Tẩy chay vé tàu tết vì giá cao chóng mặt

Đến thời điểm này, ngành đường sắt còn tồn trên 20.000 vé tàu tết. Đây là hiện tượng chưa từng xảy ra.

Sở dĩ người dân quay lưng với tàu tết một phần vì giá vé tăng quá cao, phần nữa do thái độ phục vụ của ngành không làm hài lòng hành khách đi tàu. Lý giải việc tăng giá vé, ngành đường sắt cho rằng để bù lỗ cho những chiều chạy vắng khách trong dịp tết (chiều từ Hà Nội vào TP HCM trước tết và chiều ngược lại sau tết).
Tăng giá cao và sớm
Việc tăng giá vé như trên đã trở thành thông lệ, không chỉ ở đường sắt mà hàng không hay đường bộ cũng vậy. Hai nhóm được cho là phục vụ người dân bình dân, có thu nhập thấp là tàu hỏa và ô tô, hằng năm đều có rất đông khách lựa chọn. Trong khi xe đò tăng giá vào những ngày cận tết thì tàu hỏa đã tăng mạnh từ giữa tháng Chạp.
Theo thông báo của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, giá vé tàu tết bắt đầu tăng từ ngày 14/1 đến 21/2 (tức từ 14 tháng Chạp đến 22 tháng Giêng). Ngành đường sắt không thông báo rõ ràng mức tăng giá vé mà chỉ nêu: Tùy từng giai đoạn giá vé sẽ tăng 2%-10% so với tết năm trước. Qua tham khảo bảng giá vé tàu tết năm nay, mức tăng ở mỗi loại ghế, giường đều khác nhau. Tuy nhiên, ở nhiều loại ghế, loại tàu có giá vé tăng rất… choáng.
Tay chay ve tau tet vi gia cao chong mat
 Ga Sài Gòn vắng khách đến xếp hàng mua vé. 
Điển hình, tuyến Bắc-Nam, loại ghế ngồi cứng có điều hòa của các tàu SE4, 6, 8… giá ngày thường xấp xỉ 900.000 đồng nhưng đã tăng lên đến 1,2 triệu đồng/vé (30%) từ ngày 14/1. Cũng loại vé này, từ ngày hôm nay (20/1) giá tiếp tục tăng thêm gần 600.000 đồng/vé. Như vậy, so với ngày thường, loại vé này tăng trên 65%. Đặc biệt, ghế phụ của loại tàu SE6 (tuyến Sài Gòn - Hà Nội) ngày thường giá 616.000 đồng/vé, từ ngày 14-1 đã vọt lên 1.016.000 đồng/vé (tăng 65%); đến ngày cao điểm tết (sau ngày 20/1) tăng thành 1.342.000 đồng/vé, tức 117%.
Tiếp tục so sánh giá vé của tuyến TP HCM - Diêu Trì (Bình Định) ở một số loại tàu TN2, 18… cho thấy giá đã tăng 32%-92%. Trong đó các loại ghế phụ, ghế ngồi cứng điều hòa… có mức tăng cao nhất. Những ngày cao điểm sắp tới, giá vé tàu tuyến này tiếp tục “bứt phá”, ghế phụ tăng giá 157% thành 515.000 đồng/vé; ghế ngồi cứng điều hòa tăng 117% thành 580.000 đồng/vé.
Giá cao lại… chảnh
Năm nay ngành đường sắt cùng lúc thực hiện nhiều hình thức bán vé tàu tết, gồm bán tại các ga, các đại lý, bán vé tin nhắn SMS, bán vé đăng ký qua điện thoại tại ga, bán vé cho các tập thể đặt chỗ trước… Mặc dù đang tồn đến 20.000 vé tàu tết nhưng ngành đường sắt lại bỏ lửng việc giảm giá để giải quyết số vé đang ế.
“Bằng nhiều cách, tôi tìm mua vé cho tuyến TP HCM - Diêu Trì hai tháng nay nhưng nhân viên bán vé ga Sài Gòn trả lời hết vé. Không hiểu sao bây giờ lại lòi ra đến 9.000 vé ế! Bây giờ có vé tôi cũng không mua vì đã mua vé xe đò chứ không thể chờ họ” - ông Vương Hữu Dũng (quận Thủ Đức) chia sẻ.
Tương tự, ông Nguyễn Hữu Tình (quê Nam Định) cho biết cách đây gần một tháng đã đến ga Sài Gòn để mua vé về quê nhưng tất cả cửa bán đều trả lời vé đã bán hết từ tháng 10/2013. “Một điều lạ là trong ga nói hết vé nhưng “cò” vé bên ngoài lại khẳng định muốn lấy bao nhiêu vé, đi ngày nào cũng có. Càng vô lý hơn khi tôi và nhiều người khác xuống ở ga Nam Định, Thanh Hóa… nhưng vẫn phải trả tiền như đi Hà Nội” - ông Tình bức xúc.
Theo ông Dũng, ông và gia đình thường xuyên đi tàu hỏa, có lúc chấp nhận trả thêm 100.000-200.000 đồng để mua vé ở “cò”. Tuy nhiên, nếu cách phục vụ như hiện nay vẫn tiếp diễn, ông và gia đình sẽ lựa chọn loại hình khác. “Nhu cầu về quê ăn tết của người dân là rất lớn. Nếu ngành đường sắt cứ duy trì, không thay đổi cung cách phục vụ. Nhân viên bán vé, nhân viên trên tàu thì cau có, chất lượng bữa ăn kém… lẽ tất yếu người dân sẽ quay lưng với họ” - ông Dũng bày tỏ.

“Cá xèng hút máu” người Việt

(Kiến Thức) - Nhiều người đổ cả núi tiền, thời gian để chơi bắn cá xèng với mong muốn kiếm lời, nhưng hầu như người chơi vẫn phải chịu cảnh mất nhiều hơn được.

Trò chơi điện tử bắn cá ảo trong các trung tâm thương mại, siêu thị, rạp chiếu phim ở Hà Nội gần đây thu hút rất nhiều người chơi. Khách chơi trò này ở đủ mọi lứa tuổi, từ những cô cậu nhóc 5, 6 tuổi, cho đến các cô, các bác trung niên đều bị trò chơi này hấp dẫn, bởi nếu chiến thắng, họ có thể sẽ kiếm được tiền từ điểm thưởng được quy đổi ra xèng.
Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều bị game bắn cá ăn xèng trong các siêu thị, rạp chiếu phim hấp dẫn.
Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều bị game bắn cá ăn xèng trong các siêu thị, rạp chiếu phim hấp dẫn.

Ông Công, ông Táo: Cá ngoại nhập, đắt tiền được ưa chuộng

Năm nay, người tiêu dùng có xu hướng ưa chuộng một số loại cá với hình thức đẹp và giá thành khá cao để ông táo cưỡi về trời.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết ông Công, ông Táo, các hộ kinh doanh cá cảnh trên địa bàn Hà Nội lại tất bật vào mùa. Năm nay, người tiêu dùng có xu hướng ưa chuộng một số loại cá với hình thức đẹp và giá thành khá cao.

Bé 13 tháng tuổi chết bất thường sau khi được gửi trẻ

Bé Minh Anh đang ngủ tại nhà trẻ thì nôn thốc. Trên đầu bé, vùng chẩm có vết nứt sọ, dài 8cm, khe hở 2cm, tuy nhiên vùng da bao bọc vết nứt không hề bầm tím.

Ngày 19/1, nguồn tin từ Công an quận Lê Chân- Hải Phòng xác nhận, cơ quan này đang điều tra, làm rõ về cái chết của bé gái Nguyễn Ngọc Minh Anh (13 tháng tuổi).

Theo anh Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi, trú tại ngõ 229 Miếu Hai Xã - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng) cho biết: bé Minh Anh là con gái thứ hai của vợ chồng anh Sơn. Khoảng một tuần nay, vợ chồng anh Sơn gửi con tại nhà bà Nguyễn Thị Bích (SN 1965, ngõ 52 Dư Hàng Kênh- Lê Chân- Hải Phòng), với mức phí thỏa thuận là 40 nghìn đồng/ngày.

Đọc nhiều nhất

Tin mới