Ukraine đốt đuốc, vung gươm tuần hành như thời trung cổ

Google News

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người đã xuống đường ở Kiev để kỷ niệm ngày sinh của một nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong thế chiến thứ 2.

Đoàn người biểu tình mang theo gươm và nhiều bó đuốc, tuần hành trên những con đường ở thủ đô Ukraine khiến cho nhiều người tưởng tượng đến những cuộc hành quân thời trung cổ.
Ukraine dot duoc, vung guom tuan hanh nhu thoi trung co
Cuộc tuần hành với gươm và những bó đuốc ở Kiev. 
Cuộc tuần hành mang yếu tố cực đoan này nhằm tưởng nhớ ngày sinh của Stepan Bandera, người có tư tưởng dân tộc cực đoan từ thời chiến tranh thế giới thứ 2. Theo tư tưởng này, Nga là kẻ cực đoan hiếu chiến.
Tham gia cuộc tuần hành, nhiều người đã mặc đồng phục quân đội thế chiến 2, trong khi những người khác quấn quanh mình trong những lá cờ dân tộc màu đỏ và đen, hô vang các khẩu hiệu như "Ukraine thuộc về Ukraine" và "Bandera sẽ trở lại và lập lại trật tự."
Cuộc tuần hành ở Kiev:

Trong cuộc tuần hành này, hai nhà báo Nga đã bị tấn công, đánh đập và bị cướp mất một số vật dụng cá nhân. Vụ việc xảy ra ngay trước mặt cảnh sát Kiev, nhưng những người này tỏ ra hờ hững như không biết.
Tuấn Lê (theo RT)

Bình luận(0)