Cha tử vong khi quay lại nhà cháy để cứu con

Google News

Một người đàn ông 45 tuổi đã thiệt mạng sau khi quay lại ngôi nhà đang cháy để cứu cậu con trai 4 tuổi.

Daily Mail đưa tin, Barry Mason, 45 tuổi, đã thiệt mạng sau khi lao vào ngôi nhà cháy để cứu cậu con trai Ethan, 4 tuổi, vào ngày 14/4.
Ethan được đưa đến bệnh viện sau vụ hỏa hoạn ở Wigan, Greater Manchester, Anh. Tuy nhiên, bé trai không qua khỏi và qua đời vào ngày 16/4. Hai cha con sau đó được an táng tại cùng một địa điểm.
Cha tu vong khi quay lai nha chay de cuu con
Hình ảnh ngôi nhà bị phá hủy ở Wigan, Greater Manchester, sau vụ cháy xảy ra ngày 14/4. Ảnh: Daily Mail.  
Được biết, vợ của ông Mason, Rachel, cùng David và hai người con khác của họ, Bethany (16 tuổi) và Isaac, 14 tuổi, đều may mắn thoát ra khỏi ngôi nhà bốc cháy và được đưa tới bệnh viện. Tất cả đều đã được xuất viện.
David đã bò xuống ống thoát nước phía sau nhà để thoát khỏi ngọn lửa trong khi Isaac và Bethany được cho là đã nhảy từ cửa sổ tầng trên xuống chiếc lều phủ xe kéo của gia đình ở phía trước ngôi nhà. Bà Rachel được những người qua đường dùng thang đưa xuống qua cửa sổ tầng trên.
Ethan mắc kẹt trong nhà và Mason quyết định quay lại cứu con. Tuy nhiên, hai người đều không may qua đời trong vụ cháy.
Chị dâu của ông Mason, Jessica Causer, xúc động nói: "Mason là siêu anh hùng của chúng tôi".
Nguyên nhân vụ cháy được cho là bắt nguồn từ một chiếc tủ lạnh mini trong nhà bếp của họ.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Hỏa hoạn thiêu rụi hai nhà xưởng ở TPHCM

Nguồn video: THĐT

An An (Theo Daily Mail)

>> xem thêm

Bình luận(0)