Một tên trộm đã đi vào đường chính để cướp xe máy của một người đàn ông đang lái xe trên đường cao tốc, nhưng đã bị một nữ cảnh sát thành phố đang lái xe trong khu vực tông phải một cách ngoạn mục, theo Clarin.com.
Vụ việc mất an ninh xảy ra vào đầu tháng 1/2026 và mới được công bố gần đây, tại Bernal, thuộc quận Quilmes của Buenos Aires , cách cầu dành cho người đi bộ bắc qua con đường chính vài mét. Đoạn đường này không có bất kỳ loại rào chắn nào ở lề đường để ngăn cách người đi bộ với lòng đường.
Theo hình ảnh từ camera an ninh thành phố, một tên trộm và đồng phạm đã lao vào đường cao tốc giữa lúc giao thông đông đúc để cướp xe máy của một người đàn ông đang đi ngang qua bằng súng.
Đối mặt với mối đe dọa từ bọn tội phạm, người lái xe máy đã khéo léo lách qua chúng, khiến bọn trộm phải quay đầu và tìm cách rời khỏi đường cao tốc. Tuy nhiên, một trong số chúng, một người đàn ông 26 tuổi, đã bị một nữ cảnh sát lái chiếc Ford Ka màu đen tông phải cách người lái xe máy vài mét, người may mắn thoát khỏi bị cướp.
Những hình ảnh cho thấy người thanh niên bị hất tung lên không trung và thậm chí bị mất một chiếc giày do va chạm, sau đó nằm trên mặt đất, bên vệ đường.
Trong khi đó, tên trộm thứ hai bỏ chạy bộ và trốn trong khu vực được gọi là Làng Xanh, nằm cạnh lối vào, còn nữ cảnh sát tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Vài phút sau vụ việc, được nhân viên Trung tâm Cấp cứu Quilmes (CEQ) ghi nhận qua camera, nạn nhân đã được SAME đưa đến Bệnh viện Iriarte ở quận đó, nơi anh ta được nhập viện trong tình trạng bất tỉnh với gãy xương cả hai chân và đa chấn thương.
Các nguồn tin từ cuộc điều tra đã thông báo với báo Clarín rằng người thanh niên này, người không có tiền án tiền sự, vẫn đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch và tiên lượng dè dặt , vì các xét nghiệm cũng cho thấy anh ta bị chấn thương cấp tính ở hộp sọ.
Trong khi đó, người phụ nữ lái chiếc Ford Ka đã cán tên trộm sau đó tự nguyện đến trình diện tại đồn cảnh sát ở Quilmes, nơi bà tự nhận mình là một sĩ quan cảnh sát.
Người phụ nữ thừa nhận đã tông xe vào tên trộm, vì vậy vụ việc được chuyển đến công tố viên Jorge Saizar, thuộc Đơn vị Điều tra Chức năng (UFI) 5 của Quilmes, người đã thông báo cho bà về các cáo buộc tội danh "gây thương tích do sơ suất".
Ngược lại, công tố viên ra lệnh bắt giữ tên trộm đang nằm viện và buộc tội hắn tội cố ý cướp tài sản có vũ khí.
"Trong lịch sử, đây là nơi thường xuyên xảy ra các vụ cướp ," một điều tra viên được truyền thông này tham khảo ý kiến cho biết, đồng thời nói thêm rằng họ luôn nhận được báo cáo về các vụ việc thuộc loại này ở địa điểm đó, một con đường được người dân khu vực phía nam Đại Buenos Aires sử dụng rất nhiều và nơi các tài xế thường xuyên phải đối mặt với tội phạm.