Chuyện lạ hôm nay: Sợ bạn gái, thanh niên phải sống ở nơi kỳ quặc...

(Kiến Thức) - Sợ bạn gái vì bị lạm dụng, bị bạo hành về tinh thần, người đàn ông Robin C đã quyết định sống trong một chiếc xe hơi để không phải chạm mặt hay nói chuyện với người bạn gái luôn có hành vi kỳ quặc. 

Anh Robin C gặp bạn gái mình khi chơi poker trên mạng. Sau khi chơi cùng nhau, hai người bắt đầu nói chuyện và trao đổi liên lạc. Sau một vài tháng, tình bạn của hai người đã chuyển biến thành một câu chuyện tình lãng mạn.
Mọi thứ tuyệt vời và ngọt ngào cho đến khi bạn gái của anh Robin đe dọa sẽ gửi những hình ảnh thân mật của hai người đến sếp của Robin. Lời đe dọa được bạn gái của anh Robin đưa ra khi cô muốn anh Robin bay từ Mỹ sang Anh để gặp mình.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Mới đầu, anh Robin nghĩ rằng bạn gái của anh chỉ đang nóng lòng gặp gỡ, vì vậy anh không để ý đến hành vi bất thường của cô.
Cuối cùng, anh Robin cũng quyết định rời bỏ công việc kỹ thuật ở Mỹ đến bay tới Hull, Anh, sống với người phụ nữ mà anh yêu. Ban đầu, mọi thứ rất lãng mạn, tốt đẹp thế nhưng chẳng bao lâu sau, mọi thứ bắt đầu tồi tệ.

Mời quý vị xem video: Vỡ mồm vì cái tội trên bạn gái

Bạn gái của anh Robin thường xuyên kiểm tra điện thoại của anh, hỏi anh ở đâu. Thậm chí cô gái còn đặt định vị điện thoại của anh Robin để kiểm soát bạn trai.
"Cô ấy không hề tin tưởng tôi. Khi tôi đến cửa hàng tạp hóa mua đồ, cô ấy sẽ kiểm tra hóa đơn và mở bảng sao kê ngân hàng của tôi để kiểm tra. Cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ gửi tiền cho người phụ nữ khác ở Mỹ".
Chuyện kinh khủng hơn khi bạn gái anh Robin bắt đầu trở nên bạo lực. Cô cắn và đánh bạn trai mình mỗi khi cảm thấy không vừa lòng. Anh Robin đã bỏ đi nhiều lần nhưng bạn gái anh luôn gọi điện xin lỗi và hứa sẽ không tái diễn hành vi kỳ quặc. Thế nhưng khi anh Robin tha thứ và quay lại, mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Bạn gái của anh Robin thường xuyên rình rập và kiểm tra anh. Cô luôn lấy lý do là bởi vì yêu, bởi vì không muốn mất đi tình cảm chân thành.
Cuối cùng vì, quá mệt mỏi, Robin quyết định bỏ đi và sống trong chiếc xe hơi của mình. Robin cho biết, anh đang bị trầm cảm và sẽ cố gắng kiếm một ngôi nhà mới để bắt đầu lại cuộc sống của mình. Anh chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho những người đàn ông đang bị bạn gái hay vợ lạm dụng, bạo hành về tinh thần.
"Tôi không muốn những phụ nữ như cô ấy nghĩ rằng họ có thể đối xử với chúng tôi thế nào cũng được. Hãy tránh ra điều đó. Luôn có hỗ trợ khi bạn cần và đừng quay lại, họ nói họ sẽ thay đổi, thế nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra", anh Robin chia sẻ.

Kinh hoàng đại bàng săn giết không buông bé gái

(Kiến Thức) - Đột nhiên chạy ra khỏi khu vực dành cho khách du lịch, bé gái 8 tuổi bị con chim đại bàng khổng lồ coi là con mồi và săn giết không chịu tha, khiến ai chứng kiến cũng kinh hoàng. 

Trên thế giới có rất nhiều hoạt động mới lạ, mỗi địa phương lại có một hoạt động khác nhau để thu hút du khách tuy nhiên, trước khi quyết định tham gia bất cứ hoạt động nào, mọi người nên cân nhắc kỹ lưỡng, tránh trường hợp gặp phải nguy hiểm không ngờ.
Mới đây, tại cuộc trình diễn chim săn mồi tại lễ hội Teskey Zheek ở Issyk-Kul, Kyrgyzstan đã xảy ra sự cố đáng tiếc, khiến nhiều người không khỏi giật mình sợ hãi.

Ngã đau đớn trên đường, cô gái mê dùng thứ này như "con nghiện"

(Kiến Thức) - Va chạm giao thông đến mức ngã ra giữa đường, thế nhưng người phụ nữ không buồn quan tâm đến thương thế, cũng không đứng dậy gọn vào lề đường mà trực tiếp nằm trên đường, tiếp tục chơi điện thoại như con nghiện điện thoại. 

Trong thời buổi công nghệ phát triển vượt trội như hiện nay, điện thoại di động đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người. Cũng vì vậy, nhiều người đã mắc phải hội chứng nghiện điện thoại, luôn phải dùng điện thoại để chơi trò chơi, lên mạng xã hội, dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Mới đây, ở Thai Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, một người phụ nữ dùng điện thoại khi điều khiển xe máy tham gia lưu thông đã gặp tai nạn.

Đi bộ 22km để không lỡ buổi làm, thanh niên được thưởng điều choáng váng...

(Kiến Thức) - Chàng trai Walter Carr, ở New Orleans, Louisiana vì không muốn bỏ lỡ ngày đầu tiên khi bắt đầu một công việc mới, đã đi bộ cả quãng đường 14 dặm (22km) ngay từ đêm để kịp đến làm.

Mới đây, anh Walter Carr, một sinh viên sắp ra trường nhận được một công việc. Tuy nhiên, đêm trước ngày làm việc đầu tiên, chiếc xe của anh Carr đột nhiên bị hỏng.
Không muốn chậm trễ và bỏ lỡ buổi đi làm đầu tiên của mình, chàng trai trẻ nghị lực quyết định ra khỏi nhà từ 12 đêm và đi bộ suốt 4 tiếng đồng hồ, băng qua quãng đường 22km trước khi được cảnh sát phát hiện và giúp đỡ, đưa đến nhà của cô Jenny Lamey, địa điểm mà anh Carr làm công việc vận chuyển. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới