Video: Cả làng kéo nhau ra sông đánh dậm vui nhộn ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Hàng chục người dân ở xã Lại Thượng (Thạch Thất, Hà Nội) kéo nhau ra sông Tích đánh dậm.

Đến hẹn lại lên, những ngày giữa tháng 11 hàng năm, mực nước sông Tích xuống thấp người dân xã Lại Thượng (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) lại  rủ nhau xuống sông Tích đánh dậmmột cách vui vẻ, hào hứng như ngày hội.
Mời độc giả xem video "Người dân xã Lại Thượng dậm cá vui nhộn trên sông Tích":

Tròn mắt xem cả làng kéo nhau xuống sông đánh dậm

(Kiến Thức) - Hàng chục người dân xã Lại Thượng (Thạch Thất, Hà Nội) rủ nhau ra sông Tích, dàn hàng ngang dậm cá một cách vui vẻ, hào hứng như ngày hội.

Tron mat xem ca lang keo nhau xuong song danh dam
 Những ngày giữa tháng 11 hàng năm, mực nước sông Tích xuống thấp người dân xã Lại Thượng (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) lại rủ nhau xuống sông đánh dậm. 

Ảnh: Người Hà Nội đi xe sang đến bắt cá trên vỉa hè

(Kiến Thức) - Nhiều người Hà Nội reo hò, cùng nhau mang xô, túi nilon... ra vỉa hè đường Mễ Trì dầm mưa bắt cá, có người còn đi cả xe sang đến để tham gia cuộc vui.

Khoảng 12h ngày 22/8, tại đường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xuất hiện nhiều nam thanh niên xách theo xô lớn, túi nilon... cùng nhau reo hò, nhộn nhịp bắt cá trên vỉa hè dưới mưa khiến nhiều người đi đường bất ngờ.
Khoảng 12h ngày 22/8, tại đường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xuất hiện nhiều nam thanh niên xách theo xô lớn, túi nilon... cùng nhau reo hò, nhộn nhịp bắt cá trên vỉa hè dưới mưa khiến nhiều người đi đường bất ngờ.
Trong nhóm nam thanh niên tham gia bắt cá dưới mưa trên vỉa hè ở đường Mễ Trì, có người đi hẳn xe ô tô hạng sang đến tham gia cuộc vui.
Trong nhóm nam thanh niên tham gia bắt cá dưới mưa trên vỉa hè ở đường Mễ Trì, có người đi hẳn xe ô tô hạng sang đến tham gia cuộc vui. 

“Nhân chứng” trăm tuổi kể về Hà Nội qua ảnh tự chụp

Trong cả cuộc đời của mình, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng (1918) đã ghi lại được rất nhiều hình ảnh quý giá, ghi lại ký ức về Hà Nội xưa.

“Nhan chung” tram tuoi ke ve Ha Noi qua anh tu chup
 Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng sinh năm 1918, cầm máy lần đầu năm 1936 khi mới 18 tuổi. Ông tâm sự rằng, lúc đó, 1 chiếc máy ảnh có trị giá bằng cả mảnh đất ở Thủ đô. Nhưng ông vẫn cố dành dụm mua để chụp trong chuyến đi xuyên Đông Dương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới