Xác hổ và tê giác bỏ mạng gần nhau, lộ nguyên nhân bất ngờ

Xác con hổ và tê giác được tìm thấy gần nhau là điều vô cùng hiếm có.

Cách đây ít lâu, các nhân viên bảo tồn ở Công viên Kaziranga đã phát hiện xác một con hổ và một con tê giác chết cạnh nhau. Nguyên nhân được cho là không phải do nạn săn trộm khá phổ biến ở đây.

Xac ho va te giac bo mang gan nhau, lo nguyen nhan bat ngo
Xác con hổ và tê giác được tìm thấy gần nhau là điều vô cùng hiếm có.

Bởi lẽ, khi phát hiện ra xác của hai loài động vật quý hiếm này, cả hai đều còn nguyên vẹn. ngay cả sừng tê giác quý hiếm cũng không bị mất.

Các nhà quản lý cho rằng có thể giữa hai con vật này xảy ra một cuộc chiến và cái kết là cả hai đều bỏ mạng sau cuộc chiến này.

Cũng có một nguyên nhân khác được đưa ra là con tê giác bị giết bởi con hổ. Khi nó chưa kịp thưởng thức bữa ăn thì một con hổ lớn khác xuất hiện, giữa hai con xảy ra cuộc chiến và một kẻ phải bỏ mạng.

Bằng chứng là những người quản lý đã tìm thấy phân hổ tươi gần hai xác chết này và nó chắc chắn không phải của con hổ đã chết.

Trong khi con hổ xấu số khoảng hai tuổi rưỡi, là một con đực thì tê giác là con cái và đã 20 năm tuổi.

Đây cũng là hai loài quý hiếm nhất tại Công viên quốc gia rộng 850km2 của Ấn Độ.

Tê giác khóc nấc bên xác mẹ bị bọn săn trộm giết chết

(Kiến Thức) - Mặc dù bị bọn săn trộm làm bị thương ở chân và bắn phi tiêu vào người, hình ảnh tê giác con vẫn một mực ở lại bên xác mẹ, kiên quyết không chịu rời đi nửa bước gây xúc động. 

Theo thông tin đăng tải, tê giác con mồ côi hiện có tên gọi là Arthur, được tìm thấy khi đang nằm gục bên xác mẹ trong tình trạng nguy kịch. Theo chia sẻ của những nhân viên kiểm lâm, lúc đó, trên cơ thể của tê giác con Arthur vẫn cắm thẳng một chiếc phi tiêu, chân cũng có vết thương hở rất đau đớn. 
Te giac khoc nac ben xac me bi bon san trom giet chet
 

Người đàn ông hốt hoảng tưởng rắn bò vào chân và sự thật chết cười

(Kiến Thức) - Anh Lưu (tên giả) đang nằm ngủ trên giường thì đột nhiên cảm thấy nửa người dưới mát lạnh, giống như có một con rắn bò vào ống quần. Quá sợ hãi, anh Lưu không dám nhúc nhích, gọi cảnh sát giúp đỡ.

Theo thông tin đăng tải, sự việc hy hữu xảy ra ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc.
Anh Lưu (tên giả) đang nằm ngủ trên giường thì đột nhiên nửa người dưới cảm thấy mát lạnh, giống như có một con rắn bò vào ống quần.

"Đỏ mặt" tê giác thản nhiên thân mật, "yêu" ngay chỗ choáng váng...

(Kiến Thức) - Khi thấy anh Lamak đưa ống kính lên, cặp tê giác táo tợn quyết định sẽ diễn cảnh yêu đương khiến ai cũng đỏ mặt mà không chút ngại ngần, bất chấp việc có cả tê giác con đang ở ngay gần đó. 

Nói về chuyện thân mật giữa chốn đông người, những con tê giác bạo dạn ở châu Phi đã khiến nhiều người đỏ mặt khi công khai "yêu đương" giữa ban ngày ban mặt, ngay tại khoảng đất gần khu trung tâm thương mại thủ đô Kenya.
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới