A đây rồi: Cô giáo đánh học sinh lớp 1 tím mắt gây phẫn nộ
(Kiến Thức) - A đây rồi: Cô giáo đánh học sinh tím mắt, biến dạng mặt chỉ vì viết chín tả chậm đang bị cộng đồng mạng, dư luận kịch liệt lên án.
Khả Nhu
Sự việc xảy ra vào ngày 29/3, khi bức ảnh của cháu bé lớp 1 bị vào mặt phải nhập viện do chữ em viết xấu được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo người đăng tải bức ảnh trên thì sự việc xảy ra tại trường tiểu học Phìn Ngan (huyện Bát Xát – Lào Cai).
A đây rồi: Cô giáo đánh học sinh lớp 1 tím mắt, biến dạng mặt sau đó trở thàn sự việc được đông đảo quần chúng nhân dân, cư dân mạng quan tâm, các cơ quan chức năng, báo chí cũng bắt tay vào tìm hiểu vụ việc. Về mặt cộng đồng, xã hội, hình ảnh đôi mắt sưng mọng, tím bầm của bé gái khiến nhiều người xót xa, thương cảm, đồng thời một làn sóng dư luận mạnh mẽ thể hiện sự phẫn nộ trước hành động nhẫn tâm của cô giáo đánh học sinh thương tật, người được gọi là "người mẹ thứ 2" của các cháu.
Hình ảnh cháu bé bị cô giáo dùng thước kẻ đánh vào mặt đến bầm tím phải nhập viện được dân mạng chia sẻ nhanh chóng mặt.
Tìm hiểu về nguyên nhân sự việc được biết, ngày 25/3 cô Trần Thị Thu Trà dạy tại trường tiểu học Phìn Ngan (huyện Bát Xát – Lào Cai) đã dùng thước đánh vào mặt học sinh vì em viết sai chính tả. Em này sau đó vẫn học tập bình thường, không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên khi trở về nhà, em được bố mẹ đưa đến cơ quan y tế vì có vết sưng. Do được bôi mật gấu nên mặt em có nhiều vùng tím.
Tuy hành vi đánh học sinh của cô Trần Thị Thu Trà chưa để lại thương tích nghiêm trọng cho em học sinh nhưng những dư chấn mà nó để lại thì quá nặng nề. Dân mạng liên tiếp lên án, phỉ báng hành động tàn nhẫn của cô giáo, người đã có 10 năm công tác tại trường.
Dân mạng không ngừng lên án, mắng nhiếc hành động nhẫn tâm của cô giáo.
Độc giả Hoang Anh Tran bức xúc bình luận: "Lương y như từ mẫu nên bệnh nhân vị cưa chân. Cô giáo như mẹ hiền nên học sinh mới bị nện sưng mặt. Đùa chứ cứ so với mẹ, mang tiếng mẹ ra".
Bình luận của độc giả Hoang Anh Tran.
Một độc giả nam tỏ ra đay nghiến, phẫn nộ hơn bình luận: "Là quỷ chứ cô giáo gì thứ này".
Độc giả Thành Điếc bình luận.
Độc giả Lung Linh Luôn chia sẻ quan điểm: "Nếu là con tôi có lẽ tôi không dám chắc bình tĩnh để nghe cô giáo kia đứng trước mặt xin lỗi. Nhìn xót thì thôi luôn".
Quan điểm của độc giả Lung Linh Luôn.
Có độc giả cho rằng đánh học sinh là do lỗi của xã hội. Độc giải Minhtuananh Nguyen bình luận: "Người có tội không phải cô, kẻ có tội là bệnh thành tích và vấn đề cơm áo gạo tiền của giáo viên".
Ý kiến của độc giả Minhtuananh Nguyen.
Độc giả tên Nga bức xúc lên án:"Nói vậy mà cũng nói được. Giống như 1 kẻ trộm cắp, cướp của người khác nói đây họ làm vậy không phải lỗi của họ mà của xã hội, vấn đề cơm áo gạo tiền bạn có đồng ý không? Đâu rồi câu nói ông bà dạy cô giáo như mẹ hiền. Tôi không đồng tình giáo viên hay ba mẹ đánh phạt con vào những chỗ hiểm như vậy. Rất nguy hiểm.
Trên một trang báo mạng nổi tiếng, độc giả tên Nga bày tỏ sự bức xúc của mình với hành động đánh học sinh của cô giáo.
Những sự phẫn nộ của cộng đồng mạng vẫn chưa chấm dứt. Tuy rằng cô giáo Trần Thị Thu Trà đã lên tiếng xin lỗi, chính quyền tỉnh đã ra tay nhưng dường như dân mạng vẫn còn sôi sục.
(Kiến Thức) - Mới đây, một clip với nội dung thầy giáo tát học sinh ngay trong một lớp học ở Hà Nội đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Xuất hiện trên mạng sáng nay (21/1), clip này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo thông tin ban đầu, clip được cho là quay tại trường THPT Đ.K, Hà Nội. Với hình ảnh bị rung, nhòe nhiều nên có thể khẳng định đây là clip quay lén, nhưng vẫn có thể thấy rõ hành động của những nhân vật trong clip.
Học sinh nổi khùng, đánh lại vì bị thầy tát tới tấp
(Kiến Thức) - Bị thầy giáo thẳng tay tát mạnh liên tiếp vào mặt ngay trên bục giảng, nam sinh bực tức nhào tới và có thái độ "bật lại" đánh thầy.
Cộng đồng mạng đang lan truyền một đoạn clip dài hơn 1 phút được ghi lại trong lớp học của một trường THPT được cho là ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định. Những hình ảnh trong đoạn clip này cho thấy thầy giáo gọi hai nam sinh đứng lên bục giảng và liên tục có những hành động đánh, tát mạnh vào mặt học sinh.
Sau khoảng thời gian khá kín tiếng trên mạng xã hội, Hải Tú xuất hiện với diện mạo tươi tắn trong tà áo dài, đánh dấu sự trở lại đầy ngọt ngào sau kỳ nghỉ Tết.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bên cạnh hành trang sách vở và quần áo, nhiều sinh viên khi quay lại thành phố học tập còn mang theo cả “chợ quê” do bố mẹ chuẩn bị.
Jun Vũ đã chứng minh đẳng cấp 'ngọc nữ' của làng điện ảnh Việt khi xuất hiện đầy kiêu sa trong bộ cánh mang hơi thở truyền thống nhưng không kém phần hiện đại.
Năm nay, thay vì những tà áo dài quen thuộc, hai gương mặt đình đám là Chái Chanh và Vân Tiny đã cùng chọn lên đồ với áo bà ba màu vàng rực rỡ, tràn sắc Xuân.
Không chỉ sở hữu nhan sắc 'vạn người mê', hai mỹ nhân Gen Z Ngân Hà và Hoàng Yến còn khiến dân mạng xuýt xoa khi tậu xế hộp tiền tỷ ở độ tuổi đôi mươi.
Thay vì làm theo cách thông thường, hội chị em đang truyền tay nhau bí quyết cắm hoa ban thờ bằng xốp cực đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, thành kính.
Không chỉ gây bão mạng xã hội bởi nhan sắc 'vạn người mê', loạt hot girl tuổi Ngựa thế hệ mới này còn khiến netizen nể phục bởi tài năng và học vấn đáng gờm.
Không cần ekip chuyên nghiệp hay những chuyến du lịch đắt đỏ, chỉ với vài cú chạm và sự hỗ trợ của AI, netizen đã sở hữu những bức ảnh sống ảo ấn tượng.
Từ một hiện tượng mạng từng gây thương nhớ với tà áo dài trắng, Mai Hà Hoàng Yến hiện tại là một hot girl có lượng người theo dõi khủng trên mạng xã hội.
Bước sang năm mới 2026 - năm Bính Ngọ, hình ảnh chú ngựa Mã Tiểu Dã với mắt ngấn lệ và đôi chân chạy không ngừng nghỉ đã chính thức 'chiếm sóng' trở lại.