Vụ khách Tây Ban Nha bị lừa ở Hạ Long: Truy tìm "con tàu ma"

Con tàu có tên Paragon Cruise, dù không tồn tại vẫn được rao bán tour công khai qua các đại lý trên mạng, khiến gia đình du khách Tây Ban Nha mắc lừa.

Trước đó, vào trưa 26/7, gia đình ông Enrique Manuel, gồm 5 người, đến Cảng quốc tế Tuần Châu (tỉnh Quảng Ninh) để lên tàu Paragon Cruise trải nghiệm tour 2 đêm 3 ngày trên vịnh Hạ Long. Chương trình được đặt qua trang du lịch trực tuyến Expedia.es, nhưng khi đến nơi cả gia đình mới "tá hỏa" khi không có con tàu nào mang tên như vậy.
Con tàu được cho là tàu Paragon Cruise. Ảnh: Thanh niên
Con tàu được cho là tàu Paragon Cruise. Ảnh: Thanh niên 
Cầm trên tay tờ phiếu xác nhận của Expedia ghi rõ thông tin lịch trình chuyến đi nghỉ đêm và vị trí tàu đỗ, nhưng ông Enrique không ngờ rằng đây lại là một “con tàu ma”. Đáng chú ý, số điện thoại đường dây nóng ghi trên phiếu xác nhận là 0243.828.xxxx là của một cửa hàng trà sữa tại  Hà Nội.
Tuy nhiên, khi biết được thông tin trên, một chủ tàu chủ tàu Pelican Nguyễn Duy Phú đã giúp đỡ gia đình du khách này bằng một chuyến tham quan miễn phí trên vịnh Hạ Long. Trưa 27/7, sau khi được ông chủ tàu Pelican Nguyễn Duy Phú giúp đỡ, gia đình du khách Tây Ban Nha Enrique Manuel đã cảm thấy hài lòng với chuyến đi đáng nhớ.

Dù có chuyến đi không trọn vẹn, nhưng những du khách Tây Ban Nha vẫn thiện cảm với những người làm du lịch trên Vịnh Hạ Long. Bởi nơi đây vẫn có những hành động đẹp. Bằng chứng là gia đình đã được trải nghiệm trên 1 du thuyền sang trọng mà không hề nghĩ tới trước đó.

Số điện thoại của hãng tàu Paragon Cruise mà Expedia cung cấp cho gia đình du khách Tây Ban Nha là của một quán trà sữa ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Niên.
 Số điện thoại của hãng tàu Paragon Cruise mà Expedia cung cấp cho gia đình du khách Tây Ban Nha là của một quán trà sữa ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Niên.

Ông Enrique Manuel cho biết: ''Không ai đi du lịch mà muốn bị lừa cả. Tuy nhiên chúng tôi vẫn được đi thăm vịnh, nhất là 3 đứa con tôi đã có những trải nghiệm mới. Tôi rất cám ơn về những gì các bạn đã làm. Về Tây Ban Nha tôi sẽ nói với bạn bè tôi rằng nên cẩn thận với việc đặt tour du lịch trên mạng xã hội".

Trước sự việc này, trao đổi với Thanh Niên, ông Hồ Quang Huy, Phó chủ tịch UBND thành phố Hạ Long, khẳng định hiện nay trên vịnh Hạ Long không có con tàu nào mang tên Paragon Cruiser. Thành phố cũng đã thông báo vụ việc đến các cơ quan chức năng để điều tra.

Gia đình ông Enrique Manuel. Ảnh: VOV
 Gia đình ông Enrique Manuel. Ảnh: VOV

Còn ông Nguyễn Duy Phú, chủ tàu Pelican, tiết lộ bấy lâu nay, tại khu vực Hà Nội có nhiều đại lý du lịch rởm dù không có tàu du lịch vịnh Hạ Long nhưng hợp đồng với một tàu du lịch thật rồi treo tên giả để chào bán trên các trang web du lịch trực tuyến.

Điều đáng nói, Exipedia.es là trang mạng khá uy tín trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch nên việc lợi dụng các trang mạng như thế này để rao bán các dịch vụ, phương tiện vận chuyển khách không đảm bảo chất lượng đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Vịnh Hạ Long và gây khó khăn cho công tác quản lý.

Nguyên thượng tá công an dùng thủ đoạn gì lừa đảo hơn 24 tỷ?

(Kiến Thức) - Từng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng PC64 Công an tỉnh Đắk Lắk, ông Y Tuyến Ksơr nói dối mình có quan hệ với cấp lãnh đạo Bộ khiến nhiều người tin "sái cổ" nhờ xin việc. 

Ngày 23/6, tờ VTC News dẫn nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với nghi can Y Tuyến Ksơr (nguyên Thượng tá, nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng của VKSND về nguyên thượng tá công an lừa đảo, từ tháng 5/2012 đến 4/2014, ông Y Tuyến Ksơr đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng PC64 từ tháng 5/2014 - 8/2016.

Cười ra nước mắt với kẻ lừa đảo bị cao huyết áp

Kẻ lừa đảo bị cao huyết áp, nhiều lần lăn ra ngất xỉu, sùi bọt mép, mắt trợn ngược khiến công an phải lắc đầu.

Ngày 8-3, Công an xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Võ Văn Thành (SN 1949, quê huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Một phụ nữ ở Sài Gòn sập bẫy "quà từ thiện" triệu đô

Được một “Việt kiều” quen trên mạng rỉ tai sẽ ủng hộ 2 triệu USD làm từ thiện vì đang bị ung thư sắp chết, người phụ nữ bị lừa đảo, bỏ ra cả trăm triệu đồng tiền “phí làm thủ tục”.
 

Ngày 12/4, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang điều tra làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thông tin tố cáo từ chị Mai (đã đổi tên, 45 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn).
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới