“Vòng eo 56”: Thất bại bất ngờ của Vũ Ngọc Đãng

Google News

Những ngày đầu công chiếu “Vòng eo 56” ở các rạp chiếu tại Hà Nội, người xem khá “hẻo”, ngược hẳn với dự đoán và kỳ vọng của nhà sản xuất.

Xin Trinh đừng giải thích
Ngay từ khi bấm máy, “Vòng eo 56” của Ngọc Trinh đã gây tò mò với khán giả, cùng với đó là hàng loạt chiến lược PR rầm rộ khiến cho bộ phim ít nhiều được chờ đón với sự tò mò xem “cô người mẫu này diễn xuất như thế nào”. Đó là cuộc hành trình của một cô gái miền Tây đi lên từ nghèo khó, trải qua những gập ghềnh trong cuộc sống mưu sinh, bỏ quê lên Sài Gòn kiếm tiền trả nợ giúp cha. Đời “lên hương” khi cô gặp được ông bầu Tiệp (Lương Mạnh Hải thủ vai) và được đại gia (do Petey Nguyễn thủ vai) yêu thương, quan tâm lo lắng cho cô về vật chất.
Dù làm phim để giải thích, Ngọc Trinh vẫn chẳng nhận được ánh nhìn cảm thông. Ảnh: TL 
Trong phim, Ngọc Trinh liên tục nhắc đi nhắc lại “Trinh không làm gái”. Trinh chỉ muốn đi lên bằng thực lực của bản thân nên hết lần này đến lần khác, cô từ chối lời dụ dỗ “đi khách” của đồng nghiệp. Ấy vậy mà, cho đến khi gặp được đại gia giàu có, ông bầu Tiệp đã lừa Trinh để cô đi đến cuộc hẹn, dù trước đó, anh ta liên tục chửi rủa cô người mẫu gạ gẫm Trinh “đi khách”. Rồi với việc được tặng quà đắt tiền là túi xách, giày hàng hiệu và dăm ba câu “ngôn tình”, Trinh đã nhận lời yêu vị “đại gia” này chỉ sau vài ngày quen biết. Sau “cái dại” từ chối 30.000 USD cho một lần “đi khách”, Trinh không chỉ có những món quà lớn hơn mà còn sở hữu cả “đại gia” giàu có. Người xem chỉ còn biết “ao ước” được “dại” như Trinh.
Giải thích cho hành động ấy, Ngọc Trinh liên tục xoáy sâu vào hoàn cảnh khó khăn vất vả với hoạt cảnh cha già bệnh tật bán vé số, mẹ già còm cõi phải một nắng hai sương với ruộng đồng. Ngọc Trinh như vẽ ra cả một khung trời khốn khó và những thiệt thòi của cô. Và để rồi, cái “nền tảng” ấy như là cách mà Ngọc Trinh muốn giải thích nguyên do vì sao cô làm người thứ ba, yêu người đàn ông có vợ. Dẫu biết rằng phim của Ngọc Trinh là trường đoạn giải thích những hành động đổi đời của Trinh, nhưng người xem vẫn không thể đồng cảm được. Rồi khi chia tay, Ngọc Trinh lại khiến cho người xem không khỏi bật cười với câu nói không thể thật hơn: Trả xe cho người yêu “đại gia”, còn “ngôi nhà là niềm hạnh phúc của cả gia đình nên không trả lại được”.
Một thất bại bất ngờ của Vũ Ngọc Đãng
Người yêu điện ảnh Việt Nam luôn nhớ về đạo diễn Vũ Ngọc Đãng với những thước phim đậm chất đời, dung dị và mộc mạc. Từ “Bỗng dưng muốn khóc” đến “Vừa đi vừa khóc”, rồi “Hotboy nổi loạn”, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã khẳng định được tên tuổi của mình. Và khi anh quyết định làm đạo diễn phim về cuộc đời của Ngọc Trinh thì mọi người càng háo hức đón chờ. Ấy vậy mà khi được chiêm ngưỡng “siêu phẩm” của Đãng, những thứ lấp lánh đã che mất cái thật của phim anh mất rồi.
Vũ Ngọc Đãng đã dùng toàn bộ ê-kíp quen thuộc của mình từ “chàng thơ” Lương Mạnh Hải đến “hotboy nổi loạn” Hồ Vĩnh Khoa và còn cậy nhờ thêm cả diễn viễn gạo cội Công Ninh cùng vài gương mặt mới mẻ La Quốc Hùng, người mẫu Minh Triệu, Petey Nguyễn. Nhưng dàn diễn viên dung hòa cả yếu tố quen và lạ ấy vẫn không đủ “bột để gột nên hồ”. Công thức “đạo diễn + đào đẹp + PR tốt” dường như không đủ để che lấp sự lỏng lẻo, nhàn nhạt của kịch bản. Một Vũ Ngọc Đãng với những thước phim chân thực trước kia phải chăng chỉ là “phong độ nhất thời”?
100 phút của bộ phim, người xem chỉ mong đến những mảnh cao trào, những nút thắt bí ẩn nhưng cuối cùng mọi thứ cứ trôi tuột như những cơn mưa miền Tây trong phim. Vị đạo diễn đã muốn Trinh nhận được cái nhìn thiện cảm ở cuối phim khi phát hiện mình là “người thứ ba” phải sống trong bóng tối, nhưng khán giả nào “cảm” được bởi “cái khổ” của Trinh đẹp quá, được nhiều người mơ ước quá...
Mời quý độc giả xem video:
Theo Gia Đình & Xã Hội

Bình luận(5)

Minh Hiền

hue

Tôi không ganh tị mà thực sự nhiều cô gái còn đẹp hơn Ngọc Trinh. Tôi nghĩ NT (cái tên không giống với tính cách con người) nên nghỉ nhà đại gia nuôi, đừng làm nghệ thuật. Đừng lấy văn hóa chưa hết lớp 9 dạy chúng tôi, đừng lấy nước mắt "quen nghề cũ" ra, khán giả cảm thấy bị áp lực. Tôi sẽ không bao giờ thưởng thức thêm một tác phẩm nào của NT, nếu cô ấy là người tốt thì có đem quá khứ rất xấu của một hoa hậu ra cho mọi người xem không,

Minh Hiền

HANGUYEN

NT đã làm hết sức mình để mọi người hiểu em, mong muốn được tất cả mọi khán giả xem phim ủng hộ em thì thật điên rồ. Em cứ vững vàng tiến bước sống chân thật rồi với thời gian mọi người sẽ hiểu và đánh giá tốt em. Chúc bình an và vui vẻ.

Minh Hiền

Binh

Phim nội dung quá chán và không chiều sâu

Minh Hiền

Linh

phim chẳng mang ý nghĩa gì từ đạo đức đến giải trí chỉ làm cho giới trẻ sa đọa hơn về cách sống mà thôi!

Minh Hiền

Đánh giá bộ phim và cách nhìn nhận rất đúng, không có thiện cảm với NT khi dùng nước mắt ra để đổi lấy sự cảm thông thương xót của mọi người, nhiều người còn hoàn cảnh hơn nữa nhưng người ta cũng vượt qua được đó thôi. Cô NT này đi kèm may mắn là cả một ước muốn đổi đời việc nhẹ lương cao, không làm vẫn có ăn, cặp bồ đại gia, .... mà thực chất nhiều người ở miền Tây cũng có suy nghĩ như vậy. Tôi rất yêu quý không khí trong lành và bản chất thật thà của người miền Tây, nhưng không phủ nhận được lối sống thực dụng của họ, tôi đã được chứng kiến một gia đình có cô con gái lấy chồng xong ở với gia đình chồng một thời gian thì bỏ về nhà mẹ đẻ, các bạn biết để làm gì không? Để ở nhà ăn diện phấn son cặp bồ với mấy người đàn ông ở quanh đó. Một gia đình nữa có 2 cô con gái mới 16, 17 tuổi đã lên TP kiếm tiền gửi về cho cha mẹ rồi, thực ra cha mẹ 2 cô gái đó không quan tâm con mình làm gì, chỉ mừng vui khi thấy con gửi tiền nhiều về cho 2 ông bà ấy hưởng thôi và tất nhiên họ biết con mình đi làm gái, ở miền Tây con cái đi làm gái thì cha mẹ không thấy nhục như ở ngoài Bắc đâu, mà họ thấy vinh dự và lên mặt với người khác nữa chứ, vì nhà mình có con gái đẹp có giá nên làm được nhiều tiền gửi về nhà, 2 ông bà ở nhà không làm cũng có dư. Hai, sự thật thường mất lòng nhưng tôi không nói xấu hay vẽ chuyện đâu, sự thật nó vậy. Nên bộ phim này thật đã làm lệch lạc suy nghĩ của giới trẻ rồi, tôi không ghét Ngọc Trinh nhưng những gì cô ấy làm đã khiến tôi có một ấn tượng rất xấu. Tôi biết nói những lời này ra một số bạn sẽ theo những bổn cũ soạn lại; là đã hơn ai chưa mà bày đặt đánh giá; hay không xứng xách dép cho NT; ganh tỵ với người ta chứ gì, ......... nhưng tôi hy vọng các bạn cũng nên biết phân tích một chút, vì tôi cũng không phải người nhìn vào một người rồi đánh giá họ, mà phải nhìn vào thực tế các bạn ạ. Trong khi chúng ta là những người rảnh rỗi để làm cho những người như NT nổi tiếng đấy.