Hết Tết, Quốc Trường trở lại thành phố với tâm trạng bồi hồi

Hết Tết, Quốc Trường trở lại thành phố với tâm trạng bồi hồi

Diễn viên Quốc Trường chia sẻ hình ảnh lưu luyến bên bố mẹ, không nỡ rời quê nhà để trở lại nhịp sống thường nhật ở TP HCM sau Tết. 

Hết kỳ nghỉ Tết, Quốc Trường chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Ở nhà lâu quá, trở lại TP HCM thấy lòng bồi hồi”.
Hết kỳ nghỉ Tết, Quốc Trường chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Ở nhà lâu quá, trở lại TP HCM thấy lòng bồi hồi”.
Trước cổng nhà phủ đầy hoa giấy đỏ rực, Quốc Trường dang tay ôm trọn bố mẹ vào lòng. Cái ôm chặt như muốn níu thêm vài phút ở lại bên gia đình.
Trước cổng nhà phủ đầy hoa giấy đỏ rực, Quốc Trường dang tay ôm trọn bố mẹ vào lòng. Cái ôm chặt như muốn níu thêm vài phút ở lại bên gia đình.
Với Quốc Trường, gia đình luôn là số một. Chia sẻ trên Báo Phụ Nữ Thủ Đô, anh cho biết nguyên tắc của mình là tuần này về quê Cần Thơ, tuần sau ba mẹ và anh hai sẽ lên TP HCM. Trung bình nửa tháng anh về quê một lần, nhưng tuần nào gia đình cũng gặp nhau.
Với Quốc Trường, gia đình luôn là số một. Chia sẻ trên Báo Phụ Nữ Thủ Đô, anh cho biết nguyên tắc của mình là tuần này về quê Cần Thơ, tuần sau ba mẹ và anh hai sẽ lên TP HCM. Trung bình nửa tháng anh về quê một lần, nhưng tuần nào gia đình cũng gặp nhau.
Hiện tại, nhờ chủ động thời gian khi điều hành doanh nghiệp riêng, Quốc Trường có thể linh hoạt sắp xếp lịch làm việc để dành thời gian cho gia đình.
Hiện tại, nhờ chủ động thời gian khi điều hành doanh nghiệp riêng, Quốc Trường có thể linh hoạt sắp xếp lịch làm việc để dành thời gian cho gia đình.
Quốc Trường chia sẻ: “Tôi làm chủ doanh nghiệp nên muốn về quê lúc nào thì về, gấp quá thì họp online thôi. Còn phim lúc nào họ cũng hỏi mình lịch bận để báo trước. Tôi thường báo cho bên phim ngày mình về quê, lịch quay quảng cáo cũng vậy”.
Quốc Trường chia sẻ: “Tôi làm chủ doanh nghiệp nên muốn về quê lúc nào thì về, gấp quá thì họp online thôi. Còn phim lúc nào họ cũng hỏi mình lịch bận để báo trước. Tôi thường báo cho bên phim ngày mình về quê, lịch quay quảng cáo cũng vậy”.
Từ nhỏ, Quốc Trường đã ước mơ xây cho ba mẹ một căn nhà rộng rãi ở nơi trong lành, có sân vườn để ba chăm sóc cây cối. Năm 2017 anh bắt đầu xây dựng và đến năm 2018 hoàn thiện căn nhà khang trang cho ba mẹ ở quê.
Từ nhỏ, Quốc Trường đã ước mơ xây cho ba mẹ một căn nhà rộng rãi ở nơi trong lành, có sân vườn để ba chăm sóc cây cối. Năm 2017 anh bắt đầu xây dựng và đến năm 2018 hoàn thiện căn nhà khang trang cho ba mẹ ở quê.
Trong quá trình trưởng thành, nam diễn viên đã tặng ba mẹ nhiều món quà nên không thể nhớ hết.
Trong quá trình trưởng thành, nam diễn viên đã tặng ba mẹ nhiều món quà nên không thể nhớ hết.
“Có 3 cột mốc tôi nhớ nhất. Lúc mới lên Sài Gòn, món quà lớn nhất tôi làm được là trả được nợ cho gia đình và thuyết phục được ba mẹ ngừng làm việc, mẹ ngừng bán tạp hoá, ba nghỉ để về hưu, cho tôi có cơ hội phụng dưỡng”, Quốc Trường chia sẻ.
“Có 3 cột mốc tôi nhớ nhất. Lúc mới lên Sài Gòn, món quà lớn nhất tôi làm được là trả được nợ cho gia đình và thuyết phục được ba mẹ ngừng làm việc, mẹ ngừng bán tạp hoá, ba nghỉ để về hưu, cho tôi có cơ hội phụng dưỡng”, Quốc Trường chia sẻ.
Theo Thế Giới Điện Ảnh, Quốc Trường cho biết ba mẹ luôn có mặt trên mỗi chặng đường của anh trong cuộc sống và cực kỳ ảnh hưởng đến các quyết định của anh. Không những vậy, ba mẹ còn là hình mẫu về một tình yêu cao thượng mà nam diễn viên còn phải học hỏi rất nhiều. "Mặc dù đã lớn tuổi, ba mẹ luôn dành cho nhau những tình cảm, yêu thương như thuở còn trẻ”, Quốc Trường bày tỏ.
Theo Thế Giới Điện Ảnh, Quốc Trường cho biết ba mẹ luôn có mặt trên mỗi chặng đường của anh trong cuộc sống và cực kỳ ảnh hưởng đến các quyết định của anh. Không những vậy, ba mẹ còn là hình mẫu về một tình yêu cao thượng mà nam diễn viên còn phải học hỏi rất nhiều. "Mặc dù đã lớn tuổi, ba mẹ luôn dành cho nhau những tình cảm, yêu thương như thuở còn trẻ”, Quốc Trường bày tỏ.

GALLERY MỚI NHẤT