú mở tiệm kinh doanh bida cách nhà gần 1km. Hàng ngày,  sau khi học về, Tú thường ra tiệm bida để phụ giúp việc kinh doanh. Sau này, gia đình cô nhận Tùng vào làm quản lý. Tùng và nạn nhân có mối quan hệ yêu đương với nhau. Tuy nhiên gia đình nạn nhân nhiều lần ngăn cản vì Tùng là đối tượng có máu đỏ đen, thường xuyên cờ bạc. Giữa Tùng và Tú thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trước đây, đã có lần Tùng tuyên bố sẽ giết chết bạn gái rồi tự tử nếu gia đình Tú còn tiếp tục ngăn cản.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Bị máy cày cán qua người, một người tử vong

(Kiến Thức) - Sau cú va chạm, ông Mong ngã xuống đường rồi bị máy cày cán qua người, tử vong tại chỗ.

Vụ người đàn ông bị máy cày cán qua người nói trên xảy ra vào khoảng 10h ngày 11/5 tại địa bàn xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai khiến một người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Mong (44 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) điều khiển xe máy đi trên đường liên xã Súc Lu – Lê Qúy Đôn (thuộc xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) hướng ra đường 762 thì xảy ra va chạm mạnh với xe máy cày tự chế do ông Nguyễn Văn Phú (54 tuổi, người địa phương) điều khiển chở đá xây dựng lưu thông theo chiều ngược lại.

Giết bạn gái vì không chịu nối lại tình xưa

Ngày 25/6, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ đối tượng Ngô Đình Tuân (23 tuổi, ở bản Liên Hà 2, Bảo Yên, Lào Cai) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Chủ quán thịt chó đào tạo nghiệp vụ cho cẩu tặc lộng hành

Một số quán thịt chó đã “đào tạo” trộm chó rồi thu mua lại chó với giá rẻ, thậm chí chúng còn trang bị cho trộm chó đầy đủ hung khí nguy hiểm.

Nguyễn Cảnh Hân (58 tuổi- Trú huyện Yên Thành, Nghệ An) mở một quán thịt chó ở địa phương - nơi lượng chó tiêu thụ được xem là nhiều nhất vùng. Thậm chí Hân còn cung cấp nguồn thịt cho nhiều điểm kinh doanh khác trên địa bàn và vùng phụ cận.
Ban đầu không ai biết nguồn chó ở đâu ra mà Hân có nhiều thế. Sau này họ ra đi nhận ra những kẻ lạ mặt thường xuyên lui tới, xách theo chiếc bì bịt kín với ánh mắt lấm lét, bước đi vội vàng, về sau người ta truyền tai quán của Hân thu mua cho từ cẩu tặc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới