May mắn thay khi con gái lớn cô đã lấy được 1 người chồng yêu thương chiều chuộng và sinh được 1 đứa con trai kháu khỉnh, cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc.Từ đó bà coi như khổ tận cam lai.
Thế nhưng chưa được bao lâu thì mọi thứ dường như sụp đổ. Khi cháu trai mới lên 3 tuổi thì con gái bà bị phát hiện ung thư cổ tử cung. Điều đó khiến tinh thần của bà vô cùng suy sụp, từ khi con gái nằm viện ngày đêm bà thắp hương cầu khấn để cho con tai qua nạn khỏi.
Mặc dù vậy, con gái bà vẫn không thể chống cự lại số phận, cuối cùng bà là người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh. Khi ấy, trong nhà chỉ còn mẹ vợ, con rể và cháu trai.
Con rể bà là Tú, anh là 1 thợ hàn rất giỏi và trẻ hơn con gái bà 3 tuổi. Từ khi cưới đến giờ, con rể vẫn ở nhà mẹ vợ vì bố mẹ anh đều đã mất, trong khi đó anh cũng không đành để mẹ vợ phải sống lủi thủi 1 mình.
Tú cũng giống như con gái bà, là những người con vô cùng hiếu thảo. Đến nay anh còn chưa đến 30 tuổi tương lai phía trước còn vô cùng dài rộng vì vậy mẹ vợ luôn muốn anh đi bước nữa. 1 hôm đang ăn cơm thì bà nói với con rể rằng:
-Tú à, con còn trẻ nên ra ngoài tìm 1 cô gái để tái hôn, thằng cu Tít cứ để mẹ chăm sóc cho.
Nhưng Tú lắc đầu trả lời:
-Mẹ à, chúng ta là 1 gia đình, nếu con có tìm mẹ kế cho thằng Tít thì cô ấy cũng phải hiếu thảo với mẹ, nếu không con sẽ không lấy.
Vì chính điều kiện đó của Tú mà có rất nhiều cô gái để ý anh đã bỏ cuộc. Không ai muốn lấy 1 người đàn ông đã qua 1 đời vợ lại còn bắt vợ mới chăm sóc mẹ của vợ cũ, đấy là chưa kể đứa con trai còn quá nhỏ của anh. Cũng vì chuyện này mà mẹ vợ Tú trăn trở suốt nhiều đêm không ngủ.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Thế nhưng, sau đó, 1 hôm trời mưa mái nhà bị dột Tú trèo lên lợp lại mấy viên ngói thì chẳng may bị nhà từ trên cao xuống và chấn thương cột sống . Mặc dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng Tú đã bị liệt toàn thân kể từ hôm đó vì cột sống bị thương quá nghiêm trọng.
Chuyện của con rể khiến bà khóc cạn nước mắt, cũng từ hôm đó, mẹ vợ anh vừa chăm cháu vừa chăm con rể liệt giường, thế nhưng ăn uống có thể dễ dàng còn việc vệ sinh cá nhân vô cùng nhạy cảm khiến ban đầu cả 2 mẹ con đều rất ngại.
Tuy vậy, vạn bất đắc dĩ mẹ vợ ngày nào cũng phải đưa con rể đi vệ sinh rồi tắm rửa kỳ cọ cho anh giống y như chăm sóc đứa cháu trai của mình. Mỗi lần như vậy Tú đều rất xấu hổ với mẹ và nói không cần tắm.
Vì để giải quyết tình trạng đó, mẹ vợ Tú đã nghĩ ra 1 cách làm táo bạo khiến ai nấy biết được đều sững sờ. Hôm đó, bà đến tìm người chuyên mai mối trong làng và nói:
-Tôi muốn lấy chồng, hãy tìm cho tôi 1 người trung thực, tốt bụng không cần điều kiện gì nhiều ngoài việc có thể chấp nhận và chăm sóc con rể tôi.
Bà mối nhận tiền rồi gật đầu ưng thuận. Vì lúc đó tiền đền bù bảo hiểm tai nạn của Tú khá nhiều vậy nên cuộc sống của gia đình bà tạm thời không còn khó khăn.
Ngay sau đó, có 1 người đàn ông tìm đến, ông là người góa vợ, con cái không có nên không có rằng buộc gì cả. Hơn nữa, ông lại rất tốt bụng và đã biết hoàn cảnh của bà nhưng sẵn sàng kết hôn.
Ngày tổ chức đám cưới, người trong làng đều nhôn nhao khó hiểu về chuyện mẹ vợ đi lấy chồng mang theo cả con rể bại liệt, thế nhưng sau khi biết được lý do ai ai cũng thầm khen tình cảm mẹ con của gia đình họ.
Sau này, nhờ sự chăm sóc của mẹ vợ và chồng mới của bà, Tú đã hoàn toàn phục hồi sức khỏe, anh cũng yêu và cưới 1 cô gái hiền lành tốt bụng trong làng. Cả gia đình họ 5 người sống với nhau vô cùng vui vẻ, cùng chăm sóc yêu thương nhau còn hơn ruột thịt khiến hàng xóm rất ngưỡng mộ.
