Đề bài mở là một kiểu đánh lừa học sinh

(Kiến Thức) - Đề bài có một câu: "Hãy nêu quan điểm của em về...". Cô bé nghĩ đây là đề bài mở nên nhiệt tình ghi hết những suy nghĩ của mình. Vậy mà phần đó cô giáo không cho điểm. 

Cô bé ấm ức mang bài lên hỏi lại, thì cô giáo bảo phần quan điểm của em không đúng như trong sách!
Tôi thấy thật vô lý. Nếu đã hỏi như thế, học sinh phải nêu ra những suy nghĩ của mình về vấn đề đó, có thể không giống quan điểm của sách giáo khoa hay của cô giáo và giáo viên phải biết chấp nhận sự khác biệt đó, phải căn cứ vào những kiến thức, những lập luận của học trò mà chấm điểm. Chứ nếu đã hỏi quan điểm của học sinh mà lại bắt ghi đúng như trong sách thì hoá ra đó là một kiểu đánh lừa.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Tôi nhớ đến một trong những tính xấu của người Việt Nam mà các nhà nghiên cứu đã chỉ ra đó là nói sau lưng. Chúng ta lên án thói xấu này làm như nó là bản chất của người Việt, sinh ra đã có sẵn trong máu rồi. Nhưng thực ra nó là một tính cách được hình thành nên từ những kinh nghiệm sống. Hay nói cách khác đó là lỗi của người nghe, người ta không thích nghe người khác chê trước mặt mình (dù mình có nhiều điểm đáng chê trách thật). Mà không nói được lúc này thì người ta nói lúc khác, không nói trước mặt thì người ta nói sau lưng. 
Đây cũng là kết quả của sự khôn ra. Ai cũng bảo thích nghe lời nói thật, nhưng cứ thử nói thẳng những khuyết điểm của họ ra mà xem, sau đó người nói phải hứng chịu đủ thứ: Từ sự thù ghét ra mặt hay những trù giập... Vậy thì chỉ có ai dại mới nói thẳng!
Và ngay trên ghế nhà trường học trò đã học được một điều, nếu nói thật những suy nghĩ của mình thì sẽ bị điểm kém. Vì vậy, chúng viết theo sách giáo khoa, nói theo cô giáo dù chúng suy nghĩ hoàn toàn khác thế.
Tất nhiên, đó chỉ là những người thiếu bản lĩnh, yếu bóng vía. Còn những người bản lĩnh họ không sợ điểm kém, không sợ trù giập, với họ không gì bằng được nói ra những suy nghĩ thật của mình. Họ không đánh đổi điều đó lấy bất cứ thứ gì.
Muốn người ta không nói sau lưng thì người nghe phải biết nghe lời nói thẳng. Mà biết không chỉ là cứ nói tôi thích nghe nói thật, tôi thích nghe nói thẳng... mà phải thực tâm lắng nghe. Thế nên mới khó! 

Dừng phiên tòa xử bác sĩ Cát Tường, trả hồ sơ điều tra lại

(Kiến Thức) - Lúc 10h50, phiên tòa xét xử bác sĩ Thẩm mỹ viện Cát Tường bất ngờ tạm hoãn, tòa trả hồ sơ và yêu cầu điều tra bổ sung thêm. 

Nguyên nhân hoãn phiên xử này là do có một số vấn đề phát sinh về chuyên môn mà HĐXX không thể giải quyết được.

Lạ kỳ 2 người bị té xe... đều giãy dụa trước siêu thị Co-opmart

(Kiến Thức) - Liên tiếp 2 người đàn ông chạy xe máy đến cùng một địa điểm trước cửa siêu thị Co-opmart thì bất ngờ té ngã xuống đường, tay chân giãy dụa, mặt tái xanh rồi ngất xỉu.

Vụ việc khá lạ kỳ vừa xảy ra trên đường 30/4, đoạn trước cổng siêu thị Co-opmart (phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Lộ lý do công nhân Cty Thép Pomina bị bỏng, nguy tính mạng

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Công ty Thép Pomina 3 khẳng định trang bị đầy đủ trang thiết bị lao động, nhưng công nhân vẫn bị bỏng nặng và một số nguy kịch tính mạng. Lý do thật sự là sao?

Ông Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Nhà máy Thép Pomina 3 (KCN Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), nơi xảy ra tai nạn nổ lò nấu thép làm hàng chục công nhân bỏng nặng) khẳng định: "Công ty trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hiểm lao động như: mũ có kính mài che đầu, mặt, cổ; quần áo, giày, găng tay...và quán triệt công nhân nghiêm ngặt tuân thủ". Vậy, lý do gì được trang bị "ngập răng", nhiều công nhân vẫn bị bỏng nặng và ở vào tình trạng nguy kịch tính mạng?
Công nhân Nguyễn Thanh Long (ngồi) bị bỏng nặng 2 chân. Phần cơ thể chỉ bị bỏng nhẹ do nhờ có quần áo bảo hộ lao động.
Công nhân Nguyễn Thanh Long (ngồi) bị bỏng nặng 2 chân. Phần cơ thể chỉ bị bỏng nhẹ do nhờ có quần áo bảo hộ lao động. 
Để tìm hiểu rõ vụ việc, PV Kiến Thức đã trở lại bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) và tiếp cận các nạn nhân của vụ nổ lớn tại nhà máy thép Pomina 3. Anh Nguyễn Văn Đoàn (27 tuổi, ngụ huyện Tân Thành), một trong 10 nạn nhân bị bỏng nặng đang điều trị tại khoa bỏng, kể lại: Lúc đó, chỉ còn hơn nữa giờ là giao ca ra về. Bất ngờ nghe một tiếng nổ kinh hoàng. Nước thép từ lò nấu trên cao văng tứ phía khiến nhiều người không kịp chạy đã bị phỏng. Một số công nhân làm việc gần lò đã hứng trọn nước thép xối lên đầu”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới